Hơn
30 năm nay, ông Hoàng Hữu Tố ở thôn Hạ Thôn, xã Quảng Tân, thị xã Ba
Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao
động ở địa phương, giúp nhiều gia đình xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc
sống và đặc biệt là vực dậy được làng nghề nón lá truyền thống của cha
ông.
Vợ chồng ông Tố giới thiệu sản phẩm nón lá truyền thống
Nghề
nón lá đã giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động ở các làng,
các xã ở Quảng Tiên, Quảng Trung, Quảng Hải, Quảng Thủy, Quảng Lộc,
Quảng Hòa, Quảng Văn... qua đó đã góp phần xóa được đói, giảm được nghèo
cho hàng ngàn hộ gia đình ở các địa phương. |
Dọc theo dòng sông Gianh, qua cổng làng thôn Hạ Thôn, xã Quảng
Tân, chúng tôi tìm về nhà ông Hoàng Hữu Tố. Mặc dù đang bận thu mua nón,
trao đổi các nguyên vật liệu làm nón lá cho các hộ gia đình ở xa, nhưng
ông Tố vẫn niềm nở tiếp chuyện chúng tôi. Ông Tố chia sẻ: Cũng như bao
người con của quê hương Quảng Bình, tháng 5-1969, ông chưa tròn 17 tuổi
đã theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, xung phong lên đường tòng
quân nhập ngũ. Năm 1975, ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa
phương, với thương tật mất sức lao động 29%. Vợ ông – bà Phạm Thị Hường
cũng là thương binh, từng là chiến sĩ ở Đoàn 559, bộ đội Trường Sơn.
Với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy
năng lực, trí tuệ trong lĩnh vực công tác, trở về đời thường ông nhiệt
tình tham gia các công tác xã hội. Năm 1976, ông Tố làm Xã đội phó kiêm
phụ trách Bí thư Đoàn Thanh niên xã Quảng Tân. Ba năm liền (1976-1978),
ông được tập thể bình chọn cá nhân xuất sắc và được tặng danh hiệu chiến
sĩ Quyết thắng cấp tỉnh.
Song song với nhiệm vụ xã hội được
giao, ông Tố luôn trăn trở làm sao phải thoát nghèo, vươn lên trong cuộc
sống khi quê hương Quảng Tân là một xã thuần nông, đất canh tác ít,
người dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn không đủ
ăn, thu nhập thấp. Nhận thấy bên cạnh nghề nông, xã còn có thêm nghề nón
lá truyền thống được thịnh hành từ những năm 1950. Tuy nhiên, đến thời
điểm năm 1979 - 1980, nghề nón lá đã dần mai một, tiểu thương buôn bán
nón lá lời lãi không đáng bao nhiêu nên dần quay lưng tìm kiếm nghề
khác, người dân thì không mấy mặn mà bởi giá cả sản phẩm làm ra quá
thấp. Trước tình hình đó, ông bàn với vợ, phải quyết tâm vượt lên khó
khăn, khôi phục lại ngành nghề truyền thống của ông cha.
Những tháng đầu năm 1980, ông Tố bắt
tay vào việc đi tìm hiểu thị trường tiêu thụ nón lá ở Huế, và một số nơi
khác có nghề nón lá phát triển. Trên cơ sở mẫu sản phẩm sẵn có, ông Tố
bắt tay vào sáng tạo, cải tiến ra mẫu mã mới rồi bỏ ra rất nhiều thời
gian để tạo khuôn mẫu phù hợp, kỹ thuật làm lá đẹp, khâu chằm nón nhanh,
chất lượng từ đường kim mũi chỉ kết hợp với trang trí bên trong để cho
ra một sản phẩm mới. Vợ chồng ông Tố đã lặn lội đến từng gia đình ở từng
thôn xóm động viên, hướng dẫn bà con làm nón lá theo kiểu mẫu mới. Cảm
thấy hiệu quả, bà con ở các thôn, các làng hưởng ứng, làm theo. Nhờ vậy,
chỉ trong một thời gian ngắn, mẫu hàng nón mới nhanh chóng phát triển
mạnh, nghề nón lá truyền thống làng Hạ Thôn được hồi sinh.
Không chỉ vực dậy nghề nón lá truyền
thống ở thôn Hạ Thôn, từ năm 1980 đến nay, ông Tố cùng gia đình đã vực
dậy nghề làm nón cho nhiều làng ở nhiều địa phương ở vùng đất cồn bãi
giữa sông Gianh.
Với phẩm chất cao quý, luôn giữ vững
truyền thống quý báu của người lính cụ Hồ, ông Hoàng Hữu Tố là điển hình
tiêu biểu trong thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư” ở thị xã Ba Đồn. Ghi nhận những thành tích mà
bản thân ông đã đóng góp cho quê hương, các cấp ngành, đoàn thể đã tặng
nhiều bằng khen, giấy khen cho ông Hoàng Hữu Tố.
Theo : daidoanket.vn