Trong suốt thời kỳ Xô Viết, nhằm tạo ra điểm nhấn cho những con phố
ảm đảm và tương đối đồng nhất, chắc hẳn các nhà quy hoạch đã thiết kế
và sáng tạo ra những trạm dừng xe buýt đặc biệt ấn tượng này.
Nhiếp ảnh gia Christopher Herwig đã tình cờ khám phá ra những công
trình lạ mắt này dọc theo chuyến hành trình bằng xe đạp của anh từ
London (Anh) đến thành phố St. Petersburg ( Nga) và đã biên soạn lại
thành một cuốn sách ảnh.
Theo nhà xuất bản cuốn sách ảnh này, các điểm dừng xe buýt địa phương
chính là mảnh đất màu mỡ cho những trải nghiệm nghệ thuật trong thời kỳ
Xô Viết bởi dường như việc xây dựng không bị giới hạn về thiết kế cũng
như nguồn ngân sách.
Cũng có lẽ chính vì thế đã sản sinh ra những tác phẩm nghệ thuật đáng
kinh ngạc với phong cách khác nhau xuyên suốt nhiều khu vực. Người xem
có thể dễ dàng nhận thấy các trạm dừng này được thiết kế theo chủ nghĩ
Thô Mộc – Brutalism đến những kiểu kiến trúc công phu, lạ mắt, ấn tượng.
Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Herwig được xem như là bộ sưu tập đầy
đủ và đa dạng nhất của các trạm xe buýt thuộc Liên Xô cũ tại nhiều khu
vực như Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Ukraine, Moldova, Armenia đến các khu vực tranh chấp của Abkhazia,
Gruzia, Lithuania, Latvia, Belarus và Estonia.
Theo: danviet.vn