10 năm nay, người dân Xã Cổ Đông (Sơn Tây) rất lo lắng mỗi
khi tới đình làng cúng lễ bởi chỉ cần một cơn gió mạnh bất ngờ ập tới,
có thể ngôi đình sẽ sập bất cứ lúc nào.
|
Vẻ hoang tàn, sập sệ của ngôi đình ngót 300 tuổi. |
Kêu cứu 10 năm vẫn chưa được tu bổ
Đình
trong thôn Triều Đông, Xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội thờ Thánh Tản
Viên. Ngôi đình ngót 300 tuổi và được Sở VHTT&DL Hà Nội xếp hạng là
di tích cấp thành phố từ năm 2004 nhưng nay đang trong tình trạng xuống
cấp trầm trọng.
Nếu khách lạ vào làng, sẽ không ai nghĩ rằng đó
là ngôi đình bởi vẻ ngoài hoang tàn, lạnh lẽo và cũ kỹ. Mái đình siêu
vẹo, trời nắng đứng trong đình còn chói mắt, trời mưa có thể ướt đầu vì
mái thủng lỗ chỗ. Đặc biệt nhiều cột chính, xà gồ… bị mối mọt nặng khiến
người dân địa phương phải sử dụng tre, nứa chống tạm bợ.
Từ năm
2005, khi thấy ngôi đình có dấu hiệu xuống cấp, chính quyền thôn cũng
như Hội người Cao tuổi của thôn Triều Đông đã làm đơn kêu cứu khắp nơi.
Thế nhưng, gần 10 năm nay hàng chục đoàn cán bộ thuộc các cấp, các ngành
về nghiên cứu, đánh giá, rồi lên phương án trùng tu, tôn tạo đình nhưng
quyết định tu bổ, tôn tạo vẫn chưa thấy đâu.
Ông Kiều Văn Dị -
Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Triều Đông cho hay: “Có nhiều
đoàn cán bộ về, nhưng 10 năm rồi đơn kêu cứu cho ngôi đình được gửi đi
mà vẫn chưa nhận được quyết định tu sửa. Trong khi đó, đình làng ngày
một xuống cấp trầm trọng. Phần mái ngói đã bị dột nát, các xà gồ, cột
trụ bị mối mọt. Hiện tại để duy trì ngôi đình, chúng tôi phải huy động
người dân lấy cây tre để chống tạm".
Chẳng may sập thì chết!
Theo ông Dị, vì đình Triều Đông đã được xếp hạng nên người dân sẽ không được tự ý tu sửa dù có nguồn tiền xã hội hóa. "Chúng
tôi cũng huy động được tiền từ trong dân nhưng số lượng chưa nhiều,
người thì hứa sẽ ủng hộ gỗ, người thì gạch đá nhưng vấn đề là chúng tôi
không được phép làm khi chưa có quyết định cho tu sửa. Mà cái đó, chúng
tôi xin 10 năm rồi nhưng vẫn chưa được. Tiền dân làng ủng hộ vào đình
thì hàng năm lại phải trích ra để tu sửa. Cứ hỏng chỗ này vá chỗ kia
mãi, giờ đình siêu vẹo quá rồi. Chẳng may sập thì chết".
|
Người dân có cây gỗ nào đều mang ra đình để chống đỡ. Nhìn
những hình ảnh này, chẳng ai nghĩ đây là ngôi đình thờ Đức thánh Tản
Viên.
|
"Đình có ý nghĩa rất lớn và
là biểu tượng cho tinh thần cũng như mang ý nghĩa tâm linh với người dân
thôn Triều Đông chúng tôi. Đặc biệt vào những ngày lễ lớn, hội hè, đình
đám, mọi người thường ra đình tổ chức. Thế nhưng,khi nhìn thấy hình ảnh
ngôi đình ngày một xuống cấp và lại được chống đỡ tạm bợ như vậy mọi
người đều xót xa. Chúng tôi biết di tích nào cũng có ý nghĩa với người
dân ở khu vực đó những nếu việc xin phép tu sửa di tích quá khó khăn,
kinh phí hạn chế thì phía cơ quan chức năng nên tạo điều kiện để người
dân cùng chung tay, chung sức tham gia. Nếu cứ chờ nhận được sự cho phép
của chính quyền, ngôi đình không biết có trụ nổi qua mùa mưa bão này
không”, ông Hà Quang Vân trưởng thôn Triều Đông cho hay.
Ông
Khuất Văn Trường, Chủ tịch xã Cổ Đông cho biết xã đã biết tình trạng
xuống cấp của đình trong thôn Triều Đông và đã thuê đơn vị thiết kế về
để lên kế hoạch tu sửa trình Thị xã Sơn Tây duyệt. Tuy nhiên, không hiểu
lý do gì nhiều năm nay bản thiết kế đó không được duyệt. "Xã có cả thảy
11 ngôi đình trong đó có cả ngôi đình được công nhận là di tích quốc
gia cũng đang xuống cấp trầm trọng nhưng đều chưa có phương án sửa chữa
tu sửa".
Theo : vietnamnet.vn