Không
chỉ biểu diễn phục vụ dân làng, Câu lạc bộ (CLB) chèo làng Cẩm, xã Cẩm
La, thị xã Quảng Yên - Quảng Ninh còn "đánh đông dẹp bắc” khi lưu diễn
nhiều nơi. Với lòng say mê ca hát, các thành viên đang cố gắng bảo tồn
tiếng hát chèo của quê hương và truyền cảm hứng nghệ thuật cho thế hệ
trẻ…
CLB chèo làng Cẩm, xã Cẩm La, thị xã Quảng Yên – Quảng Ninh
" Ở Cẩm La, nói về hát chèo, trước
tiên phải nhắc đến thôn Cẩm Lũy, bởi ngoài bề dày truyền thống, nơi đây
còn là vùng quê có phong trào văn hóa, văn nghệ mạnh nhất vùng hạ xã ”-
ông Dương Văn Dũng, trưởng thôn Cẩm Lũy khẳng định. Thực tế, những vở
chèo của xóm Cẩm Lũy luôn được đánh giá cao tại các hội thi, hội diễn
sân khấu chèo của tỉnh cũng như của địa phương, không ít những vở chèo
đã gây xúc động mạnh tới khán giả. Điển hình như Ngày văn hóa các dân
tộc tỉnh Quảng Ninh năm 2006, đội chèo làng Cẩm dự thi vở "Hát văn” và
đã ẵm giải B về cho đội CLB làng Cẩm .
Ông Dương Phượng Toại, chủ nhiệm, đạo
diễn, kiêm nhạc công và viết kịch bản chính của CLB cho biết: "Có bột
mới gột nền hồ, vở diễn muốn hay phải có kịch bản tốt và có diễn viên
giỏi, cả hai yếu tố này đều có ở CLB làng Cẩm. CLB có tới hơn 20 người,
người cao tuổi nhất cũng đã 70 tuổi, người ít thì khoảng 30 tuổi, đa
phần họ là những người nông dân đầu tắt mặt tối trên những cánh đồng,
thời gian rảnh rỗi ít ỏi, họ tự tập với nhau. Không ai được đào tạo ở
một trường chuyên nghiệp nào, nhưng với niềm đam mê say tiếng hát họ đã
đến với nhau và đem lời ca tiếng hát của mình hát phục vụ bà con làng
xóm nghe”. Hay như vợ chồng ông Dương Phượng Toại – bà Minh Sắp là diễn
viên đoàn văn công xã khi xưa chuyên hát chèo phục vụ dân công đắp đê,
nay đã nghỉ hưu những vẫn muốn góp tiếng hát cho quê hương. Giờ tuổi đã
xế chiều nhưng niềm đam mê hát chèo luôn thường trực.
Không chỉ diễn lại các tích chèo cổ,
CLB chèo làng Cẩm còn dàn dựng những vở chèo có nội dung phong phú với
truyền thống quê hương, dân tộc. Đó là những câu chuyện có thật mang đậm
hơi thở của cuộc sống như hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới,
các câu chuyện gia đình…
Từ kinh nghiệm bao năm gắn bó với nghề
và ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống, các thành viên của CLB nghệ
thuật chèo làng Cẩm đã truyền dạy hát chèo cho nhiều người tại thôn,
xóm. Ngoài một số nghệ sĩ chuyên nghiệp đã nghỉ hưu, phần lớn các thành
viên CLB là nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng. Họ đến với chèo
bằng tất cả tình yêu, niềm say mê và tâm hồn nghệ thuật đáng trân trọng.
Diễn viên nghiệp dư kiêm biên đạo múa của CLB, bà Minh Sắp chia sẻ: Gia
đình đã có 3 thế hệ theo nghiệp cầm ca từ ông nội đến bố rồi đến bản
thân bà. Tham gia CLB chèo làng Cẩm, cho dù diễn không có thù lao, không
lương bổng, lại vừa phải làm ruộng, chăm sóc gia đình nhưng bà vẫn bố
trí sắp xếp thời gian hợp lý để tập luyện và đi lưu diễn nhiều nơi.
Vào vụ mùa, vất vả là thế nhưng hễ
làng có sự kiện như liên hoan, tổng kết, các ngày kỉ niệm, lễ, Tết các
thành viên CLB nghệ thuật làng Cẩm lại sẵn sàng bước lên sân khấu, đem
tiếng hát của mình để phục vụ bà con. Từ những hoạt động sôi nổi của CLB
mà đời sống tinh thần của người dân xã Cẩm La luôn sôi động. Điều mà
ông Toại và các thành viên của CLB chèo làng Cẩm luôn luôn trăn trở và
mong mỏi là làm sao để cho lớp thế hệ trẻ hiểu nhiều hơn cái hay của các
làn điệu chèo, yêu chiếu chèo quê hương, tiếp sức để loại hình nghệ
thuật dân gian này không mai một theo tháng năm.
Theo : daidoanket.vn