Một chiếc giá kê TV, được mua với giá chỉ 150 USD, vừa được
bán với giá 9,5 triệu USD, sau khi các chủ nhân phát hiện ra nó
thực ra là một cái hòm cổ Nhật Bản. Cái hòm, được xác định
đã 370 năm tuổi, là một sản phẩm của nghệ nhân trứ danh Kaomi
Nagashige, làm từ gỗ và được thếp vàng rất đẹp.
Cái
hòm tình cờ được một nhà đấu giá người Anh phát hiện khi
ghé thăm nhà một kỹ sư người Pháp. Tại nhà viên kỹ sư, cái
hòm được dùng làm giá kê TV và chứa rượu. Khi bước tới nhận
ly rượu, nhà đấu giá đã điếng người trước hoa văn xuất hiện
trên cái hòm.
Ngoài
việc có thâm niên cao, cái hòm còn từng thuộc về nhiều nhân
vật nổi tiếng, bắt đầu là Hồng y Pháp Jules Mazarin, nhà thơ
Anh William Beckford, trước khi qua tay một loạt nhà sưu tập cổ
vật khác. Sau đó cái hòm đã biến mất bí ẩn và bảo tàng
Victoria & Albert ở London đã tìm kiếm nó kể từ năm 1941,
nhưng không thành công. Được biết viên kỹ sư đã mua lại cái hòm
từ một bác sĩ người Ba Lan vào năm 1970. Đối tác mới nhất bỏ
tiền ra mua cái hòm là Bảo tàng Rijksmuseum ở Amsterdam. Bảo
tàng nói rằng mức giá 9,5 triệu USD "đáng giá tới từng xu" cho
một cái hòm quý như thế.
Theo: Thethaovanhoa.vn