Merry Coor bắt đầu làm hạt thủy tinh từ năm 2000,
nhưng năm ngoái mọi chuyện đã thay đổi khi một cặp đôi trẻ tìm đến cô,
muốn đặt làm vật kỷ niệm từ tro cốt của một người bạn không may mất sớm.
“Việc làm hạt của tôi hiện nay đã mang ý nghĩa mới - như một cách để
lưu giữ kỷ niệm của cả người còn sống và người đã mất”, Coor viết trên
trang bán hàng trực tuyến Etsy của mình.
“Ngày hôm đó, nhiệt độ trong xưởng của tôi là 270C, nhưng tôi đã thấy ớn lạnh trong suốt khoảng thời gian chế tạo ra những viên thủy tinh đó”, cô chia sẻ.
Coor đã cùng lúc tự làm ra từng hạt tro (Ash Bead) trong xưởng của mình tại thành phố Eureka, bang California, Mỹ.
Nữ nghệ nhân mô tả quy trình làm ra chiếc vòng: “Thủy tinh được đun
chảy và tạo hình tròn. Sau đó, đổ tro vào bên trong hạt có thiết kế hình
xoắn ốc đó, rồi bịt kín toàn bộ hạt bằng một lớp thủy tinh trong suốt.
Như vậy, tro đã thành một phần của hạt cườm và bạn có thể đem nó bên
mình bất cứ khi nào bạn muốn”.
“Nếu bạn muốn tôi làm một hạt tro, tôi sẽ gửi bạn một phong bì kèm
các hướng dẫn và một hộp thiếc nhỏ để bạn đặt tro vào. Hãy gửi cho tôi
khoảng ½ thìa cà phê tro cho mỗi hạt cùng với bất cứ bức ảnh, thư từ hay
mẩu truyện nào về người mà bạn yêu mến. Khi nào hạt tro hoàn thiện, bạn
sẽ nhận được nó trong vòng từ 2-4 tuần”, Coor cho biết.
Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp của chiếc vòng độc đáo.
Theo : infonet.vn