NGHỆ NHÂN -NĂNG KHIẾU - NGƯỜI CÓ CÔNG
Nghệ thuật hóa thạch và tình yêu Hà Nội
(Ngày đăng: 11/05/2018   Lượt xem: 363)

Vương Văn Thạo là họa sĩ được giới làm nghề cũng như công chúng yêu mỹ thuật nước nhà biết đến từ lâu khi có những công trình, tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Trong đó, Vương Văn Thạo được biết đến nhiều nhất với bộ tác phẩm “Hà Nội hóa thạch” kỳ công, chứa đựng nhiều giá trị nghệ thuật về mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Họa sĩ  Vương Văn Thạo sinh năm 1969 tại Hà Nội và tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hà Nội năm 1995. Anh là một trong những nghệ sĩ xuất sắc đã sớm được thế giới biết đến từ series “Thân thể và những giấc mơ” được triển lãm lần đầu tại Salon Natasha vào năm 2001. Năm 2006, Vương Văn Thạo lần đầu công bố series điêu khắc mang tên “Hóa thạch sống”. Anh tạo ra những mô hình các ngôi nhà và các cột điện ở từng con phố trong khu phố cổ và đổ vào trong các khối composite đặc.

Họa sĩ Vương Văn Thạo và tác phẩm “hóa thạch” Tháp Rùa (Hà Nội)

Có rất nhiều nghệ sĩ nặng lòng với mảnh đất Thủ đô đã cho ra mắt những tác phẩm độc đáo, hấp dẫn bằng tranh vẽ, bằng những bức ảnh khắc họa những địa danh, những dấu ấn không thể bỏ qua của mảnh đất kinh kỳ. Vương Văn Thạo cũng là một người nghệ sĩ dành mối quan tâm sâu sắc cho Hà Nội.

Nhưng để bộc lộ mối quan tâm ấy, Vương Văn Thạo đã tìm cho mình một lối đi riêng, hay đúng hơn, một chất liệu riêng. Chọn một chất liệu độc đáo: thủy tinh trong suốt, “Hà Nội hóa thạch” đã thổi hồn vào từng địa danh, từng dấu ấn đặc trưng của đất kinh kỳ: những cửa ô, Nhà thờ lớn, dãy phố cổ, cầu Long Biên...

Các tác phẩm trong “Hà Nội hóa thạch” đều được họa sĩ Vương Văn Thạo làm từ chất liệu thủy tinh tổng hợp. Điều này không chỉ mang lại vẻ độc đáo, đảm bảo tính nghệ thuật mà còn là hình ảnh về một nền văn hóa giàu bản sắc, đậm giá trị lịch sử của Hà Nội nghìn năm văn hiến. Dễ dàng nhận thấy các tác phẩm hóa thạch của Vương Văn Thạo giống như những viên gạch ngoại cỡ được đúc bằng thủy tinh với hai màu chủ đạo là vàng và đỏ. Nhưng khi công chúng quan sát kỹ hơn sẽ thấy nó không chỉ đơn thuần có thế, đó còn là những khối hóa thạch, những khối hổ phách không chỉ đẹp về mặt thị giác mà còn nhắm đến mục đích lưu giữ và tái sinh sự sống cho di sản Hà Nội.

Trong những tác phẩm “hóa thạch” có tháp Rùa, cầu Long Biên, khu nhà phố cổ hay cổng làng, cột điện của Hà Nội được bọc trong composite. Nhưng tất cả vẫn giữ nguyên được kiến trúc tổng thể cũng như dáng vẻ, sự rêu phong, cũ kỹ của nó. Chính những tác phẩm độc đáo này giúp người xem như được gặp, được hiện diện, được gần gũi với những biểu tượng văn hóa, những chứng tích lịch sử và những biểu trưng cho vẻ đẹp của con người Hà Nội xưa, về những đổi thay, sự biến mất của những dấu vết văn hóa vật chất trong dòng chảy đô thị hóa.

Họa sĩ Vương Văn Thạo chia sẻ: “Tôi quan sát trong phố, lấy một ngôi nhà, chụp ảnh mang về rồi đắp bằng đất một mô hình nhỏ, sau đó dùng Silicon để làm khuôn ngôi nhà đó và đổ

composite làm mẫu. Tôi dùng sơn vẽ lên ngôi nhà làm sao cho nó giống với ngôi nhà thật, rồi bỏ vào một khuôn khác, đổ composite trong ra ngoài để tạo cho người xem có một hiệu ứng như là những viên hổ phách”.

Vương Văn Thạo cho biết thêm, Hà Nội từ ngày anh còn nhỏ cho đến nay thay đổi rất nhiều. Hà Nội ồn ào, chật chội là lẽ đương nhiên. Sự ồn ào chật chội đó nó làm cho con người phải suy nghĩ cả về điều tốt lẫn điều xấu. Nhưng với anh thì Hà Nội vẫn vẹn nguyên trong tiềm thức và anh phải thể hiện những tình yêu ấy bằng tác phẩm của mình. Tình yêu dành cho Hà Nội rất lớn nên anh đang ấp ủ một ý tưởng táo bạo khi muốn thực hiện một “bảo tàng hóa thạch ngoài trời” ngay tại Thủ đô Hà Nội. Có nghĩa là Vương Văn Thạo muốn chọn ra 36 ngôi nhà trong khu phố cổ để thực hiện việc “hóa thạch sống” bằng composite trong suốt.

“Tôi muốn thấy Hà Nội có những viên kim cương khổng lồ với những ngôi nhà cổ được bọc composite”, Vương Văn Thạo nói. “Tôi sẽ không dừng lại và vẫn tiếp tục với dự án về hóa thạch sống, mở những cuộc triển lãm như đã từng”, Vương Văn Thạo nhấn mạnh. Nghĩa là khi ấy, những tác phẩm “hóa thạch sống” của anh sẽ lại đưa công chúng như được bước đi từ quá khứ đến hiện tại và tương lai của Hà Nội nghìn năm tuổi.

Vương Văn Thạo là họa sĩ của Việt Nam được mời triển lãm 68 tác phẩm của mình tại Bảo tàng Nghệ thuật Singapore và trở thành 1 trong 10 nghệ sĩ xuất sắc của Đông Nam Á được đề cử giải thưởng khu vực - Asia Pacific Breweries Foundation Signature Art Prize. Bảo tàng Singapore đã mua lại toàn bộ các tác phẩm của anh nhằm mục đích trưng bày lâu dài. Đặc biệt, tác phẩm điêu khắc của anh đã được đặt vĩnh viễn trong “Tiêu điểm nghệ thuật Asian” tại Trung Quốc. Một số tác phẩm “hóa thạch sống” của anh được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Hiện nay, bộ tác phẩm “hóa thạch sống” của anh đã thuộc quyền sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Singapore và vẫn được bảo tàng danh tiếng này tổ chức triển lãm định kỳ hàng năm. Những tác phẩm “xa xứ” ấy được Bảo tàng Mỹ thuật Singapore giới thiệu đến công chúng nước sở tại và du khách thế giới về một cách nhìn, cách thể hiện và hơn cả là tình yêu của một họa sĩ trẻ người Việt dành cho quá khứ, hiện tại và tương lai của Hà Nội.
                                                                                                  Theo: thoibaonganhang.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

20
Đang xem:
72.406.377
Tổng truy cập: