TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG - THỜI TRANG VIỆT
(86)- “Giữ hồn” tà áo dài Việt
(Ngày đăng: 27/02/2024   Lượt xem: 78)

Áo dài là trang phục truyền thống của Việt Nam và người thợ may luôn mong muốn giữ gìn nét truyền thống của tà áo dài Việt. Hơn 20 năm trong nghề, cô thợ may Phan Diễm Trinh ở khu phố 6, phường Bình Tân (thị xã La Gi) vẫn luôn nhiệt huyết, đam mê với nghề như những ngày ban đầu.

Chị Phan Thị Trinh vẫn luôn miệt mài “giữ hồn” cho tà áo dài Việt

Hiếm có trang phục nào vừa kín đáo, chuẩn mực, lại vừa tôn lên vẻ đẹp thướt tha, mềm mại của người phụ nữ như áo dài Việt Nam. Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, áo dài đã trở thành hồn cốt dân tộc, là biểu tượng văn hóa không thể trộn lẫn với bất cứ nền văn hóa nào khác… Đam mê áo dài từ những ngày thơ bé, chị Phan Diễm Trinh luôn mơ ước sau này trở thành một người thợ may áo dài lành nghề. Thế nhưng, để thực hiện được ước mơ của mình, thực sự không dễ dàng gì vì hoàn cảnh gia đình chị Trinh trước đây rất nghèo. Chị Trinh tâm sự: “Năm 17 tuổi để có tiền cho chị Trinh học may, cả gia đình gồm mẹ và các anh trai phải dành dụm và tích góp thì chị Trinh mới có cơ hội để theo học nghề may”.

Và đến nay, sau hơn 20 năm cần mẫn, gắn bó với nghề, tay nghề may áo dài của chị Trinh luôn được khách hàng đánh giá cao và được nhiều người biết đến, áo dài được đo, may bởi bàn tay của chị Trinh luôn giữ được nét truyền thống cũng như “cái hồn” của tà áo dài Việt. Mặc dù gắn bó với nghề đã khá lâu, nhưng cứ nhắc đến áo dài là đôi mắt chị Trinh vẫn luôn ánh niềm hạnh phúc và sự tâm huyết. Chị luôn khát khao làm sao để những bộ áo dài khi đã được cắt may phải thật đẹp và làm hài lòng tất cả khách hàng của mình.

Chị Bùi Thị Minh Loan – khách hàng của chị Trinh chia sẻ: “Tôi đã may áo dài ở tiệm chị Trinh hơn 8 năm qua và tôi cảm thấy rất hài lòng vì mỗi bộ áo dài chị Trinh may ra đều có phom dáng rất đẹp, vừa vặn lại sắc sảo trong từng đường kim mũi chỉ khiến cho người mặc cũng như người ngắm đều có nhiều cảm xúc”.

Không giống như Kimono của Nhật Bản, Hanbok của Hàn Quốc hay Sari - trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ, áo dài không cần tốn nhiều thời gian để mặc, lại đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn duyên dáng và vô cùng thanh lịch. Thoạt nhìn, quốc phục Việt Nam có vẻ không quá cầu kỳ như nhiều quốc gia khác, nhưng thực tế áo dài chính là kết quả của tay nghề thuần thục, khéo léo và sự kiên trì của người may. Áo dài truyền thống Việt Nam có những yêu cầu chuẩn mực hết sức khắt khe, nhằm thể hiện được những nét tinh tế nhất, từ việc lựa chọn kiểu may, màu sắc, chất liệu vải, đến những họa tiết trang trí, thêu thùa… Chính vì thế nó đòi hỏi người may phải luôn tinh tế và sáng tạo nhưng tuyệt đối phải giữ được “cái hồn” và đường nét của tà áo dài truyền thống. Và chị Trinh là một trong những thợ may đã làm được những điều đó.

Khách diện áo dài do chị Trinh may


Hàng năm để hỗ trợ các nữ sinh nghèo có được những bộ áo dài trắng tinh tươm để đến trường, chị Phan Diễm Trinh đã dành tặng đến rất nhiều nữ sinh khó khăn những bộ áo dài mà ẩn sâu trong đó là tình cảm thương yêu và mong muốn các em có thêm động lực để vươn lên trong học tập. Giỏi về nghề, nhiều năm qua chị Trinh đã đào tạo được rất nhiều học trò và rất nhiều trong số đó nay đã trở thành những thợ may lành nghề. Và họ đều luôn dành sự yêu mến và quý trọng chị Trinh.



Khách diện áo dài do chị Trinh may trong dịp “Tết đến Xuân về”

Sau khi hoàn thành xong những chiếc áo dài, chị Trinh còn thường xuyên tổ chức những buổi chụp hình cho khách để họ có cơ hội lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất với bộ áo dài Việt. Hình ảnh những cô gái diện những bộ áo dài xinh đẹp tung tăng xuống phố, đặc biệt là trong những dịp tết đến xuân về lại càng làm cho người ngắm, người nhìn thêm yêu mến áo dài – trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Ngày nay, áo dài đã trở thành niềm tự hào của người Việt, đồng hành cùng sắc đẹp Việt Nam trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tao không gì sánh kịp của áo dài đã tôn vinh vẻ đẹp không chỉ của người phụ nữ Việt Nam, mà còn là của một dân tộc có một bản sắc văn hóa độc đáo. Và những người thợ may áo dài như chị Trinh là những người vẫn luôn miệt mài “giữ hồn” cho tà áo dài Việt.

                               Theo: baobinhthuan.com.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

10
Đang xem:
72.487.005
Tổng truy cập: