Nhà Mẹt! Không gian văn hóa Việt giản dị mà ấm áp.
langnghevietnam.vn - Đến Nhà Mẹt chúng tôi rất ngỡ ngàng với mặt tiền của nhà hàng, nó làm cho ta cảm thấy phải suy nghĩ muốn khám phá ngay bên trong của nó. Vào cửa, với ánh sáng vừa vặn và bài trí tự nhiên, một không gian văn hóa Việt như làm mọi khách hàng thấy ám áp, các lo toan ưu phiền vì cuộc sống hàng ngày đã không còn nữa.
Cày, cuốc, bừa.. những dụng cụ sản xuất hàng ngày của người nông dân Việt Nam được treo và đặt khắp những bức tường. Mẹt, rổ , rá , sàng .. là những dụng cụ chế biến sau thu hoạch chính là tên nhà hàng được treo có chủ đích từ tầng 01 lên tầng 04. Nơi đây tại mỗi tầng có những chủ đề riêng phục vụ cho từng sở thích của nhóm khách đến quán. Khách hàng tại quán đa phần là các bạn trẻ sinh viên muốn tâm sự cộng đồng và mua những món quà lưu niệm Handmade. Sự mộc mạc và giản dị trong trang trí nội thất của Mẹt chính là điểm nhấn trong phong cách quán.
Chủ quán Nhà Mẹt - cựu sinh viên ngoại ngữ Lê Thị Thanh Loan Được biết cô cựu sinh viên ngoại ngữ Lê Thị Thanh Loan có khuôn mặt thông minh và xinh xắn với trang phục rất Việt hiện là chủ quán. Loan là một người có nhiệt huyết và có nhiều đóng góp với các phong trào tình nguyện viên của các trường đại học ở Hà Nội...đã tham gai nhiều trong các hoạt động làng nghề và thủ công mỹ nghệ cả nước.
Menu của Mẹt hàng ngày luôn là những ẩm thực Việt, nước giải khát luôn được đựng trong những chiếc lọ thủy tinh cũ đựng dưa chuột muối rất giản dị và ấn tượng. Đây thực sự là không gian thư giãn rất văn hóa và gần gũi. Mô hình này cũng có thể là những gì mà giới trẻ đang khoái được thưởng thức và trải nghiệm nó cũng na ná như những quán ở Zone 9 ngày nào. Nó như đang đi tìm lại những gì đã qua..
Một số hình ảnh tại Nhà Mẹt tại 142 Đội cấn - Ba Đình - Hà Nội