(Ngày đăng: 15/04/2016 Lượt xem: 394)
Lần đầu tiên giới khảo cổ học Việt Nam phát hiện di tích sơ kỳ Đá cũ trong tầng văn hóa, nằm cùng tectit có tuổi 77-80 vạn năm. Đây là bước ngoặt trong nhận thức giai đoạn bình minh của lịch sử dân tộc.
(Ngày đăng: 15/04/2016 Lượt xem: 485)
Nhân dân hành hương giỗ tổ Hùng Vương được khuyến khích bỏ phiếu chọn mẫu tượng đài Hùng Vương. Hiện ba mẫu phác thảo xuất sắc hiện diện ở Khu di tích Lịch sử đền Hùng.
(Ngày đăng: 14/04/2016 Lượt xem: 378)
Con tôm hùm dài hơn 1 m, nặng 2 kg, giống y như thật nhưng được làm bằng tre khiến nhiều khách hàng thủ đô tò mò khi được bán ở hội chợ.
(Ngày đăng: 14/04/2016 Lượt xem: 326)
Mặc dù chưa có kết quả chính thức nhưng cơ quan chức năng đang nghi, chất bột màu vàng mà 2 cơ sở sản xuất măng tại phường Đội Cung (TP Vinh) sử dụng để nhuộm màu cho măng là chất vàng ô.
(Ngày đăng: 14/04/2016 Lượt xem: 1379)
Ấn "Đại Việt Quốc Nguyễn Chúa vĩnh trấn chi bảo" bằng vàng, do chúa Nguyễn Phúc Chu cho đúc làm quốc bảo vào năm Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709). Đến thời vua Gia Long (1802 - 1819), bảo ấn này được chọn làm báu vật truyền ngôi của vương triều Nguyễn. Đây là một trong những chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được triển lãm tại Bảo tàng lịch sử Quốc gia ở Hà Nội.
(Ngày đăng: 14/04/2016 Lượt xem: 784)
Bức tranh "The Card Players" của họa sĩ người Pháp Paul Cézanne được bán cho gia đình hoàng gia Qatar với mức giá kỷ lục hơn 250 triệu USD. Tác phẩm này được hoàn thành vào năm 1892-1893. Đây là một trong số nhóm 5 bức tranh “The Card Players” được hoàn thành vào những năm cuối đời của danh họa Cézanne. Mỗi bức tranh thuộc chủ đề này có sự khác biệt về kích cỡ và số lượng người chơi bài.
(Ngày đăng: 14/04/2016 Lượt xem: 527)
uộc trò chuyện với nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa - Giám đốc Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội - đã giúp tôi hiểu thêm về niềm đam mê những giá trị văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một của người phụ nữ giản dị, theo nghề sưu tập chỉ với tâm niệm “của tin gọi một chút này làm ghi”.
(Ngày đăng: 14/04/2016 Lượt xem: 278)
Bến gốm (xã Tứ Liên – Tây Hồ - Hà Nội) là tên gọi quen thuộc của một cụm cư dân nhỏ hiện đang sinh sống trên những con thuyền ven sông Hồng. Nghề buôn gốm truyền thống đang dần trở nên thất thế, những khoang thuyền không còn đầy ắp hàng hóa như 10 năm về trước mà bỗng trở nên nhàn rỗi bởi chỉ chuyên tâm vào một nhiệm vụ duy nhất là nơi che nắng che mưa.