Một câu chuyện ly kỳ, mang mầu sắc bí hiểm vốn dễ thấy trong nền văn hoá phương Đông.
Nền văn hoá cho đến thế kỷ
21 đã tạo nên một làn sóng mới, có tên gọi xu thế hướng Đông, tức hướng
về phương Đông để nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị hiển hiện và tiềm
ẩn, đa sắc... sau khi trào lưu hướng Tây đã qua thời cực thịnh.
Hành trình về chùa Trăm Gian, ngôi
chùa cổ nổi tiếng cả nước nằm trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) tôi
vẫn chưa thể hình dung hết cái cơ duyên, hay nói là ý trời tiềm tàng
trong câu chuyện cổ vật mất cắp gần 20 năm “tìm đường” trở về ngôi cổ tự
này...
Lưới trời lồng lộng
Tìm về chùa Trăm Gian, trong tiết trời
cuối thu đầu đông năm 2009, tôi có cảm nhận mơ hồ về tính cơ duyên của
câu chuyện đã xảy ra cách đây gần 20 năm, khi các cổ vật của chùa bị
đánh cắp.
Việc tìm lại được 4 bức tranh cổ vô
giá trong bộ "Thập Điện Diêm vương" của chùa Trăm Gian không phải là một
sự ngẫu nhiên, nhưng có lẽ nó cũng mang trong đó ý nghĩa sâu xa trong
hai từ cơ duyên của nhà Phật. Sau một thời gian dài trinh sát và theo
dõi chặt chẽ quy luật hoạt động của một số đối tượng buôn đồ cổ xuyên
quốc gia, các chiến sĩ công an thành phố Hà Nội đã khám phá ra một đường
dây chuyên săn lùng đồ cổ liên quan đến nhiều đối tượng ở Việt Nam và
một số nước trên thế giới.
Trưa 27/5/2009, qua công tác nghiệp
vụ, đội 4 PC14 Công an TP Hà Nội nhận được nguồn tin của quần chúng cho
biết có một đường dây tiêu thụ cổ vật trộm cắp được tại các ngôi chùa sẽ
được đưa ra nước ngoài bằng đường hàng không để tiêu thụ. Mật phục trên
đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài tới trưa 27/5, tổ công tác đã
phát hiện một chiếc xe Ford Everest 7 chỗ, màu trắng có nhiều dấu hiệu
trùng khớp với nguồn tin của người dân.
Sau khi yêu cầu lái xe dừng xe để kiểm
tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện trong xe có 3 hộp xốp đựng 3
bát hương bằng sành sứ với hoa văn rồng mây bên mặt ngoài, 2 hộp giấy
đựng 4 bức tranh điêu khắc bằng gỗ đã lên màu đen bóng.
Người lái xe có tên Nguyễn Hoàng đã
không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên. Hoàng
cho biết được một người nước ngoài gọi điện thuê chuyển hộ 2 kiện hàng
trên với giá cao từ thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh về hồ câu cách sân bay Nội
Bài khoảng 100m, đến đó sẽ có người ra nhận hàng. Nghi là đồ cổ, Hoàng
hỏi lại vị khách trên thì được vị khách khẳng định đó chỉ là đồ giả cổ,
chỉ có giá trị trang trí đơn thuần.
Tuy nhiên đến khi bị lực lượng công an
bắt giữ, người lái xe mới biết rằng đó là những cổ vật bị đánh cắp tại
các ngôi chùa ở Việt Nam đang trên đường vận chuyển ra nước ngoài. Trong
câu chuyện này có thể nói không thể phủ nhận công sức của lực lượng
công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhưng ở góc độ
khác nó lại phản ánh một nguyên lý ngàn đời nay, "lưới trời lộng lộng,
thưa mà khó lọt".
Ngay sau khi bắt giữ được số cổ vật
trên, Công an TP.Hà Nội đã tiến hành xác minh đó là số cổ vật vô giá bị
đánh cắp tại chùa Phổ Minh (Nam Định) và chùa Trăm Gian (Chương Mỹ, Hà
Nội). Trong đó có những cổ vật đã bị lấy trộm cách đây gần 2 thập kỷ như
4 bức tranh trong bộ "Thập Điện Diêm Vương". Cổ vật là vô giá, không
thể nói giá trị của những cổ vật này bằng tiền, nhưng giới đồ cổ đánh
giá số tiền của các cổ vật này bằng con số khổng lồ.
