KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Khâm phục chàng trai mất cả 2 tay vẫn thêu tranh "siêu đẹp"
(Ngày đăng: 21/03/2016   Lượt xem: 278)

Nghị lực của chàng trai Trung Quốc khiến mọi người khâm phục, dù bị mất cả 2 tay nhưng anh vẫn cố gắng sống và cống hiến cho đam mê của mình. Xiaolou( Lộc), chàng trai 24 tuổi sống tại thành phố Trường Sa (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) gặp phải một tai nạn về điện nghiêm trọng từ năm 5 tuổi khiến anh phải cắt bỏ đôi tay.

Khâm phụ chàng trai mất cả 2 tay vẫn thêu tranh
Hình ảnh một chàng trai thêu tranh bằng 2 chân khiến nhiều người phải thán phục
Kể từ đó, anh luôn cảm thấy tự ti và không dám ra đường. Dần dần anh Lộc phải quen với việc sinh hoạt bằng chính hai bàn chân. Thời gian trôi qua, Xiaolou từ từ học cách sử dụng đôi chân của mình để làm những việc cá nhân đơn giản như tự mặc áo tuần hoặc tự ăn uống.

Một hôm, anh thấy người hàng xóm đang thêu một bức tranh chữ thập và cảm thấy vô cùng thích thú với công việc này. Anh Lộc đã nảy ra quyết định học thêu tranh bằng chân để phụ giúp gia đình. Sau vài buổi học lỏm, anh tự mua các đồ dùng, vật dụng về nhà rồi tập thêu tranh.

Khâm phụ chàng trai mất cả 2 tay vẫn thêu tranh
Xiaolou có thể thêu tranh điêu luyện bằng hai bàn chân

Những ngày đầu học thêu, anh Lộc nhiều lần bị kim châm vào chân đến chảy máu, cả hai chân tê buốt vì hoạt động lâu. Nhưng không vì thế mà anh nản lòng, kiên nhẫn 3 năm, anh Lộc cũng học thêu thành thạo và thêu được một số lượng tranh khá lớn.

Anh đã đi rất nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc để bán tranh. Với hình ảnh chàng trai không tay ngồi trên vỉa hè, khéo léo xỏ chỉ vào kim và thực hiện những đường thêu một cách điêu luyện khiến nhiều người qua đường cảm thấy thích thú và thán phục nghị lực của Xiaolou.

Khâm phụ chàng trai mất cả 2 tay vẫn thêu tranh
Người đến mua tranh rất đông

Nhiều người qua đường đã mua tranh của Xiaolou, không chỉ bởi thấy hoàn cảnh của anh mà còn vì những bức tranh đẹp mắt mà anh tạo ra, trong số đó một người đã chi đến 1.000 Nhân Dân Tệ (154USD) để mua tranh của anh. 
Anh Xiaolou tâm sự rằng: “Tôi sẽ cố gắng thêu thật nhiều tranh bán để có thể mua cho mẹ chiếc máy giặt. Nếu có thể tôi còn mơ ước mở được một xí nghiệp của riêng mình và tìm được một cô gái chấp nhận hoàn cảnh của tôi làm bạn đời.”

                                                                                        Theo: phunutoday.vn

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

5
Đang xem:
72.500.039
Tổng truy cập: