Sau 4 giờ nghị án, tháng 6/2011 một
toà án bang Philadelphia (Mỹ) đã ra phán quyết rằng 10 đồng tiền vàng
năm 1933 có đúc nổi hình chim đại bàng. Một phiên bản đầy ly kỳ của nó
đã được bán đấu giá hồi năm 2002 với mức giá kỷ lục 7,5 triệu USD. Số
tiền này thuộc về Ngân khố Mỹ chứ không thuộc quyền sở hữu của những
người thừa kế của người thợ kim hoàn Israel Switt đã quá cố.
Sưu tầm có bị coi là tội?
“Ông ta và vài người bạn đã đánh cắp
đồng tiền vàng này hồi năm 1933 từ Sở Đúc tiền Philadelphia”, công tố
viên khẳng định. Tuy nhiên, hậu duệ của Switt gồm người con gái Joan
Langboard đã 81 tuổi và hai người con trai Roy và David của bà Joan
không đồng ý.
|
10 đồng vàng “đại bàng đôi” |
Gia đình Switt cho rằng họ có quyền sở
hữu hợp pháp đối với 10 đồng tiền vàng nói trên. Vì không ai có thể
chứng minh một cách chính xác bằng cách nào mà những đồng tiền vàng ấy
lại nằm trong nhà họ từ gần 80 năm nay.
Những đồng tiền vàng khắc chim đại bàng
mà gia đình Langboard nắm giữ là một phần của câu chuyện lịch sử ly kỳ,
gây tranh cãi cho đến giờ vẫn chưa chấm dứt và tranh luận thường xoay
quanh đề tài "người sưu tầm có phạm luật hay không khi mua và giữ lấy
đồng tiền này".
Trở về quá khứ năm 1933, khi Tổng thống
Mỹ Franklin D. Roosevelt quyết định chấm dứt lưu hành tiền vàng thì Sở
Đúc tiền Mỹ vừa cho ra lò 445.000 đồng tiền vàng theo mẫu của nhà điêu
khắc nổi tiếng thế giới Augustus Saint-Gaudens.
Trên một mặt của đồng tiền vàng có tên
Double Eagles 1933, đường kính 34 mm, với trọng lượng 33,4 gram vàng
90%, đúc nổi hình con đại bàng tuyệt đẹp. Sở dĩ đồng tiền này có tên như
thế là vì trong tiếng lóng của dân sưu tập tiền, đồng 10 USD thì được
gọi là một “con đại bàng”, mà đồng vàng này mệnh giá 20 USD, cho nên dù
chỉ khắc có một hình đại bàng nhưng vẫn có tên là “đồng vàng đại bàng
đôi”.
Cuộc phiêu lưu của những đồng tiền
Bằng hai sắc lệnh, chính phủ Mỹ đã buộc
người dân phải đem tất cả các đồng tiền vàng của họ nộp lại cho ngân
hàng dự trữ liên bang. Tuy nhiên, những đồng vàng Double Eagles 1933 lại
chưa hề được phát hành và cuối năm 1934 chúng bị bỏ vào lò nấu lại
thành những thỏi vàng , ngoại trừ 2 đồng tiền mẫu được lưu trữ tại Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia Mỹ.
Trong nhiều năm liền, Sở Đúc tiền Mỹ
không để tâm xem ngoài 2 đồng tiền mẫu được lưu lại thì có những đồng
vàng Double Eagles 1933 nào lọt ra ngoài không. Mãi tới năm 1944, Sở Đúc
tiền Mỹ mới biết về sự tồn tại trong dân gian của những đồng tiền
Double Eagles 1933 chưa hề được phát hành, khi nhà đấu giá Stack's
Bowers – chuyên mua bán các bộ sưu tập tiền – liên hệ với họ để tìm hiểu
về chúng.
|
Roy Langbord (phải) - cháu ngoại của Israel Switt - và luật sư của gia đình |
Cuộc điều tra nhằm thu hồi những đồng
tiền vàng của Sở Mật vụ Mỹ bắt đầu vào tháng 3/1944 nhưng rủi thay trước
đó không lâu, vào ngày 29/02/1944, một nhà buôn ở Texas đã bán một đồng
ra nước ngoài.
Ngay trong năm 1944 đã có 7 đồng được tự
nguyện trả lại hoặc bị tịch thu và sau đó chúng được chuyển tới Sở Đúc
tiền để nấu chảy thành vàng miếng. Số phận tương tự cũng diễn ra với 8
đồng vàng Double Eagles 1933 được phát hiện năm 1945.
Đồng vàng Double Eagles 1933 được bán ra
nước ngoài hồi năm 1944 đã lọt vào tay Vua Ai Cập Farouk - một nhà sưu
tập có hơn 8.500 món đồ quý trên thế giới, từ những quả trứng Phục Sinh
của gia đình Nga Hoàng tới những con tem.
Sau khi mua được đồng vàng Double Eagles
1933, Vua Farouk lệnh cho các bộ trưỏng của ông nộp đơn xin giấy phép
đưa đồng vàng ra khỏi nước Mỹ và được Bộ Tài chính Mỹ chuẩn y chỉ ít
ngày trước khi vụ mất cắp những đồng vàng Double Eagles bị phát hiện. Sự
đã rồi, Mỹ cố gắng tìm cách thu hồi đồng vàng qua đường ngoại giao
nhưng nỗ lực này bị gián đoạn bởi Thế chiến thứ Hai.
Năm 1952, Vua Farouk bị lật đổ, bộ sưu
tập của ông ta bị đem bán đấu giá. Mỹ liền yêu cầu và được chính phủ Ai
Cập đồng ý trả lại đồng vàng nhưng liền sau đó nó biến mất.
