KHO TƯ LIỆU NGHỆ THUẬT - THAM KHẢO - KHÁM PHÁ
Những ngôi mộ kỳ lạ nhất thế giới
(Ngày đăng: 31/08/2015   Lượt xem: 383)
 

Ngôi mộ của Charles Pigeon – nhà sáng chế người Pháp và vợ ông được đặt tại khu mộ Montparnasse ở Paris, Pháp. Nơi đây thu hút nhiều du khách bởi bức tượng độc đáo của hai vợ chồng ở trên bia mộ. Charles Pigeon đang nằm nghiêng nửa người sang trái, còn vợ ông thì đang nằm thẳng người thư giãn. Phía đầu giường là tượng một thiên thần đang nhìn xuống hai người. Ảnh: wikipedia.

 

Fernand là một nhạc công và diễn viên, qua đời tại Paris và được chôn cất tại khu mộ Pere-Lachaise. Ông có mong muốn rằng sẽ mãi mãi được ngắm nhìn khuôn mặt vợ mình. Nghệ sĩ điêu khắc Adolphe Wansart đã giúp ông hoàn thành tâm nguyện với ngôi mộ mang hình hài người đàn ông đang nằm, hai tay giữ chặt đầu một phụ nữ. Ảnh: mysendoff.

 
 

Lăng mộ của Georges Rodenbach – một nhà văn người Bỉ mang hình một người đàn ông đang nhoài nửa người ra khỏi mộ với một bông hồng trên tay. Mộ này nằm tại khu mộ Pere Lachaise thuộc thủ đô nước Pháp. Tương truyền, bức tượng này như một biểu tượng cho tác phẩm Bruges-la-Morte của ông, kể về một người đàn ông khóc thương người vợ đã mất của mình. Ảnh: panoramio.

 
 

Mộ có hình kẹp gỗ này là nơi an nghỉ của Jack Crowell – người sở hữu nhà máy sản xuất kẹp gỗ cuối cùng của Mỹ. Ban đầu, ông muốn có một lò xo thật trên chiếc ‘kẹp gỗ’ này để trẻ em có thể chơi với nó. Ngôi mộ nằm tại khu mộ Middlesex Center thuộc hạt Washington, Mỹ. Ảnh: sixpencee.

 
 

Ngôi mộ của hai vợ chồng Leon và Sharol Gossett mang hình một chiếc bàn bi-a. Mộ này được đặt tại khu mộ Floral Hill thuộc hạt Iroquois, bang Illinois, Mỹ. Ảnh: pinterest.

 
 

Gladys Spencer là một nữ nghệ sĩ  nổi tiếng, qua đời vào năm 1931. Ngôi mộ của bà được đặt tại khu mộ City of London (Thành phố London) ở thủ đô nước Anh. Trên mộ là tượng một người phụ nữ đang khẽ ngả đầu vào cây đàn piano của mình.  Ảnh: pinterest.

 
 

Lăng mộ này thuộc khu mộ Recoleta tại Argentina. Phía trên mộ là bức tượng một cặp vợ chông quay lưng lại với nhau, người đàn ông ngồi trên ghế còn người đàn bà chỉ có tượng phần thân trên. Chuyện kể rằng, người chồng qua đời trước, còn người vợ trước khi nhắm mắt xuôi tay yêu cầu gia đình tạc tượng bà như vậy để thể hiện mối quan hệ hai vợ chồng: 30 năm cuối cuộc đời, họ không nói với nhau một lời. Ảnh: oddee.

                                                                                                 Theo: vnexpress.net

Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

21
Đang xem:
72.492.584
Tổng truy cập: