Văn hoá các dân tộc thiểu số là tài sản quý giá góp
phần làm nên sự phong phú, đa dạng mà thống nhất của nền văn hoá Việt
Nam. Giữ gìn và phát huy văn hoá truyền thống các dân tộc là vấn đề có ý
nghĩa chính trị xã hội to lớn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ “bảo tồn,
phát huy và phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số”…
Văn
hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số rất phong phú, đa dạng và giàu
bản sắc nhưng chưa được bảo tồn, phát huy đúng mức và đang đứng trước
nguy cơ bị phai nhạt, mất dần bản sắc văn hoá tộc người, cá biệt có dân
tộc đã không còn tồn tại mô hình cư trú, làng bản truyền thống… Mặt trái
của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng cũng có
sự tác động làm biến đổi giá trị văn hoá truyền thống của các dân tộc.
Trong bối cảnh đó, vị trí, vai trò trách nhiệm của văn nghệ sỹ, nghệ
nhân các dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
dân tộc, sáng tạo nhiều giá trị văn hóa mới, nhiều tác phẩm văn học,
nghệ thuật có chất lượng là hết sức quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân và góp phần vào công cuộc xây dựng
và bảo vệ đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nâng cao nhận thức về di sản văn hoá
Trước
sự phát triển ồ ạt, rộng khắp của thông tin, truyền thông, chưa bao giờ
trong suốt hành trình dài của lịch sử, di sản văn hoá dân tộc thiểu số ở
nước ta bị thách thức như hiện nay. Sự phát triển giao thông, mở rộng
hội nhập quốc tế, sự phát triển mạng lưới điện, các công nghệ giải trí,
sự di chuyển đi làm ăn ở xa cũng góp phần làm cho con người tại các làng
bản phân tâm, rời khỏi không gian văn hoá cổ truyền cố hữu như trước
kia. Tình trạng “ngợp” trước quá nhiều yếu tố văn hoá cũng là điều dễ
hiểu. Sự mở cửa, hội nhập để phát triển là tất yếu, nhưng kèm theo nó là
sự thử thách cam go đối với văn hoá dân tộc, nhất là các dân tộc thiểu
số. Ông Cao Chư (Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi) cho rằng: “Định hướng xây
dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã được Đảng
ta nêu ra và kiên trì thực hiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, để
bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu
số, mọi lời giải đều phải quy về vấn đề nhận thức, mà ở đây gồm cả nhà
nghiên cứu, nhà quản lý và cả cộng đồng”.
|
Cũng
theo ông Cao Chư, nhà nghiên cứu phải là người đi tiên phong, kịp thời
trong việc nhận diện di sản và giá trị của nó, sau đó phổ biến rộng rãi
vào cộng đồng, để cộng đồng nhận thức lại cái di sản mình có. Còn đối
với nhà lãnh đạo, quản lý “nhận thức ở đây có thể không chuyên sâu như
nhà nghiên cứu nhưng phải quán triệt hai điều căn cốt: Một là, bảo tồn
và phát huy di sản văn hoá dân tộc thiểu số là trách nhiệm mình phải làm
tròn; Hai là, di sản ấy có vai trò rất quan trọng trong tổng thể văn
hoá dân tộc”.
Vai
trò của nhà nghiên cứu, nhà quản lý là hết sức quan trọng, nhưng cũng
phải nhấn mạnh vai trò của cộng đồng mới mang tính quyết định sự tồn tại
của di sản văn hoá, bởi chính cộng đồng mới là chủ nhân của di sản. Di
sản đó có tồn tại hay không phụ thuộc vào cộng đồng. Do vậy, nhận thức
của nhà quản lý và nhà nghiên cứu đều phải hướng đến cộng đồng, biến
nhận thức của mình trở thành nhận thức chung của cộng đồng và biến thành
hành động thực tế thì mới mang lại kết quả. “Tuy nhiên, sự tăng cường
nhận thức đối với đồng bào dân tộc thiểu số phải bằng những cách thức
phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng nơi, từng lúc”, ông Cao Chư
nhấn mạnh.
Già làng, trưởng bản và các nghệ nhân phải là nòng cốt
Từ
nhận thức, với sự tăng cường lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, vai trò trách
nhiệm điều hành triển khai nhiệm vụ cụ thể của các cấp chính quyền cũng
như việc phát huy sự chủ động, tích cực của các đoàn thể, các tầng lớp
nhân dân, ông Đào Ngọc Lượng - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Điện Biên cho
rằng, cần phát huy vai trò của già làng, trưởng bản và cả vai trò của
thầy cúng. “Đây là lực lượng nòng cốt trong việc duy trì, gìn giữ, trao
truyền phong tục tập quán và các yếu tố văn hoá truyền thống của dân
tộc…, cần động viên, khích lệ họ tiếp tục trao truyền những giá trị tốt
đẹp cho thế hệ trẻ”, ông Đào Ngọc Lượng khẳng định.
|
Những nghệ nhân, già làng, trưởng bản là người nắm giữ và trao truyền di sản văn hoá trực tiếp trong cộng đồng dân tộc. Ảnh: Thu Loan |
Những
nghệ nhân, già làng, trưởng bản là người nắm giữ và trao truyền di sản
văn hoá trực tiếp trong cộng đồng dân tộc. Họ giữ vai trò quan trọng
trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, là lực lượng nòng cốt
trong việc cùng cộng đồng sáng tạo những giá trị mới về văn hoá trên cơ
sở tiếp thu có chọn lọc văn hoá truyền thống của dân tộc mình và văn hoá
các dân tộc anh em phù hợp để làm giàu cho văn hoá từng dân tộc.
Bằng
những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, các nghệ nhân, già làng, trưởng
bản cũng chính là những hạt nhân trong việc tiếp tục đẩy lùi và tiến
tới xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, góp
phần xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ ở vùng dân tộc thiểu
số, đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã
hội, an ninh quốc phòng; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối
với Đảng, Nhà nước…
Hội
nghị gặp mặt giao lưu các văn nghệ sĩ, người dân tộc thiểu số được
phong tặng Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ nhân ưu tú và Hội thảo về giải pháp
trong sưu tầm, bảo tồn phát huy di sản văn hóa, văn học nghệ thuật các
dân tộc thiểu số năm 2016 được Bộ VHTTDL tổ chức vừa qua với sự tham gia
của hơn 100 văn nghệ sĩ, từ các vùng miền Tổ quốc. Trong khuôn khổ Hội
nghị - Hội thảo, các đại biểu đã tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu
Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan và giao lưu tại Làng Văn hóa -
Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Theo langvietonline.vn
|