Hơn bốn thập niên sau, đồng vàng Double
Eagles 1933 của Vua Farouk mới xuất hiện trở lại. Năm 1996, nhà buôn
người Anh Stephen Fenton bị Sở Mật vụ Mỹ bắt tại New York với đồng vàng
của Vua Farouk.
Fenton đòi ra toà để bảo vệ quyền sở hữu
của mình, tuy nhiên sau đó đã diễn ra một cuộc dàn xếp giữa chính quyền
Mỹ với Fenton thông qua luật sư Barry Berke. Cuối cùng, vào năm 2001
đồng vàng Double Eagles 1993 của Vua Farouk được trả lại cho Mỹ nhưng
liền đó được đem bán đấu giá, số tiền được chia đều cho Fenton và ngân
khố Mỹ.
Một điều bất ngờ là trước khi đưa bán
đấu giá đồng vàng Double Eagles 1933 của Vua Farouk được cất giữ tại
tầng hầm của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới tại New York và
chỉ chuyển đi 2 tháng trước khi nó bị sập trong vụ tấn công khủng bố
ngày 11/9/2001. Ngày 30/6/2002 đồng vàng Double Eagles 1933 của Vua
Farouk được bán với giá 7.590.020 USD, một con số kỷ lục.
Tin tức về vụ đấu giá đồng tiền vàng của
Vua Farouk đã thúc đẩy sự xuất hiện của 9 đồng tiền vàng cùng loại khác
sau nhiều chục năm nằm im đâu đó.
Bí mật chiếc két của thợ kim hoàn
Năm 2003, một phụ nữ tên Joan Langbord
đến Sở Đúc tiền Mỹ thông báo rằng bà phát hiện trong két sắt cũ của cha
mình, 10 đồng tiền vàng có chạm hình con đại bàng. Cha của bà, ông
Israel Switt,một người thợ kim hoàn, đã mất 21 năm trước.
Bà Joan yêu cầu cơ quan này giám định
xem những đồng vàng đó là thật hay giả. Tuy nhiên, Sở Đúc tiền Mỹ nhận
định những đồng tiền vàng đó chính là những đồng Double Eagles 1933
nhưng lại giữ những đồng vàng này không trả lại cho gia đình bà Joan
Langbord với lý do đồng vàng Double Eagles 1933 chưa từng được lưu hành
cho nên ai giữ chúng tức là chứa chấp đồ bị đánh cắp. Gia đình Langbords
phát đơn kiện để đòi lại những đồng vàng nói trên.
Phía công tố cho Israel Switt bằng một
cách nào đó đã dính dáng tới vụ đánh cắp những đồng tiền vàng khỏi Sở
Đúc tiền, có thể là với sự giúp đỡ của người thủ quỹ của Sở Đúc tiền
Philadelphia. Đi xa hơn, phía công tố quy kết Israel Switt là thủ phạm
đánh cắp tất cả những đồng vàng Double Eagles 1933 từng lưu hành trái
phép trong 80 năm gần đây.
Tuy nhiên, luật sư Barry Berke thay mặt
cho gia đình Langbord cãi rằng vụ kiện này cho thấy sự lạm quyền. Chính
quyền không được tịch thu tài sản của công dân trừ phi chứng minh được
việc đó là bất hợp pháp chứ không phải sử dụng quyền lực để làm việc đó.
|
10 đồng vàng được triển lãm cho công chúng thưởng ngoạn |
Theo luật có những con đường hợp pháp
khác để những đồng tiền vàng đến được với Israel Switt, chẳng hạn thời
đó Sở Đúc tiền thực hiện đổi tiền vàng lấy vàng của dân. Trong thời kỳ
“cửa sổ” từ 15/3 đến 05/04/1933, tức là những ngày mà Tổng thống
Franklin Roosevelt mới nhậm chức và chưa quyết định cấm lưu hành đồng
vàng “đại bàng đôi”. Lúc này người thủ quỹ của Sở Đúc tiền Philadelphia
có thể đã cho đổi những đồng vàng mới đúc và thu về những đồng tiền vàng
cũ.
Tuy nhiên, phán quyết của thẩm phán
Legrome Davis ghi nhận rằng ngay hôm 6/3/1933, tuy Tổng thống Franklin
Roosevelt chưa cấm lưu thông vàng nhưng Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã
chỉ thị cho Giám đốc Sở Đúc tiền Mỹ chỉ được thanh toán, trao đổi vàng nếu có giấy phép của ông ta.
Ngoài ra, Sở Đúc tiền đã kiểm tra rất kỹ
nhưng không thấy bất cứ ghi chép nào về việc giao dịch những đồng tiền
vàng Double Eagles 19933. Nếu ông Israel Switt thực hiện việc trao đổi
vàng lấy tiền vàng trong thời kỳ quá độ từ 15/3 đến 05/04/1933 thì việc
này phải được ghi nhận trong sổ sách. Toà án đánh giá việc thiếu vắng
những chứng từ cho thấy những đồng vàng đó đã ra khỏi Sở Đúc tiền theo
con đường mờ ám.
Vụ án những đồng vàng có lẽ chưa kết
thúc với gia đình Langbords. Họ cho rằng chính quyền không đủ bằng cớ để
chứng minh rằng ông Israel Switt đã đánh cắp những đồng tiền vàng, do
đó việc tịch thu không bồi thường 10 đồng tiền vàng của họ là chưa thỏa
đáng.
Theo: PL & XH