Các xưởng này đều xây dựng sơ sài
Đua nhau xả độc ra môi trường
Tại các thôn: Du Nội, Lộc Hà xã Mai
Lâm, Đồng Dầu xã Dục Tú đang tồn tại hàng chục xưởng sản xuất gỗ ép và
gỗ dán, đi từ xa, rất nhiều cột khói đen cuộn lên từ những ống khói của
các xưởng đang sản xuất, lại gần thì người đi đường bị cay xè mắt, nước
mắt chảy ròng ròng. Lại gần nữa là những rãnh thoát nước lộ thiên đã két
thành màu ố vàng quanh các xưởng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Trong vai người đi lấy hàng, chúng tôi
đột nhập vào một trong số những xưởng sản xuất nêu trên để tìm hiểu về
vấn đề môi trường. Vừa bước vào xưởng sản xuất gỗ dán Dung Mị ở thôn Du
Nội, xã Mai Lâm, ai nấy đều bị ho khan, khó thở và cay xè mắt, người dẫn
chúng tôi đi tham quan xưởng cười cho biết, do chúng tôi không quen,
chứ mọi người làm ở đây quen hết rồi, chỉ hơi chảy nước mắt một lúc rồi
không sao. Đây đó quanh xưởng là những can màu xanh 50 lít đã cáu bẩn và
các bao bột trắng mịn.
Những công nhân thoăn thoắt xếp từng
lớp gỗ được gọt mỏng, bản rộng đã được bôi keo sẵn ngay ngắn thẳng hàng,
khi lớp gỗ đã dày lên, các công nhân điều khiển đưa vào trong máy và để
ép bằng hơi từ lò than ở gần đó. Vừa gặp hơi nóng, lập tức gỗ đang ép
bốc khói trắng mờ mịt, tỏa ra môi trường xung quanh khí cay cay, không
màu, không mùi, khiến người tiếp xúc bị nôn nao và chảy nước mắt.
Dời xưởng Dung Mị, chúng tôi đến xưởng
sản xuất gỗ ép của ông bà Đức Nga tại thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, tại
đây, hơi cay nặng hơn, chúng tôi cảm thấy tức ngực và khó thở kinh
khủng. Vào trong xưởng, khói trắng bốc lên mù mịt, mờ cả mặt người,
chúng tôi ho sặc sụa và ai cũng sụt sịt như đang khóc. Lại gần nơi sản
xuất, các công nhân đang xúc từng xẻng gỗ đã nghiền nhỏ cho lên bàn
trước khi đưa vào ép. Các công nhân này cho biết, gỗ nghiền đã được tẩm
keo rồi, giờ chỉ cho vào khuôn rồi đưa vào máy ép. Khi máy ép xuống,
khói trắng đục bay là là quanh xưởng, khiến cả xưởng lúc nào cũng mờ
mịt. Dù đã làm mái xưởng cao lên, mái xo le nhưng cũng không thể thoát
hết không khí lên trời.
Phía bên ngoài xưởng, chiếm 1/3 cái
sân rộng là những thùng phi màu xanh đựng Fomadehit chất cao như núi,
ngay cạnh đó là lò nấu keo để làm gỗ ép.
Ở một số xưởng khác tại thôn Đồng Dầu,
cách sản xuất cũng không khác gì những xưởng kia. Các xưởng này đều xây
dựng sơ sài, phương pháp để tản bới khói và mùi là họ xây dựng xưởng
thoáng hơn, mái xưởng cao hơn.
Độc hại chết người
Các xưởng này luôn chạy hết công suất
và đưa ra thị trường hàng chục tấn hàng mỗi ngày. Công nhân ở đây đều
làm việc trong điều kiện chỉ có 1 khẩu trang thông thường, đầu không đội
mũ, mặc áo cộc tay bình thường... Khi được hỏi thì họ cho biết, họ làm
đã quen, giờ không thấy cay hay chảy nước mắt nhiều nữa.
Người dân sống ở gần các xưởng này đều
than thở, họ đã kiến nghị rất nhiều lần lên chính quyền, nhưng đều
không được giải quyết. Nhà nào ở gần các xưởng gỗ thì luôn trong tình
trạng đóng kín, tuy nhiên cũng vẫn "khóc” vào mỗi sáng và chiều tối khi
xưởng hoạt động. Dù chưa biết là chất độc hại gì, nhưng người dân đều tỏ
ra lo ngại và mong muốn cơ quan chức năng về kiểm tra, đo nồng độ độc
hại thải ra môi trường và trả lại không gian trong lành cho người dân
yên ổn sinh sống.
Theo các chuyên gia hóa học, keo để
dán gỗ và ép gỗ dăm được làm bằng chất fomadehit kết hợp với đạm Urê và
axit. Trên thị trường hiện có rất nhiều loại keo dán gỗ, trong đó loại
keo đạt tiêu chuẩn có nhãn mác đầy đủ, trên bao bì ghi rõ thành phần,
loại này hàm lượng tồn dư Fomadehit khi sản xuất là rất ít, đạt tiêu
chuẩn cho phép, không ảnh hưởng đến sức khỏe người tiếp xúc. Còn loại
keo bán trôi nổi trên thị trường được nhập từ Trung Quốc về hoặc được
sản xuất thủ công thì cực kì độc hại, hàm lượng tồn dư fomadehit rất
lớn.
Cũng theo vị chuyên gia hóa học này,
khi ép gỗ vào máy, gặp hơi nóng thì chất fomadehit sẽ có phản ứng hóa
học là bốc hơi cay khiến người gần đó bị cay mắt, hàm lượng tồn dư
fomadehit càng lớn thì hiện tượng này càng rõ ràng. Người tiếp xúc trực
tiếp, lâu dài sẽ bị ung thư đường hô hấp, trẻ em tiếp xúc thường xuyên
có nhiều khả năng bị vô sinh...
Công nhân làm việc không có khẩu trang
Chúng tôi đến gặp ông Thưởng, Phó chủ
tịch UBND xã Mai lâm, ông này cho biết, nhiều đoàn kiểm tra về môi
trường đã về đây, nhưng không phát hiện ra ô nhiễm. Ông này cũng kêu gọi
chúng tôi phải thông cảm cho các doanh nghiệp, vì họ bỏ ra hàng tỉ đồng
để mua máy móc, giờ bắt họ dừng sản xuất thì tiền tỉ họ đắp chiếu, ai
bù đắp cho họ?
Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà
Nội, sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, các xưởng sản xuất này
là nhỏ lẻ và tư nhân, vì vậy họ không quản lí. Chúng tôi cũng đã nhiều
lần liên hệ với ông Đức, chánh văn phòng UBND huyện Đông Anh, ông Đức
cho biết đang sắp xếp cho PV gặp lãnh đạo, nhưng nhiều tuần sau gọi lại,
ông Đức đều không nghe máy?
Theo: Đại Đoàn Kết
|