Nguy cơ mai một
Nếu như
phụ nữ Mông, Dao với bộ y phục sặc sỡ kết hợp với các hình thức trang
trí kim loại nhằm tạo hiệu ứng màu sắc và âm thanh thì trang phục của
phụ nữ Tày, Nùng lại có gam màu tối thể hiện sự kín đáo, dịu dàng của
người phụ nữ. Chính nhờ các nét đặc trưng riêng biệt mà trang phục
truyền thống mỗi dân tộc trở thành di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Tuy nhiên,
không tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời gian, nhu cầu của cuộc sống,
trang phục truyền thống dân tộc đang đứng trước nguy cơ mai một. Ghi
nhận của phóng viên Báo Công Thương trong chuyến công tác tại thôn Trung
Đô (xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cho thấy, dù dân tộc Tày ở
đây chiếm đến 70% dân số, thế nhưng rất hiếm có thể nhìn thấy bà con
mặc bộ trang phục truyền thống. Theo Trưởng thôn Trung Đô Lục Văn Tỉnh,
bà con dân tộc Tày chỉ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình khi
có sự kiện văn hóa, lễ hội hay cần đón tiếp, phục vụ đoàn khách du lịch.
Không chỉ ở Trung Đô mà rất nhiều thôn, bản khác ở Tây Bắc đều có chung
thực trạng này. Trong một nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam,
hai năm gần đây có tới 40/54 dân tộc trên cả nước không mặc trang phục
đúng như trang phục truyền thống của dân tộc mình. Một số dân tộc, ngoại
trừ người già mặc trang phục truyền thống, còn giới trẻ đều mặc sơ-mi,
quần âu theo lối người Kinh. Nhà nghiên cứu Vi Hồng Nhân- nguyên Vụ
trưởng, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(VH-TT&DL) - cho rằng, sở dĩ có thực trạng này là do thị trường hàng
hóa phát triển, nhiều yếu tố ngoại lai du nhập thiếu kiểm soát; thị
hiếu thay đổi thiếu định hướng. Và sâu xa là do nhận thức nặng về “mốt”
theo thời trang của một bộ phận trong cộng đồng. Đặc biệt “nghề dệt,
nhuộm thủ công truyền thống không được chú ý hỗ trợ để sản xuất nguyên
liệu, đổi mới trang thiết bị, cải tiến mẫu mã và thông tin quảng cáo
giới thiệu sản phẩm”- ông Nhân nói.
Dự
kiến trong quý IV năm nay, Đề án “Giải pháp bảo tồn, phát huy trang
phục truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay” sẽ được
Vụ Văn hóa dân tộc (Bộ VH-TT&DL) phối hợp cùng Sở VH-TT&DL các
tỉnh, thành phố liên quan hoàn thiện và chờ phê duyệt.
|
Bảo tồn bằng cách nào?
Chia sẻ
tại Hội thảo bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc do Bộ
VH-TT&DL tổ chức vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng, để bảo tồn trang
phục truyền thống cần những trái tim biết yêu thương, biết xót xa những
giá trị của lịch sử để lại. Đồng thời, cần có một tư duy sáng tạo để gìn
giữ và phát triển. Trong đó, người dân phải đóng vai trò là chủ thể
chính, bởi họ là người đại diện, người hiểu và yêu bộ trang phục của dân
tộc mình. Theo PGS.TS Đoàn Thị Tình- Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và
phát triển văn hóa dân tộc, để bảo tồn, trước hết cần nâng cao nhận thức
yêu cái đẹp, tự hào về trang phục truyền thống cho đồng bào các dân
tộc, nhất là giới trẻ. “Các làng, bản có thể xây dựng quy ước việc
mặc trang phục truyền thống trong các ngày lễ, Tết, ngày hội… Song song
với đó, cần khuyến khích khôi phục phát triển nghề thủ công truyền thống
dệt thổ cẩm và mỹ nghệ trang sức”- PGS.TS Đoàn Thị Tình nhấn mạnh.
Về phía mình, ông Nhân cho rằng, muốn bảo tồn, phát huy những thành tố
văn hóa truyền thống ấy trong đời sống, quan trọng là cần tôn trọng và
tạo ra không gian, môi trường văn hóa thích hợp. Đó là những lễ hội
truyền thống của từng cộng đồng, là những ngày văn hóa của riêng từng
dân tộc hoặc các dân tộc; là các hội mang tính xã hội- nghề nghiệp với
các câu lạc bộ thường xuyên giao lưu trong từng cộng đồng hoặc giữa các
cộng đồng với nhau…
Theo: baocongthuong.com.vn