Nhiều năm qua, người dân ở khu dân cư Bình Đáng (P. Bình
Hòa, TX .Thuận An, Bình Dương) phải gồng mình sống trong bầu không khí ô
nhiễm. Xí nghiệp gốm sứ Trung Thành nằm sát bên liên tục phả khói đen
đặc phủ xuống. UBND tỉnh Bình Dương đã có quyết định di dời tất cả lò
gốm sứ ra khỏi khu đô thị nhưng không hiểu sao lò gốm này vẫn ngang
nhiên hoạt động.
KHÓ SỐNG VỚI MUỘI THAN
Theo phản ánh của người dân, chúng tôi có mặt tại khu dân cư Bình
Đáng. Người dân nơi đây tỏ ra vô cùng bức xúc giành nhau trình bày. Ông
Nguyễn Hữu Thanh (số nhà 43/5A) cho biết: “Mỗi khi lò đốt nung gốm là
chúng tôi phải đóng mọi cửa nẻo. Khói đen tràn vào nhà khiến ai cũng ho
sặc sụa. Người lớn còn cảm thấy khó thở nói gì trẻ con”. Theo quan sát
của chúng tôi, lò gốm Trung Thành nằm sát khu dân cư, khói mặc nhiên bao
trùm cả vùng khi nung gốm. Dẫn chúng tôi lên lan can nhà ở tầng một, bà
Trần Thị Dẻ (54 tuổi, nhà số 42/5B) chỉ vào sàn nhà nói: “Chú xem đó,
chỉ sau một đợt đốt là sàn nhà bám đầy muội than. Hôm nào quên đóng cửa
là đồ đạc trong nhà bị nhuộm đen, đồ ăn, thức uống cũng phải đem đổ”.
Vừa nói bà Dẻ vừa lấy chổi quét, chổi đưa qua mặt sàn chỗ nào chỗ đó
trắng trở lại. Muội than được gom lại thành đống chỉ sau vài nhát chổi
của bà. Chúng tôi lấy tay quệt và đưa lên mũi, một mùi hăng hắc xộc
thẳng vào khí quản khiến tôi ho sặc sụa. “Đó là muội đã nguội rồi đó,
lúc đang đốt thì kinh khủng lắm. Trẻ con trong khu này đứa nào cũng bị
bệnh đường hô hấp”, bà Dẻ cho biết thêm. Theo tìm hiểu của chúng tôi,
người dân trong khu bị bệnh đường hô hấp như viêm mũi, viêm xoang, ho,
viêm phổi diễn ra khá phổ biến.
Lò gốm Trung Thành phả khói khi nung gốm (x)
Nhà bà Lê Thị Lý và nhà ông Nguyễn Hữu Thanh có hai đứa trẻ thì cả
hai đều bị viêm mũi; nhà ông Nguyễn Xuân Khắc (63 tuổi) cả hai vợ chồng
bị viêm xoang, hộ bà Nguyễn Thị Nga cả nhà thi nhau uống thuốc ho... “Cả
khu dân cư giờ giống như một trại dưỡng bệnh, không biết lò gốm đốt
bằng thứ gì mà gây ngột ngạt, khó thở lắm. Đốt ngày còn biết để đề
phòng, đốt ban đêm là không ai ngủ được vì khói gây ngạt, nhức đầu”, ông
Nguyễn Hữu Thanh mệt mỏi nói.
PHỚT LỜ QUY ĐỊNH CỦA TỈNH
Chủ trương di dời tất cả lò gốm sứ trong khu dân cư, khu nội ô đã
được UBND tỉnh Bình Dương tiến hành từ năm 2005. Đến ngày 5-2-2007,
UBND tỉnh ra quyết định số 18/2007/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ di
dời hoặc chuyển đổi ngành nghề khác của các cơ sở sản xuất gốm sứ ra
khỏi khu dân cư và đô thị. Đối tượng được hỗ trợ là các hộ kinh doanh cá
thể, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn
đầu tư nước ngoài sản xuất gốm sứ nằm trên địa bàn TX Thủ Dầu Một,
TX.Thuận An và huyện Tân Uyên. Địa điểm đầu tư mới được bố trí tại Cụm
công nghiệp Đất Cuốc (huyện Tân Uyên) và các địa điểm khác. Việc di dời
sau đó được UBND tỉnh thực hiện rất quyết liệt. Cho đến nay cơ bản các
cơ sở gốm sứ gây ô nhiễm đã được di dời, bố trí nơi sản xuất mới xa khu
dân cư. Trong khi đó gốm sứ Trung Thành nằm giữa khu đô thị, sát khu dân
cư gây ô nhiễm trầm trọng nhưng không hiểu sao vẫn hoạt động bình
thường?
Muội than đen có mùi khó chịu
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch phường Bình
Hòa, cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của người dân và cũng
đã nhiều lần xuống kiểm tra nhắc nhở. Do không đủ thẩm quyền nên tạm
thời chúng tôi vận động ông Lê Trung Hải (Giám đốc xí nghiệp gốm sứ
Trung Thành) chuyển đổi kỹ thuật nung gốm từ củi sang gas hoặc điện để
bớt ô nhiễm. Việc di dời do Phòng Kinh tế thị xã Thuận An đảm nhận”.
Sàn nhà người dân trong khu dân cư Bình Đáng đen kịt muội than
Không biết người dân còn phải đợi đến bao giờ? Cơ quan chức năng cần
sớm di dời lò gốm để trả lại bầu không khí trong lành cho nhân dân.
Theo: CATP