“Gia đình tôi từng nhiều năm phải chạy ăn từng bữa, cái đói, cái nghèo
cứ bám riết”- chị Điều tâm sự khi đưa chúng tôi đi thăm vườn thanh long
của gia đình mình. Thôn Gò Gianh, xã Lưỡng Vượng, Tuyên Quang (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ - Nguồn: TTV)
Quyết
tâm xóa nghèo, chị Điều cùng với chồng con cần mẫn lao động trên 8 sào
ruộng, đồng thời học hỏi nhiều cách làm ăn mới để thêm thu nhập cho gia
đình. Năm 1994, gia đình chị bắt đầu chăn nuôi lợn.
Ban đầu, chị
chỉ nuôi vài ba con để tận dụng cám và rau củ trồng trong vườn. Chăn
nuôi hiệu quả, sau 3 năm, đàn lợn trong chuồng của gia đình chị tăng lên
5, rồi 10 con... Gia đình chị đã có đồng ra đồng vào. Song, năm 1999
dịch bệnh bùng phát, đàn lợn của gia đình chị Điều gần như mất trắng.
“Lúc
đó, tôi nghĩ mà tiếc của, phải mất mấy tuần tinh thần tôi mới yên ổn
trở lại. Tôi trăn trở, nếu không chăn nuôi tiếp thì mình cũng không biết
làm gì, huống gì cũng từ chăn nuôi mà gia đình tôi mới thoát nghèo...” -
chị Điều bộc bạch.
Vậy là, với chút vốn còn lại, cộng với vay
mượn anh em, bạn bè, chị Điều mua lại giống, tái đàn chăn nuôi trở lại.
Từ đó đến nay, có thời điểm đàn lợn của gia đình chị phát triển lên tới
30 con. Chị chủ yếu chăn nuôi lợn thịt và lợn nái để cung cấp con giống
cho gia đình. Mỗi năm chị xuất bán 3 lứa, tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn.
Nhờ đó, gia đình chị Điều có thu nhập 40-50 triệu đồng/năm.
Cùng với chăn nuôi, cuối năm 2012 chị Điều còn tận dụng hơn 1.000m2
diện tích đất vườn của gia đình để trồng thanh long ruột đỏ. Qua một
năm, 70 gốc thanh long bắt đầu bói quả và cho thu nhập bước đầu. Chị
Điều dự tính, nếu năm nay thời tiết thuận lợi, chị sẽ có khoản thu 20-
30 triệu đồng từ thanh long.
Ngoài ra, bên cạnh trồng 2 vụ lúa,
chị còn tận dụng đất trồng dưa chuột, rau, củ các loại, mỗi năm cũng có
thêm khoản thu 7 triệu đồng. Chị Điều tiết lộ, tổng thu nhập từ chăn
nuôi, trồng trọt, trung bình mỗi năm gia đình chị thu về hơn 60 triệu
đồng.
Theo:danviet