|
Một góc “Nhà triển lãm cá nhân” của ông Dương Phú Hiến |
Sau nhiều năm kín
tiếng, khoảng 6 năm trở lại đây, ông Dương Phú Hiến (HN) bắt đầu công bố
một phần trong bộ sưu tập cổ vật mà ba đời họ Dương của ông gìn giữ,
khiến không chỉ giới chơi và sành đồ cổ trong nước, mà cả thế giới phải
sửng sốt.
Những sự kiện triển lãm tượng Phật cổ
với nhiều pho bằng vàng ròng nguyên khối to như người thật (2008), triển
lãm cổ vật các triều đại VN (2010), triển lãm ngọc phỉ thúy cổ (2012,
2013) đã thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận.
Nhà triển lãm cá nhân
Khu đất rộng hơn 1 héc ta ở xã Cao Minh
(Xuân Hòa, Vĩnh Phúc) thuộc về gia đình ông Dương Phú Hiến đã trở thành
một nhà triển lãm cá nhân, nhưng chỉ dành cho bạn hữu thân thiết. Khuôn
viên rộng với một thế giới nghiêm cẩn, uy nghi của đá nghệ thuật.
Đặc biệt là cây cầu đá hơn 500 năm tuổi
vắt qua hồ nước nhỏ mà khi tĩnh lặng, những chú rùa lớn nhỏ thường bò
lên mầm đá phơi nắng, hoặc nghe tiếng vỗ tay, dăm bảy chú cá vàng lớn sẽ
quẫy nước trồi lên ngóng thức ăn. Phía góc sân vườn, chú đại bàng đứng
im lìm ngóng đợi, nhưng đôi mắt vàng sắc lạnh lẽo thì khiến bất cứ ai
cũng chờn chợn (riêng tôi thì từ bỏ luôn giấc mơ làm công chúa).
Đón ta lên những bậc tam cấp là biết bao
tượng đá tuyệt mỹ cùng những pho tượng Chăm hàng ngàn năm tuổi. Khi
ngồi bên bàn uống nước trà ướp hương hoa rừng, ta có thể trầm ngâm ngắm
ba vị Tam thế Bồ Tát quá khứ - hiện tại - tương lai.
Ba vị Bồ tát khổng lồ làm bằng gỗ bồ đề
đỏ có từ trước thời nhà Lý, dạy ta luôn nhớ về quá khứ để quý trọng
những giá trị cha ông truyền lại, nhưng cũng phải biết sống đủ trong
hiện tại, biết chụm vào nhau mà chế ngự tham sân si, và còn phải biết
hướng về tương lai xây một cuộc sống sáng sủa hơn, tốt đẹp hơn.
Ngước lên phía trên, một bức tường Bách
phúc (với trăm viên gạch ốp in chữ phúc bằng tiếng Phạn cổ) tạo nên
những vòng xoáy cảm giác lạ, mà lại hết sức thanh tĩnh. Tiếp bước lên
tầng hai, chúng tôi được thưởng ngoạn bộ ghế gỗ sưa gắn vân thạch từ
thời Lê, cặp voi đồng đen hơn 1.300 năm tuổi, cái đầu tê giác hóa thạch
hàng triệu năm tuổi.
Đặc biệt là một bộ ngai vua và hoàng hậu
thời Minh bên Trung Quốc trang trí bằng kỹ nghệ pháp lam đặc biệt nay
đã thất truyền. Ông Hiến may mắn mua được báu vật mang giá trị văn hóa
nghệ thuật lịch sử cao không chỉ với Trung Quốc mà của cả loài người này
từ năm 1967, thời cách mạng văn hóa, khi những người yêu cổ vật Trung
Quốc vì đói quá, mới chở món đồ quý sang Việt Nam đổi lấy lương thực
sống qua giai đoạn khó khăn.
Kho tàng trong truyện cổ tích
|
Ông Dương Phú Hiến cùng một tượng Phật cổ trong bộ sưu tập của mình |
Trên những mặt bàn, kệ, giá, chúng tôi
rất bất ngờ khi được chạm vào những bức phật ngọc đẹp đẽ và quý giá, có
thể thấy ông Hiến rất yêu và trân trọng cổ ngọc trong các món trưng bày.
Ông cho rằng ngọc là tinh túy của vũ trụ, ngọc nuôi người, những người
đỉnh cao biết chơi ngọc, biết luôn giữ ngọc bên mình để giữ sức khỏe.
Trong nhà có ngọc thì con cháu mãi giàu sang.
Càng đi vào những gian phòng trong ngôi
nhà lớn, chúng tôi càng được diện kiến những cổ vật muôn hình vẻ và đẹp
tinh tế đến ngỡ ngàng. Như đang lạc bước vào một kho tàng bí mật trong
những giấc mơ thuở bé xưa.
Tôi nói với ông Hiến, quả là hôm nay,
giấc mơ tuổi thơ của tôi đã thành hiện thực. Khi còn là một đứa bé con,
thiếu ti vi, thiếu sách văn học, thiếu cả đồ chơi, tôi chỉ có thể giải
thoát nỗi buồn chán của mình bằng cách mơ mộng lạc vào một kho tàng như
trong truyện cổ tích, nơi đó luôn hiện ra bất ngờ từ những góc tối nào
ngọc ngà châu báu và những tranh tượng tuyệt vời. Thì nơi đây, trong tư
gia ông Hiến ở Cao Minh, kho tàng ấy hiển hiện dần sau mỗi bước chân dò
dẫm của tôi.
Ông Hiến không thống kê tổng trị giá,
nhưng đôi ba món cổ vật trị giá cả tỷ đô la cũng có trong kho tàng này.
Từng có một doanh nhân người Nhật Bản, muốn mua lại bộ cổ ngọc phỉ thúy
của ông Hiến với giá 2 tỷ đô la nhưng ông Hiến không bán.
Lúc này, ông Dương Phú Hiến mới thổ lộ,
rằng ba đời dòng họ Dương nhà ông đều cần mẫn nghiên cứu và sưu tầm cổ
vật, dù trải qua những thay đổi trầm luân của đời sống, nhưng dòng họ
Dương không bao giờ bán đi món nào. Chỉ tìm cách an toàn nhất để bảo vệ
cổ vật. Và cổ vật tinh hoa cũng như có duyên với nhà họ Dương, cứ lũ
lượt tìm về, thủy chung như nhất.
Tôi hiểu ngầm ý của ông khi nói về tình thủy chung của ông với cổ vật, và cái duyên của cổ vật với ông.
Dương Phú Hiến đang ấp ủ dự định xây một bảo tàng trên khuôn
viên chừng 2 héc ta ở Hà Nội, để kho tàng với hơn 4 vạn cổ vật giá trị
của dòng họ Dương sẽ được ra mắt, tạo điều kiện cho nhiều người trong
nước và quốc tế có cơ may được chiêm ngưỡng kho báu cổ vật có một không
hai trên thế giới này.
Theo: giaoduc&thoidai
|