Người thất nghiệp không những được hưởng trợ cấp thất
nghiệp mà còn được hỗ trợ học nghề để có cơ hội quay lại thị trường lao
động. Một chính sách mang ý nghĩa rất nhân văn nhưng tại Hải Phòng,
người thất nghiệp “chê” hỗ trợ, còn người thực thi chính sách thì lắc
đầu bó tay.
Thờ ơ học nghề
Chính
sách hỗ trợ học nghề cho những người thất nghiệp được ban hành từ năm
2010. Nhưng trong 3 năm đầu, từ năm 2010 đến năm 2012, theo thống kê của
Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng thì tổng số người hưởng trợ cấp
thất nghiệp là 11.575 người, với số tiền lên đến hơn 62 tỷ đồng nhưng
không ai đăng ký học nghề.
|
Lao động học nghề mát xa ở Trung tâm giới thiệu việc làm Hải Phòng. |
Sang
năm 2013, Hải Phòng mới “ngấp nghé” có người đăng ký hỗ trợ học nghề. 4
tháng đầu năm 2013, trong số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.242
người (nhận số tiền là 19 tỷ đồng) thì mới có 187 người đăng ký hỗ trợ
học nghề và số tiền hỗ trợ học nghề là 168 triệu đồng (tính ra số tiền
hỗ trợ học nghề chỉ bằng 0,88% số tiền trợ cấp thất nghiệp).
Gặp
chị Vũ Thị Hồng ở xã Trường Thọ, huyện An Lão trong lúc chị đi đăng ký
hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải Phòng.
Chị vừa bị mất việc do nhà máy nơi chị làm việc phá sản và đang tính
nhận tiền hỗ trợ thất nghiệp để làm việc khác.
Theo
bà Nga, để giúp người thất nghiệp học nghề thì mức hỗ trợ học nghề phải
được tăng lên và thời gian đào tạo ít nhất cũng phải 12 tháng và nên
đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp sẵn có của lao động. Khi đó, việc
đào tạo mới “ra ngô ra khoai” và người lao động sẽ có chuyên môn nghề
nghiệp đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
Khi được
hỏi về nhu cầu đăng ký học nghề, chị Hồng trả lời: “Ôi trời, từ quê ra
thành phố học nghề chi phí rất lớn, số hỗ trợ học nghề không thấm vào
đâu. Hơn nữa, có học cũng vẫn thế, chưa chắc xin được việc làm mới. Về
quê tìm việc nhì nhằng gì đó cũng được”.
Anh
Đỗ Đoàn Hưng, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng đứng kế bên chị Hồng nói
thêm: “Mình cũng muốn học nghề sửa chữa xe máy nhưng thời gian học ngắn
quá, 3 tháng chẳng thấm vào đâu, cầm cái chứng chỉ nghề sơ cấp mang đi
xin việc thì không xin được mà mở cửa hàng ở nhà thì cũng làm không
xong. Vì thế cũng chẳng thiết tha học nghề”.
Hỗ trợ cần “ra tấm ra món”
Lý
giải cho thực trạng trên, bà Bùi Thị Nga- Giám đốc Trung tâm Giới thiệu
việc làm Hải Phòng cho biết, hiện nay, các nghề được dạy ở Trung tâm
Dạy nghề Hải Phòng chủ yếu nhóm nghề giản đơn như nấu ăn, tin học, sửa
chữa xe máy, pha chế đồ uống...
Khi người
thất nghiệp đăng ký học nghề sẽ được hỗ trợ tối đa 300.000 đồng/tháng để
học nghề (không hỗ trợ tiền trực tiếp cho người học nghề) và học không
quá 1 năm cho tất cả các nghề nhưng hầu hết các lớp ở trung tâm cũng chỉ
học từ 3 -6 tháng. Vì số tiền trợ cấp học nghề quá ít, cộng với thời
gian học nghề quá ngắn theo kiểu đào tạo chờ đợi hỗ trợ học phí nên
người học nghề học chỉ để... cho biết.
Chị
Nguyễn Thị Nhung, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên nêu thực tế từ chính
lao động quê mình: “Chúng tôi từ quê vào làm các khu công nghiệp, hầu
hết là lao động phổ thông. Khi bị mất việc, cuộc sống sẽ rất khó khăn vì
không có tích lũy nên rất e dè học nghề, đầu tư kỹ năng làm việc”.
Hiện
chị Nhung cũng đang học nghề mát xa ở Trung tâm Giới thiệu việc làm Hải
Phòng nhưng chị cũng bày tỏ là “Học để cho biết, để về nhà mát xa cho
những người thân trong gia đình chứ tôi chưa nghĩ tới việc mở cửa hàng
bởi tôi chỉ được học những cách mát xa cơ bản ở đầu, mặt, tay, chân…”.
Chị
Kiều Thị Hạnh (xã Trường Thọ, huyện An Lão) nêu một thực tế nữa, học
nghề trong 3-6 tháng, các chị chỉ được cấp chứng chỉ nghề sơ cấp, khi
xin vào làm tại các nhà máy, xí nghiệp như may mặc, giày da, lao động,
ít có nơi nào cần đến bằng sơ cấp này “và nếu cần có bằng sơ cấp thì
lương của người lao động cũng chỉ hơn lao động không biết nghề được vài
đồng nên chúng tôi cũng chẳng muốn mất thời gian, tiền bạc để học nghề”-
chị Hạnh bày tỏ.
Theo: Dân Việt