Sau khi các nhà khảo cổ, văn hóa, lịch
sử... thẩm định, xác định rõ giá trị và nguồn gốc của những bức tranh
cổ quý giá trên, chiều 17/10, trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND xã
Tiên Phương, huyện Chương Mỹ và nhiều tăng ni, phật tử ở chùa Trăm Gian,
Đại tá Nguyễn Đức Chung - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà
Nội đã trân trọng trao trả 4 bức tranh cổ cho ni sư Thích Đàm Quang.
Trong buổi lễ đón nhận những báu vật
lưu lạc của nhà chùa, sư trụ trì cũng bày tỏ nguyện vọng mong muốn Công
an TP.Hà Nội tiếp tục cố gắng truy tìm nốt 4 bức tranh còn lại trong bộ
tranh “Thập Điện Diêm Vương” của chùa Trăm Gian.
Và những chuyện về ngôi cổ tự
Trao đổi với chúng tôi, bên cạnh sự
vui mừng, ni sư Thích Đàm Quang vẫn không giấu nổi nỗi lo lắng vì sợ
rằng không giữ được những bức tranh quý giá này ở lại với chùa. Trụ trì
cho biết, sau 2 vụ mất trộm động trời trên, nhiều tháng trời nhà chùa
mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho số phận của những cổ vật quý giá còn lại.
Nhiều đêm bồn chồn không ngủ được, ni sư Đàm Quang lại thả bộ quanh chùa
để xem có gì khác lạ. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ để làm sư thầy
tỉnh giấc.
Được biết, ngoài việc kết hợp với công
an địa phương trong công tác phòng ngừa ngăn chặn nạn trộm cắp cổ vật,
thấy tình trạng nhà chùa quá mệt mỏi với nạn trộm cắp đồ thờ cúng, một
Phật tử thành tâm đã cung tiến cho chùa một bộ máy báo động được mua từ
Đức với giá đến 40 triệu đồng.
Có máy báo động loại tốt rồi, những tưởng ni sư Đàm Quang và các sư sãi
trong chùa sẽ có được những giấc ngủ yên nhưng rồi lại có những rắc rối
khác xảy ra. Một con chuột chạy qua máy cũng báo động inh ỏi. Một con
chim mỏi cánh sa xuống mái ngói cũng báo động. Nhiều đêm cả chùa bị đánh
thức chỉ vì những lý do chẳng đâu vào đâu như thế.
"Tuy vậy, nhờ cái máy này mà mấy năm qua chúng tôi cũng bắt được quả
tang một số vụ trộm vặt trong chùa. Có vụ thì chúng tôi khóa cửa ngoài
nhưng kẻ trộm dỡ ngói trên mái chạy thoát được. Có vụ thì kẻ trộm sợ quá
không chạy được bị công an lên đưa về trụ sở".
|
Ni sư Đàm Quang.
|
Giờ đây, 4 bức tranh "Thập Điện Diêm Vương" vẫn chưa được nhà
chùa treo lên cho phật tử và khách thập phương chiêm bái. Với những cổ
vật quý giá, danh tiếng suốt bao đời nay như bộ tranh thập bát La Hán,
pho Tuyết Sơn mô tả hình ảnh Đức Phật gầy gò tu khổ hạnh trong núi Tuyết
Sơn và đôi rồng đá thời Trần có thân dài mập nhưng ghép đầu rồng thời
Nguyễn làm lan can thành bậc cửa chùa... chắc hẳn ni sư Đàm Quang và các
tăng ni phật tử chùa Trăm Gian sẽ còn phải nhiều đêm mất ngủ để giữ
gìn, bảo vệ những bảo vật vô giá của tiền nhân.
Ở nước ta có khá nhiều ngôi chùa đồ sộ, có quy mô lớn được gọi là chùa
Trăm Gian nhưng nổi tiếng đến mức trở thành tên thông dụng thì chỉ có
Quảng Nghiêm Tự ở Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội.
Chùa được xây dựng dàn trải trên sườn phía Nam của núi Sở nhưng cổng vào
được tạo hình như một nghi môn thường thấy trong kiến trúc đình đền lại
nằm chếch về phía Đông- Nam giáp đường đi.
Sau cổng vào là con đường gạch chạy giữa những rặng thông theo hình chữ
chi với nhiều cấp nền dẫn lên khu vực chính của chùa. Mở đầu cho khu vực
này là tòa nhà Giá Ngự, nơi rước kiệu Thánh ra xem các trò vui được tổ
chức ở hồ bán nguyệt dưới chân núi, nơi được coi như là minh đường cho
cả ngôi chùa.
