“Ngôi nhà điên”, Việt Nam
Biệt thự Hằng Nga ở thành phố Đà Lạt được xây dựng từ năm 1990 còn
được gọi là “ngôi nhà kỳ dị” (Crazy House) hay Biệt thự mạng nhện vì
ngay từ cổng vào sẽ thấy một tấm mạng nhện to đùng bằng dây thép rất ấn
tượng. Tòa nhà trông tựa như những gốc cây khổng lồ xù xì với nhiều hình
khối lồi lõm, cắt gọt theo nhiều hình thù kỳ lạ. Những ô cửa nhìn qua
tưởng như lộn xộn nhưng lại tạo cảm giác như đang lạc vào giữa “rừng
mắt” của những con thú hoang dại đang lẩn quất trong rừng già. Trong
lòng những gốc cây “cụt lủn” đó, con người vẫn được tận hưởng những tiện
nghi của cuộc sống hiện đại với gian phòng ấm cúng không thua kém bất
kỳ một khách sạn 4, 5 sao nào.
Trang Business Insider của Mỹ đã xếp “ngôi nhà điên” lọt top 3 của 20 phòng khách sạn kỳ lạ nhất thế giới.
Ngôi nhà Toilet, Hàn Quốc
Ngôi nhà này được thiết kế bởi “Quý ông Toilet” Sim Jae-duck, người
sáng lập ra Hiệp hội Toilet Thế giới. Ngôi nhà này được thiết kế với mục
tiêu tuyên truyền cải thiện điều kiện vệ sinh trên toàn thế giới đúng
vào dịp World Cup 2002 diễn ra ở Hàn Quốc.
Đây vốn là ngôi nhà sinh hoạt riêng của vị thị trưởng thành phố Suwon
này cho đến khi ông qua đời vào năm 2009. Sau đó, ngôi nhà đã trở thành
bảo tàng vào năm 2009, rồi thành công viên vào năm 2012. Bảo tàng này
còn có tên là Haewoojae - nghĩa là “địa điểm tôn vinh nơi giải quyết nỗi
buồn”, mở cửa từ 10h tới 18h hàng ngày trừ thứ 2. Du khách không cần
mua vé vào nhưng có thể ủng hộ tùy tâm.
Ngôi nhà chiếc giày, Nam Phi
Nghệ sĩ địa phương Ron Van Zyl đã quyết định xây dựng một ngôi nhà
chiếc giày cho vợ vào năm 1990. Hiện tại, công trình trở thành một phần
phức hợp giữa bảo tàng nghệ thuật, khu cắm trại, quầy bar và nhiều hơn
nữa.
“Nhà giày” không chỉ có ở Nam Phi mà chủ một khách sạn ở New Zealand
cũng cho xây khu nhà nghỉ độc đáo với hình chiếc giầy đi kèm theo giá
ngủ một đêm khoảng 153 bảng Anh. Nhìn chung, khách sạn này cũng chỉ độc
đáo ở phần hình dáng, còn dịch vụ bên trong thì không khác gì những nơi
nghỉ khác.
Ngoài ra, ở Mỹ cũng có ngôi nhà hình giày vốn là tác phẩm của gia đình
người thợ đóng giày xây tại bang Pennsylvania từ năm 1948. Ngôi nhà 5
tầng này có phòng khách ở mũi giày, bếp ở đế giày và các phòng ngủ ở vị
trí mắt cá chân.
Nhà mặt trời, Pháp
Ngôi nhà này nằm ở phía Đông nước Pháp mang tên “ngôi nhà thân thiện
môi trường”. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà này khá thô kệch, nhưng thực tế,
người ở có thể sử dụng năng lượng mặt trời từ ngôi nhà này để chạy TV,
máy vi tính, máy giặt, bếp lò, máy điều hòa và những tiện nghi khác.
Nhà thép, Mỹ
Steel house (ngôi nhà thép) do cố điêu khắc gia Robert Bruno ở
Lubbock, Texas, Mỹ, xây dựng từ năm 1974, và sống ở đó đến tận khi qua
đời vì ung thư vào năm 2008.
