Chào anh! Cơ duyên nào khiến anh đến với công việc sưu tầm tiền cổ?
- Đam mê. Quan trọng hơn là tôi muốn cất giữ, bảo tồn những đồng tiền của cha ông ta trước đây.
Được biết trước khi đến với công việc sưu tầm tiền cổ anh là một kĩ sư ngành thủy lợi?
- Đúng vậy. Lúc đó, tôi đã có một công ăn việc làm ổn định, đó là công việc mà tôi rất yêu thích, bố mẹ, anh em ai cũng tự hào.
Anh bỏ nghề chuyển sang sưu tầm tiền cổ để thể hiện mình là người chơi ngông, là thích nổi tiếng?
- Không, không phải vậy. Tôi làm công việc này không phải để người
này, người kia họ biết đến. Quả thực, lúc tôi quyết định chuyển sang đi
sưu tầm tiền cổ, gia đình, bạn bè ai nấy đều phản đối, họ còn bảo tôi bị
thần kinh. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu mình không theo cái nghiệp sưu
tầm tiền cổ này thì những đồng tiền của cha ông ta sẽ bị bán đồng nát,
bán sang Trung Quốc hết, sau này thế hệ trẻ làm sao mà biết được cha ông
ta đã sử dụng loại tiền như thế nào, làm sao mà họ hiểu hết được lịch
sử. Tôi đi sưu tầm tức là đang muốn cất giữ lại lịch sử cho các thế hệ
sau.
Nói thế chắc anh mê tiền cổ từ lâu rồi?
- Đúng, ngay từ nhỏ tôi đã rất mê tiền cổ. Một lần đi học về ngang
cửa hàng đồng nát, thấy người ta cân tiền cổ để bán tôi thấy rất buồn,
tôi về xin tiền bố mẹ ra mua lại mang về nhà cất, đến giờ số tiền ấy vẫn
còn đây. Sau này, để mua được nhiều tiền cổ, tôi phải đưa số điện thoại
của mình đến những cửa hàng mua bán đồng nát và những người mua đồng
nát để khi thu mua được họ sẽ thông báo để tôi mua với giá cao hơn.
Có nhiều thông tin cho rằng, sau hơn 20 năm sưu tầm tiền cổ anh đã sở hữu trong tay một khối lượng tiền cổ nặng gần 6 tấn?
- Cũng được gần chừng ấy. Cứ nghe đâu có người dân đào được tiền cổ
là tôi tìm đến để mua, dù xa mấy cũng phải đến bằng được. Có lúc, tôi đi
khắp nơi, đi cả tháng từ bắc đến nam để mua tiền cổ, thế nên khối lượng
tiền cứ ngày một nhiều.
Bởi thế nên dân sưu tầm tiền cổ gọi anh là “ông vua tiền cổ”, anh nghĩ gì về biệt danh này?
- Chắc là vậy, nhưng tôi nghĩ rằng, không vua quan gì ở đây cả, tôi
làm cũng không phải vì cái danh hiệu này danh hiệu nọ. Dù tổ chức nào
phong tặng hay bạn bè đặt cho, quan trọng là mình được thỏa đam mê và
góp phần để lưu giữ lại một phần lịch sử cho con cháu. Giờ có được số
tiền này trong tay tôi rất yên tâm vì ít nhất mình đã giữ lại được cho
con cháu những thứ cần phải giữ.
Anh có thể chia sẻ với bạn đọc Lao Động & Đời sống một vài kỉ niệm được không?
- Kỉ niệm thì nhiều, khó khăn cũng không phải ít, điều làm tôi nhớ
nhất là lúc mình được tặng cả chum tiền cổ nhờ một túi cá khô. Lần đó,
nghe bạn bè giới thiệu trên Hà Giang có người đào được một chum tiền cổ,
tôi phóng xe máy mất mấy ngày mới lên đến nơi, lên rồi trả giá bao
nhiêu họ cũng không chịu bán, thuyết phục thế nào họ cũng lắc đầu. Hết
tiền, còn một túi cá cơm khô, tôi biếu lại cho bà con dân bản. Được ít
hôm, vay mượn được tiền tôi lại mua cá cơm lên biếu bà con rồi tiếp tục
thuyết phục họ. Cuối cùng, hiểu được tấm lòng của tôi, họ cho tôi luôn
chum tiền mà không lấy đồng nào. Trong gần 20 năm qua, đã có rất nhiều
người cho tôi không những đồng tiền cổ mà họ đào được, tìm được vì họ
cũng rất muốn bảo vệ những đồng tiền đó như tôi.
