Và Laird sẽ hé mở cho chúng ta về những bức tranh này qua triển lãm
“Tibet’s Secret Temple” – Ngôi đền bí mật của Tây Tạng vào cuối năm nay
ở London, Anh.
Năm 1986, khi Tây Tạng lần đầu tiên mở cửa cho du khách thăm quan,
Thomas Laird đã đến cung điện Potala (khu phức hợp rộng lớn, từng là nơi
ở vào mùa đông của Đức Đạt Lai Lạt Ma) và thấy ngôi đền Lukhang trên
một hòn đảo nhỏ ở hồ. Khi bước vào phòng thiền riêng của Đức Đạt Lai Lạt
Ma trong ngôi đền, Laird lập tức bị thu hút bởi những bức tranh treo
trên tường được tạo ra bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 vào thế kỷ 17.
Ảnh chụp ngôi đền Lukhang năm 1936 ở Bảo tàng Pitt Rivers, Đại học Oxford
Không gian bên trong ngôi đền bí ẩn này làm Laird choáng váng với màu
hồng, vàng, trắng và đá lapis. Những bức tranh trên tường vô cùng độc
đáo, ấn tượng vẽ các bậc hành giả yogi đang luyện tập các tư thế yoga,
84 tăng sĩ Phật giáo tantric, chư Phật, thác nước, rừng núi, động vật và
rất nhiều biểu tượng trừu tượng khó hiểu.
Một chi tiết trong bức tranh treo trên tường cho thấy Đức Phật Bảo Sinh (Padmasambhava) chấp nhận sự cúi đầu của vua rắn Naga.
Đặc biệt, nhiều bức tranh trong đền Lukhang đã tiết lộ cho chúng ta
một số hoạt động bí mật nhất của Phật giáo Mật tông. Ví dụ như hình ảnh
một hành giả yogi đã chết đã chuyển hóa tinh thần của mình vào một cặp
đôi khỏa thân đang quan hệ tình dục hay một tinh thể pha lê nhỏ xíu được
bao quanh bởi một cầu vồng tượng trưng cho sự giác ngộ.
Thomas Laird đã chụp các bức trên tường ngôi đền Lukhang bí mật ở Tây
Tạng trong nhiều thập kỷ và có một kho lưu trữ ảnh khá đồ sộ. Năm 2001,
lấy cảm hứng từ kỹ thuật chụp ảnh chồng hình (Multiple exposure
photography), Laird đã ghép hàng trăm các bức ảnh theo những hướng khác
nhau sau đó in chúng trên giấy trong suốt. Và sắp tới, nhiếp ảnh gia này
sẽ trưng bày những tác phẩm này tại triển lãm “Tibet’s Secret Temple”
từ 19.12.2015 đến 28.2.2016.
Triển lãm sẽ trưng bày hơn 120 tác phẩm, bao gồm các bức tranh cuộn,
bản thảo, tượng, trình chiếu phim và một loạt các đồ tạo tác cổ. Trong
số đó, 3 bức trang trên tường của ngôi đền Lukhang sẽ được Laird tái tạo
lại dưới dạng ảnh kỹ thuật số và là những tác phẩm trung tâm của triển
lãm.
Các hành giả yogi trong 23 tư thế yoga
Cận cảnh bức tranh mô tả các hành giả trong tư thế yoga
Ruth Garde, người giám định triển lãm hy vọng rằng các bức tranh này
sẽ giúp xóa bỏ định kiến phương Tây về Phật giáo. “Bạn nghĩ rằng Phật
giáo là trầm lặng, yên tĩnh nhưng Phật giáo Mật tông rất khác. Tông phái
này có các kỹ thuật yoga cấp tiến và đôi khi khá nguy hiểm với các chi
tiết như hộp sọ, dao nhọn, các bộ phận cơ thể kỳ quái và nhiều hình
tượng khác đáng sợ, kỳ cục”.
Theo: danviet.vn