(Ảnh: Tân Hoa xã)
Cắt giấy là một trong những môn nghệ thuật dân gian của Trung
Quốc có gần 1.000 năm tuổi. Chỉ cần giấy, kéo hoặc dao khắc, các nghệ
nhân đã có thể tạo nên vô số hình ảnh.
Cắt giấy cũng như là làm ảo thuật. Người
cắt cầm một tờ giấy màu đỏ, gấp trái gấp phải vài cái sau đó dùng kéo
cắt nhẹ vài đường, cắt xong khéo léo mở ra, lúc này những bức tranh
tuyệt đẹp sẽ hiện ra trước mắt chúng ta. Có những nghệ nhân thậm chí
không cần nhìn vẫn cắt ra được các tác phẩm ấn tượng.
Cắt giấy là loại hình nghệ thuật ngẫu
hứng, nghệ nhân không cần dùng đến bản vẽ, chỉ cần dựa vào chiếc kéo, nó
sẽ đưa lối dẫn đường cho họ cắt. Do vậy, mỗi lần cắt sẽ ra những hình
khác nhau, từ đây mà tính sáng tạo của mỗi người được thể hiện một cách
rõ ràng. Các vùng nông thôn Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng môn nghệ thuật
này.
Ở Tây An ngày trước, cửa sổ nhà dân đa
phần đều bằng giấy, hơn nữa lại là giấy màu trắng, nhìn vào rất đơn
điệu, cũng không mang ý nghĩa may mắn nên người phụ nữ khéo léo nơi đây
đã dùng giấy màu đỏ cắt hình các em bé hoặc cắt hình bươm bướm xinh đẹp
dán lên cửa sổ, thổi hồn vào những cánh cửa vô tri vô giác.
Các cô gái ngày xưa khi ở nhà sẽ làm
giầy hoặc may quần áo. Họ rất thích thêu hoa lên đồ mình làm ra, muốn
vậy họ phải có mẫu hoa thêu, mẫu hoa thêu đó chính là lấy từ các tác
phẩm cắt giấy. Bên cạnh đó, nghệ thuật phun sơn của Trung Quốc cũng lấy
khuôn mẫu từ hình ảnh cắt giấy.
Người Trung Quốc cổ đại có phong tục làm
đèn lồng, trong ngày lễ và những dịp trọng đại phải treo đèn lồng. Có
nơi treo những chiếc đèn lồng đỏ rất to, có nơi chơi đèn khéo quân, có
nơi lại thả hoa đăng dưới hồ nước, trẻ em thì thích chơi đèn sư tử, đèn
cá vàng... Khi làm đèn lồng, có khi các nghệ nhân sẽ vẽ trực tiếp lên đó
nhưng đa phần là họ dùng các tác phẩm cắt giấy để dán. Muôn hình vạn
trạng các hình cắt, dưới sự phản chiếu của ánh đèn sẽ thật lung linh
huyền ảo.
Với những hình ảnh sống động được tạo
nên từ nghệ thuật cắt giấy - về con người, cảnh vật, cuộc sống... -
người ta đã nói rằng đây là môn nghệ thuật mà chỉ với một cái kéo có thể
tạo nên cả thế giới.
Theo: vtv.vn