|
Thầy Thu cùng 4 em bé mồi côi cha mẹ trong đợt mưa lũ năm 2011 |
Với chương trình Nối nhịp nghĩa tình, thầy giáo Ngô Phước Thu, giáo
viên của Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên –
Huế) là “khách hàng” quen thuộc. Hạnh phúc lớn nhất của thầy là tìm
được nguồn tài trợ cho các em nhỏ kém may mắn.
1. Tốt
nghiệp khoa Chăn nuôi thú y Trường Đại học Nông Lâm Huế năm 1986, thầy
Thu không theo nghiệp chính mà theo nghề giáo, nhưng những năm qua,
ngoài giờ lên lớp thầy vẫn tiếp tục nghiên cứu và trồng trọt. Khu đất
rộng chưa đến 500m2 của gia đình được thầy sử dụng một cách khoa học để
có cả không gian cho một trại giống và vườn sưa 100 cây.
Tưởng
chừng đó công việc sẽ chiếm hết quỹ thời gian của một nhà giáo, một nhà
nghiên cứu, nhưng, công việc mà thầy Thu tập trung nhiều thời gian và
trăn trở nhất lại là công tác từ thiện. Cứ mỗi lần nhận được thông tin
về một học sinh hay một người nào đó, nơi nào đó đang gặp khó khăn thông
qua bạn bè và các phương tiện thông tin đại chúng, thầy lại trăn trở
suốt đêm để tìm ra hướng giúp đỡ, dù là gián tiếp hay trực tiếp.
Trong
thư của Trương Thúy Sang, sinh viên năm thứ 3 Trường đại học Kinh tế
Huế nói rõ, hoàn cảnh Sang mồ côi cha, gia đình sống chủ yếu bằng nghề
nông, bằng sự cố gắng của mình và sự ủng hộ của gia đình Sang đã thi đỗ
vào Trường Đại học Kinh tế Huế, nhưng đến năm thứ 2 thì gia đình không
gắng được nữa nên em phải đi đến quyết định thôi học.
Biết
được điều đó, qua nhiều lần tìm kiếm, thầy Thu đã liên lạc được với cô
Võ Nguyệt Thu đang sống ở Paris (Pháp) nhận tài trợ cho Thuý Sang 200
Euro năm đầu và năm học này thêm 300 Euro nữa.
Nhờ
thế Thúy Sang đã yên tâm đến trường. Với Lê Thị Thanh Tâm, học sinh lớp
7 Trường THCS Phú Bài (Hương Thủy), ba bỏ đi khi Tâm mới 1 tuổi, lúc đó
mẹ Tâm đang mang thai em trai.
Chừng
ấy năm, người mẹ tần tảo làm thuê làm mướn khắp nơi để nuôi hai con đủ
ăn đủ học. Không chỉ là học sinh xuất sắc của trường, Tâm còn nhiều lần
đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi như giải nhì Olympic tiếng Anh,
giải Toán qua mạng...
Cứ
nghĩ món quà đó phần nào làm đã bù đắp được vất vả, gian nan bất hạnh
của người mẹ, vậy mà cách đây không lâu, mẹ Tâm bị căn bệnh u não không
còn khả năng lao động. Giữa lúc Tâm không còn hy vọng được đến trường
thì thầy giáo Thu đã đến tìm hiểu rồi gửi thư đến chương trình Nối nhịp
nghĩa tình của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nhờ giúp đỡ cho cô học
trò kém may mắn.
Thông
qua chương trình, chị em Tâm không chỉ nhận được nhiều nguồn tài trợ để
tiếp tục đến trường và mua thuốc cho mẹ mà còn được Hội Chữ thập đỏ
tỉnh tặng một ngôi nhà tình nghĩa.
2.Không
chỉ kêu gọi từ mọi người giúp đỡ những người không may mắn, thầy Thu đã
dùng tiền thu nhập từ trại giống với quy định riêng là cứ bán mỗi cây
sưa góp một gói mì cua tặng các em ở Trung tâm Nuôi dạy trẻ mồ côi huyện
Phú Lộc. Từ nguồn tích lũy ấy, hàng năm vào mùa khai trường, thầy Thu
còn gửi tặng áo ấm cho học sinh nghèo, mồ côi ở các trường THCS quanh
địa bàn...
Thấy
chúng tôi thắc mắc về quỹ thời gian, thầy Thu nở nụ cười hạnh phúc trả
lời: “Để làm được những điều này là bởi luôn đồng hành bên tôi có người
vợ, người đồng nghiệp luôn luôn chia sẻ, lắng nghe và cảm thông...”.
Chia tay, thầy Thu tặng tôi một cây sưa nhỏ, sản phẩm do thầy tự nhân
giống. Ôm món quà nhỏ về nhà, tôi nhận thấy như mình còn được mang theo
chút gì đó từ tấm lòng vàng của người thầy giáo này.
Theo: giaoduc&thoidai