Ngược lên cao, sau tòa Giá Ngự, gác chuông chùa nằm trên trục tâm của
tòa Tam bảo là một trong số ít gác chuông cổ hiện tồn tại với những hình
chạm rồng ổ xen lẫn mây lửa của nghệ thuật chạm khắc thế kỷ 17. Tòa Gác
chuông này có mặt bằng hình vuông cao 2 tầng với 8 mái uốn cong lên bởi
những hoa đao khiến cho công trình như một bông sen khổng lồ vô cùng
thanh quý.
Theo chân ni sư Đàm Quang vào phòng khách của nhà chùa, chúng tôi nhận
thấy 4 bức tranh "Thập Điện Diêm Vương" được dựng ngay ở cạnh cửa phòng,
nơi có đông tăng ni phật tử của nhà chùa đi lại nhất. 4 bức tranh được
tạc bằng gỗ mít nặng mấy chục kg, trải qua gần nghìn năm đã lên màu đen
bóng.
|
4 bức tranh trong bộ "Thập Điện Diêm Vương" đã được tìm thấy. |
Ở Việt Nam có hàng trăm bộ tranh "Thập Điện Diêm Vương" do hàng
trăm tác giả sáng tạo dựa vào nội dung tác phẩm Phật giáo như "Thập
Vương kinh" hoặc tác phẩm Đạo giáo như "Ngục lí truyện" nhưng bộ tranh ở
chùa Trăm Gian thuộc loại cổ và quý nhất. Nội dung trên mỗi bức tranh
thường là phần trên Phán quan ngồi giữa 2 bên có người hoặc quỷ sứ đứng
hầu để xét hỏi tội, phần dưới là các tầng địa ngục mà tội nhân phải nhận
các án trừng phạt như đeo gông, trói, chặt đầu, bỏ vào vạc dầu...
10 vị Diêm vương được khắc họa trong bộ tranh là Tần Quảng Vương, Sở
Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quang Vương, Diêm La Thiên Tử, Biện
Thanh Vương, Thái Sơn Vương, Đô Thị Vương, Bình Đẳng Vương, Chuyển Luân
Vương. Trong đó Tần Quảng Vương chuyên điều khiển việc khỏe mạnh, ốm
đau, sinh tử của trần gian, quản lý việc u minh, cát hung và Chuyển Luân
Vương phụ trách việc đầu thai là được giới phật tử nhắc đến nhiều hơn
cả. Màu sắc trên tranh là màu nguyên, màu chủ đạo là đen, trắng, đỏ vàng
với nét vẽ gọn, rõ ràng, gây ấn tượng rất mạnh.
Theo lời kể của ni sư Thích Đàm Quang thì niên đại của bộ tranh "Thập
Điện Diêm Vương" tương đương với lịch sử của ngôi chùa Trăm Gian cổ
kính. Cách đây gần nửa thế kỷ, khi ni sư Đàm Quang còn nhỏ thì đã quen
với 10 bức tranh Diêm vương đồ sộ treo dọc ở hành lang dẫn lên đại điện.
4 bức tranh trông cũ kỹ nhưng có một uy lực đáng sợ khiến ai nhìn vào
cũng đều phải cúi đầu kính cẩn.
Sau khi trụ trì cũ là sư cụ Thích Đàm Hiền viên tịch, ni sư Đàm Quang
lên tiếp nhiệm, 4 bức tranh vẫn tại vị ở chỗ cũ, không ai nghĩ một ngày
nào đó có kẻ "to gan, lớn mật" dám vào chốn linh thiêng để thực hiện
hành vi sai trái.. và rồi 4 bức tranh cổ đã “tìm đường” về ngôi cổ tự
một cách kỳ lạ. Có thể có những điều chúng tôi còn chưa biết hết, nhưng
câu chuyện đã phần nào cho thấy mọi sự kỳ diệu đều có thể xảy ra. Và mỗi
người đều nên có ý thức gìn giữ cõi tôn nghiêm, thanh tịnh, để có nơi
thấy an lòng thanh thản mỗi khi tìm đến, bởi dòng đời đã quá xô bồ...
Ra về khi cơn mưa nhẹ như sương sa vừa dứt, vài vệt nắng vàng hắt lên ngôi cổ tự lung linh, huyền ảo...
Theo: Khamphavietnam.vn