(Ngày đăng: 14/05/2018 Lượt xem: 644)
Người nào người đấy gò lưng dán mắt với một độ chăm chú rất cao. Cái nghề khéo tay hay làm này không thể làm bằng phản xạ mà phải có độ tập trung và tỉ mẩn...
(Ngày đăng: 14/05/2018 Lượt xem: 523)
Hồi đầu năm 2017, tôi được một cậu bạn dẫn đến nhà một anh họa sĩ, nhà điêu khắc. Một người mà hồi trẻ đã là nhân vật nổi tiếng trong sáng tác, trong đời sống. Anh cũng là nhân vật chính của nhiều giai thoại rất hay và kỳ lạ ở trường Mỹ thuật Yết Kiêu...
(Ngày đăng: 11/05/2018 Lượt xem: 365)
Vương Văn Thạo là họa sĩ được giới làm nghề cũng như công chúng yêu mỹ thuật nước nhà biết đến từ lâu khi có những công trình, tác phẩm nghệ thuật độc đáo...
(Ngày đăng: 09/05/2018 Lượt xem: 366)
Bỏ qua tất cả những lời ngăn cản của gia đình và bạn bè, bằng tâm huyết với nghề đá anh Trường đã bỏ công việc giảng dạy ổn định để thực hiện ước mơ của mình...
(Ngày đăng: 09/05/2018 Lượt xem: 546)
Một ông lão 68 tuổi ở Sóc Trăng đang sở hữu một đầu rắn mãng xà nặng 300kg được điêu khắc từ gốc cây còng lâu năm...
(Ngày đăng: 07/05/2018 Lượt xem: 351)
Nghệ thuật viết thư pháp từ lâu tưởng chừng ngủ quên theo Vũ Đình Liên nhưng nhiều năm trở lại đây bất ngờ hiện sinh đầy sức sống thanh tân và tuổi trẻ...
(Ngày đăng: 07/05/2018 Lượt xem: 445)
Thành lập công ty Galatea - Jewelry by Artis năm 1994 tại Mỹ, thương hiệu Galatea của nghệ nhân Chí Huỳnh (Huỳnh Thượng Chí) lập tức tạo được chú ý trong cộng đồng thời trang quốc tế với những mẫu trang sức điêu khắc tinh tế, độc đáo...
(Ngày đăng: 04/05/2018 Lượt xem: 631)
Đặc biệt, nơi đây có một phụ nữ đang nắm giữ “kho tàng” bánh dân gian Nam bộ không ai sánh được. Đó là bà Phan Kim Ngân, tên thường gọi là Bảy Muôn, 53 tuổi...