Để có tiền đi mua tiền cổ chắc anh phải lao động vất vả lắm?
- Vâng. Lúc nào không đi mua tiền cổ tôi làm đủ thứ việc để kiếm
tiền, gia đình phải sống dè xẻn, tiết kiệm. Có lúc không có tiền phải
vay thêm cả bạn bè người thân để mua cho bằng được, có lúc phải chấp
nhận cắm đi cả sổ đỏ, sau này tranh thủ đi làm rồi chuộc lại sau, cứ
nghe được thông tin là tôi đi mua luôn, không họ bán đồng nát làm phế
liệu mất.
Anh có thể chia sẻ với bạn đọc những loại tiền mà anh đã sưu tầm được không?
- Hiện nay, tôi đã sưu tầm được đủ các loại tiền từ thời Đinh, Lý,
Trần…, đủ các loại mệnh giá của đồng tiền cổ mà cha ông ta sử dụng.
Trong đó có những đồng tiền từ thời Thái Bình Hưng Bảo của triều đại nhà
Đinh, đến đồng Bảo Đại Thông Bảo của vua Bảo Đại triều nhà Nguyễn, đồng
tiền thời nhà Đinh hiện còn rất ít nên rất khó tìm kiếm. Mỗi đồng tiền
đều được tôi lau chùi sạch sẽ và sắp xếp cẩn thận, rõ ràng theo từng
thời kỳ lịch sử dùng đồng tiền đó. Ngoài sưu tầm tiền cổ, tôi đang tiếp
tục sưu tầm các loại tiền giấy thời kỳ gần đây, các loại tem, phiếu cũng
đang được tôi sưu tầm, mỗi loại đều được ép ni lông và cất đặt cẩn
thận.
Có ai hỗ trợ anh trong công việc sưu tầm tiền cổ không?
- Tất nhiên là vợ và con ủng hộ thì mình mới theo đuổi đam mê được.
Ban đầu, tôi hay đi một mình nhưng thời gian gần đây cũng có nhiều cá
nhân tổ chức họ hỗ trợ, đặc biệt nhiều người biết việc làm này của tôi
nên mỗi khi đào được tiền cổ họ lại gọi tôi đến mua nên đỡ vất vả hơn
trước.
Làm cách nào anh có thể biết được loại tiền anh sưu tầm được thuộc vào thời kì lịch sử nào?
- Ban đầu, tôi cũng gặp khó khăn nhất trong vấn đề này, vì không xác
định được loại tiền đó thuộc thời kì nào nên không phân loại ra được.
Cuối cùng, tôi tìm đến một số nhà nghiên cứu để hỏi, rồi đọc thêm sách
để học cách xác định. Đồng tiền mỗi thời kì có đặc điểm khác nhau, mỗi
đồng tiền gắn với mỗi thời kì lịch sử khác nhau nên nhìn vào đồng tiền
là thấy được cả kho tàng lịch sử trong đó.
Có lúc nào anh nghĩ sẽ bán lại số tiền này?
- Không. Không bao giờ có chuyện này. Tôi sẽ lưu giữ lại tất cả và đi
sưu tầm thêm. Thời gian qua, nhiều người biết tin cũng có đến hỏi mua
nhưng tôi không bao giờ bán. Không những đời tôi mà đời con cháu tôi
cũng sẽ lưu giữ lại số tiền này.
Anh có nghĩ trong tương lai sẽ xây dựng một bảo tàng trưng bày toàn bộ số tiền này để du khách đến tham quan?
- Hiện tại, kinh tế gia đình tôi chưa đủ để làm việc này, tôi cũng
đang mong một ngày những đồng tiền này sẽ được nhiều người tới tìm hiểu,
đặc biệt là thế hệ trẻ, để qua những đồng tiền này các em sẽ yêu lịch
sử hơn và hiểu về lịch sử hơn. Vừa qua cũng có nhiều đoàn khách trong
nước đến tham quan và tìm hiểu về những đồng tiền mà tôi đã sưu tầm
được. Cũng hi vọng những đồng tiền này sẽ trở thành thứ tài liệu quan
trọng cho các nhà nghiên cứu trong tương lai.
- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này!
Theo: laodong.com.vn