Những miếng kẹo cao su đã qua sử dụng vốn luôn là một thứ rác thải gây
không ít khó chịu cho mọi người. Thế nhưng, người nghệ sĩ đến từ
Makiivka, Ukraine, Anna Sophia Matveeva lại không hề cảm thấy thế. Bằng
giác quan nghệ thuật vô cùng tinh tế, cô đã khéo léo biến chúng trở
thành các bức tranh chân dung của những người nổi tiếng cực kì sống
động.
Ý tưởng làm tranh từ kẹo cao su đã đến với cô gái trẻ 22 tuổi một cách
hết sức tình cờ khi đang đi ô tô cùng với một người bạn. Họ đang cùng
nhai kẹo cao su và cô chợt nhận ra đây thực sự là một vật liệu dẻo lí
tưởng cho các tác phẩm nghệ thuật tầm trung. Sau khi tìm ra một số nhãn
hiệu cao su có màu, cô đã quyết định thực hiện những bức trành đầu tiên.
Anna chia sẻ công việc này chẳng hề đơn giản như suy nghĩ ban đầu. Thay
vì nhai từng chiếc một, cô lại làm ướt nó bằng nước để có thể nặn nó tùy
ý sau đó bằng tay. Tuy nhiên, phần lớn kẹo đã bị nát và không còn dính
nữa. Anna dần hiểu rằng chỉ có loại enzyme đặc biệt trong nước bọt của
con người mới có thể biến kẹo cao su trở thành nguyên liệu lí tưởng
được.
Cần tới hơn 1000 miếng kẹo cao su để tạo ra một bức tranh và Anna chẳng
thể nào nhai hết chỗ kẹo đó. Cô liền nhờ tới sự giúp đỡ của chồng mình,
họ hàng và tất cả bạn bè xung quanh. Sau khi được xử lí một chút bằng lò
vi sóng, người nghệ sĩ đã sử dụng tay không để dính từng viên kẹo cao
su lên khung tranh.
Thật khó có thể tin được, chân dung của người sáng lập Apple, Steve Jobs lại được vẽ bằng kẹo cao su một cách chân thực đến thế.
Theo: Trithuctre