Bruno đã phải mất 23 năm để có thể tạo dựng được một ngôi nhà kỳ quặc
này với 110 tấn thép, tạo cảm giác như đang có một con tàu vũ trụ đang
lơ lửng trên rìa ngọn đồi lởm chởm.
Trên thực tế, ngôi nhà vẫn chưa được hoàn thiện thực sự, các bức tường
còn trống, thiếu sự sắp đặt nội thất như tranh ảnh, bể cá, thư viện…
Một người bạn của Bruno kể lại rằng ông đã nói như thế này: “Ngôi nhà
này sẽ ở đây sau khi tôi và anh ra đi. Mãi mãi - đó sẽ là thời gian tồn
tại của nó.”
Ngôi nhà thùng rượu, Mỹ
Đây là một ngôi nhà 2 tầng ở Michigan, Mỹ với vẻ ngoài không khác gì
hai thùng rượu. “Thùng to” là nhà chính gồm một phòng sinh hoạt chung và
một phòng ngủ ở tầng hai. “Thùng nhỏ” được dùng như một căn bếp và hai
thùng được kết nối bởi đường hầm thức ăn. Có một khu vườn ngoài trời,
khu chỗ ngồi và một lối đi trong vườn.
Nhà cá sấu, Bờ Biển Ngà
Thoạt nhìn, mọi người sẽ nghĩ đó là một chú cá sấu, nhưng thực tế, đó
lại là một ngôi nhà có người sống trong đó. Công trình được nghệ sĩ
Moussa Kalo xây dựng, và người học trò của ông nhận trọng trách bảo
dưỡng ngôi nhà này.
Nhà máy bay, Costa Rica
Ngôi nhà được xây dựng trên chiếc Boeing 727 với bên trong được bao
bọc một lớp gỗ và hai phòng ngủ, hai nhà tắm. Ở đây, con người có thể
hòa mình vào không gian xanh của Công viên quốc gia Manuel Antonio ở
Costa Rica.
Ngôi nhà bong bóng, Pháp
“Bubble House” có kiến trúc hết sức độc đáo giống như các quả bong
bóng đang dính chặt lại với nhau, hoàn toàn không có sự xuất hiện của
góc cạnh đơn điệu. Các du khách khi đến thăm ngôi nhà sang trọng này đều
có chung một cảm nhận thích thú, đầy hứng khởi, pha chút ngông cuồng
như đang lạc vào “xứ sở thần tiên”, tràn ngập không khí lễ hội.
Công trình được xây dựng vào năm 1989 do kiến trúc sư Antti Lovag
thiết kế dành riêng cho nhà thiết kế thời trang người Pháp nổi tiếng thế
giới Pierre Cardin. “Bubble House” nằm gần Cannes nước Pháp, vẫn được
cho thuê để tổ chức sự kiện.
Antilia, Ấn Độ
Tòa tháp Antilia của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ được xây dựng với chi phí
gần 2 tỷ USD trong khi giá đất chỉ khoảng 4 triệu USD. Ông đã vung tiền
biến một tòa tháp bình thường thành một lâu đài sang trọng bậc nhất tại
Mumbai.
Tòa tháp có 27 tầng với chiều cao hơn 173m, được kết hợp từ đá cẩm
thạch, gỗ quý, ngọc trai và nhiều nguyên vật liệu đắt đỏ khác. Gia đình
Ambani còn có thể trải nghiệm mùa đông bất cứ lúc nào ngày cả khi thời
tiết ngoài trời nóng bức với nhà tuyết và băng trong nhà.
Tòa nhà còn có rạp chiếu phim riêng với sức chứa 50 người. Tòa tháp có
tới 9 thang máy cao cấp, bao gồm những thang dành cho khách và riêng
cho chủ nhà. Công trình đắt nhất thế giới này có 3 đường bay trực thăng
riêng và một trung tâm điều khiển đặc biệt.
Theo: songmoi.vn