Lễ rước dâu độc đáo với đội bưng quả diện áo bà
ba, khăn rằn, chân đi guốc mộc, cô dâu diện áo dài trắng nền nã. Còn chú
rể phải hoàn thành nhiều thử thách 'cam go' mới được rước dâu.
Mới đây, cặp đôi Anh Vũ – Thùy Linh đã tổ chức lễ gia tiên vào ngày
29/11/2014 với ý tưởng vô cùng sáng tạo, ấn tượng, mang đậm phong cách
Nam Bộ vào ngày trọng đại. Ngoisao.net sẽ chia sẻ cùng độc giả những
hình ảnh, cảm xúc về lễ gia tiên thú vị này, hy vọng, đó có thể là nguồn
cảm hứng để các đôi uyên ương áp dụng cho chính ngày vui của mình.
Lễ gia tiên đậm chất thôn quê thật lạ
Lễ gia tiên là nghi thức không thể thiếu trong đám cưới của
người Việt từ xưa đến nay. Nghi thức này mang một nét đẹp và ý
nghĩa to lớn khi thông báo trước bàn thờ ông bà tổ tiên về
việc con cháu đi lấy chồng và đón cô dâu mới về nhà, cũng
được xem như lễ ra mắt dòng họ hai bên. Vì tính chất thiêng
liêng như vậy, nên nhiều người vẫn nghĩ, lễ gia tiên phải thật trang
nghiêm. Tuy nhiên ở đám cưới của Anh Vũ - Thùy Linh (mà cặp đôi gọi
là “đám cưới CVL”) lễ gia tiên vẫn được tiến hành đúng chất
truyền thống nhưng không thiếu nét vui tươi hiện đại.
|
Trang phục cô dâu chọn trong ngày làm lễ gia tiên là áo dài
trắng, quần phi đen truyền thống, hoa cầm tay là bó sen hồng
thắm nền nã. Còn đội hình bưng quả không diện áo dài khăn đóng
hay vest như bình thường mà các nam thanh nữ tú lại đáng yêu,
chân quê trong bộ đồ bà ba đi kèm khăn rằn và guốc mộc, nam là
bà ba nâu, còn nữ đủ màu xanh đỏ tím hồng vàng. Nhìn đội hình
bưng quả thôi là thấy hình ảnh thôn quê ngập tràn!
Về trang trí, lễ gia tiên vẫn đi theo chủ đề thôn quê truyền thống
với cổng hoa, bảng hiệu được kết lại bằng tre nứa như những
đám cưới ở quê ngày xưa. Ở thành phố đông đúc chật chội, khi
nhìn thấy các con cào cào, châu chấu được làm bằng lá dừa,
lá tre, nhìn thấy áo bà ba guốc mộc, rồi bó hoa sen trên tay cô
dâu cũng đủ khiến cho những người lớn tuổi vui vui trong lòng,
bởi những người trẻ vẫn còn đang lưu giữ những nét đẹp dân dã
của người Việt Nam.
Lễ gia tiên thật vui
Lễ gia tiên CVL không chỉ lạ, mà còn vui bởi các trò chơi thách đố
từ đội bưng quả nhà gái buộc đội bưng quả nhà trai phải hoàn
thành. Khi vượt qua các thử thách này, chú rể mới được đưa nàng
về dinh nên không khí rất rộn rã, làm “náo loạn” cả khu chung cư
từ sáng sớm!
Thử thách đầu tiên là “Tìm hỷ vật”, đội nhà trai phải tìm sao
cho đủ 11 vật có màu đỏ – mang ý nghĩa cho sự may mắn, chúc
phúc cho cô dâu chú rể – để “cống nộp” cho nhà gái. Và kết quả
nào là ghế đỏ, khăn quàng đỏ, ly đỏ, rổ đỏ được đội nhà trai
lùng sục thu gom cùng sự góp sức, góp của từ các cô chú
hàng xóm nhà cô dâu. Cuối cùng chú rể và nhà trai đã hoàn thành
xuất sắc thử thách đầu tiên trong không khí thật náo nhiệt!
Thử thách thứ hai mang tên “Cô Tấm ngày nay”, các chàng trai
trong đội bưng quả phải đóng vai cô Tấm nhặt ra các hạt đậu
xanh, đậu đỏ, đậu nành, đậu trắng…để vào các rổ riêng biệt.
Đây là sự thách đố thử thách sự kiên nhẫn của nhà trai, mặc dù
có ăn gian chút xíu nhưng vẫn được các cô nàng bà ba đủ màu cho
qua!
Thử thách cuối cùng nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa. Đội nhà trai phải
thu thập đủ 29 chữ “Tôi đồng ý” để mang tới cho nhà gái. Thách
thức cuối cùng này mang tên “Nịnh vợ”, bởi cô dâu nhìn cái bảng
xong chắc chắn sẽ xiêu lòng “theo chàng về dinh” liền.
Lễ gia tiên là một nghi lễ truyền thống rất đẹp và ý nghĩa
của người Việt Nam, nếu biết cách thêm vào những yếu tố vui
vẻ bằng các trò chơi hay thử thách thú vị, buổi rước dâu sẽ đầy
ắp tiếng cười, ngập tràn niềm vui và đáng nhớ.
Không thể thiếu những giọt nước mắt
Lễ gia tiên luôn là buổi lễ vô cùng thiêng liêng, xúc động với
hình ảnh những cái ôm của ba mẹ dành cho cô con gái cưng sắp đi
lấy chồng, những cái vỗ vai dành cho chú rể như một sự tin
tưởng được gửi trao, những giọt nước mắt của mẹ, của con gái
khi sắp xa nơi mình sinh sống từ lúc bé. Hình ảnh cô dâu khóc
nghẹn ngào trong ngày rước dâu khiến mọi người vừa thương vừa xúc động.
Đã vậy lúc xong lễ, chú rể còn thỏ thẻ: “Gặp bữa nay anh là
người phải xách vali về nhà vợ, chắc anh cũng khóc như mưa
giống em vậy đó!”.
Tiếng guốc mộc của đội bưng quả lúc lại quả để về nhà trai,
kéo dài suốt 5 tầng lầu chung cư như tiếng pháo nổ lốp bốp, vui
tai, như cũng muốn ăn mừng ngày cô dâu chú rể đã chính thức được
ông bà tổ tiên cho phép nên vợ nên chồng, răng long đầu bạc.
Lễ gia tiên truyền thống dân dã mà vui tươi náo nhiệt như vậy
chắc chắn sẽ được mọi người trong khu chung cư nhắc và nhớ mãi. Ai
cũng vui, cũng mừng cho một khởi đầu mới đầy niềm vui của cô
dâu chú rể.
Theo : ngoisao.net