Mấy ngày qua, dư luận người dân địa phương ngày một nóng lên chuyện
một số nhà báo ở Gia Lai phát hiện ra “dòng sông gỗ” ở địa bàn xã Ia
Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Hàng trăm súc gỗ bị lâm tặc triệt hạ ở
những cánh rừng gần đó rồi vận chuyển qua sông Pô Cô, một số đưa lên bờ
tẩu tán nhanh, số còn lại lâm tặc dìm xuống sông để cất giấu, chờ thời
cơ thuận lợi, cẩu lên rồi vận chuyển đi tiêu thụ mà lực lượng kiểm lâm
không hề biết?
|
Một súc gỗ được trục vớt lên khỏi dòng sông.
|
Con đường
đến bãi tập kết gỗ ở làng Tung thuộc xã Ia Khai (nơi có đoạn sông Pô Cô
chảy qua) đã được lâm tặc và đầu nậu gỗ nâng cấp, nhiều đoạn làm mới để
thuận lợi cho việc đưa phương tiện vào vận chuyễn gỗ đi nơi khác tiêu
thụ. Cách bãi gỗ chừng 30m, chúng tôi nhìn thấy nhiều súc gỗ to nằm cả
trên bờ sông Pô Cô và ở dưới nước; được lâm tặc xẻ theo khối vuông, dài
từ 2,5m đến 4m, đường kính từ 45 đến 70cm. Theo phản ánh của người dân
địa phương thì điểm tập kết này đã hoạt động chừng một năm nay. Trước
đây bãi gỗ này thuộc một người tên Đôn, sau đó ông Đôn bỏ đi và có hai
người khác đến quản lý và tổ chức hoạt động cho đến nay. Đặc biệt, trong
4 tháng gần đây bãi gỗ này hoạt động công khai, trung bình một ngày
trời không mưa có khoảng 6 xe, mỗi xe chở từ 5 đến 7m3, ngày
trời mưa thì chở chừng 3-4 xe (loại xe khách 16 chỗ ngồi được lâm tặc độ
chế lại, không ghế; nhíp và phanh… được gia công thêm. Để hoạt động tự
do, vận chuyển gỗ trót lọt, các đầu nậu đã “làm luật” và “bao” lực
lượng chức năng.
UBND
huyện Ia Grai và kiểm lâm địa phương tổ chức trục vớt số gỗ trên, nhưng
khi mới trục vớt được 8 khúc gỗ lớn, thì ông Nguyễn Văn Cang, Hạt phó
Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai thông báo là đã hết gỗ dưới sông. Trước sự
việc trên, có người đã lội xuống sông Pô Cô và đẩy lên từng đoạn gỗ cho
mọi người xem.
Đến lúc
này, ông Cang chống chế: "Các anh thông cảm, do anh em kiểm lâm không
biết bơi"! Khi một số phóng viên lội xuống sông để xác định số lượng gỗ,
không một cán bộ nào của địa phương có mặt tại hiện trường cùng kiểm
tra, trái lại họ còn cười đùa, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tại
hiện trường, ông Cang lý giải “Chúng tôi đã làm hết khả năng, nhưng
không phát hiện được gỗ vẫn còn dưới lòng sông...”. Còn ông Nguyễn Quốc
Dũng, Kiểm lâm viên phụ trách địa bàn thì cho rằng: “Gỗ ở đây được lâm
tặc tập kết bất ngờ trong đêm, nên chúng tôi không thể quản lý hết
được…”. Qua sự việc này cho thấy kiểm lâm huyện Ia Grai (Gia Lai) có vẻ
đã có dấu hiệu tiếp tay cho lâm tặc phá rừng, vì vậy các cơ quan chức
năng cần vào cuộc làm rõ.
Sáng 11-6, tại bãi tập kết gỗ ở làng Tung, bộ phận trục vớt đã đưa lên 40 hộp gỗ xẻ, tổng khối lượng hơn 16m3,
loại từ nhóm 2 đến nhóm 5, vượt xa với 8 hộp gỗ đã trục vớt và kéo lên
bờ vào sáng 7-6 và được ông Nguyễn Văn Cang thông báo là đã hết gỗ dưới
sông.
|
Những súc gỗ nằm nhấp nhô giữa dòng sông.
|
Ông Phan
Trung Tường, Phó chủ tịch UBND huyện Ia Grai cho rằng: Việc gỗ vẫn còn
dưới sông là sai sót của kiểm lâm, chúng tôi đã chỉ đạo, nhưng chưa trục
vớt hết, như vậy là chưa làm tròn trách nhiệm. Việc trên địa bàn còn để
tồn tại một bãi tập kết gỗ tự do, một “dòng sông gỗ” mà kiểm lâm và
chính quyền cơ sở không biết, trong lúc nhà báo lại phát hiện ra là
chuyện khó tin.
Ngày
11-6, ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai thừa
nhận: “Chúng tôi vẫn liên tục theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo lực lượng
kiểm lâm bảo vệ tốt những cánh rừng còn lại. Mới đây nhất, vào những
ngày giữa tháng 5-2013, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra liên ngành khu vực
rừng phòng hộ Ia Ly và Bắc Ia Grai. Đoàn đã phát hiện nhiều cây gỗ do
lâm tặc triệt hạ. Trách nhiệm trước hết thuộc về hai ban quản lý rừng và
kiểm lâm địa bàn xã chưa kết hợp với các chủ rừng và các đơn vị liên
quan nên xảy ra tình trạng phá rừng trái phép. Việc có hay không kiểm
lâm móc nối với các đối tượng để vận chuyển gỗ trên bãi tập kết và “dòng
sông gỗ”, chuyển đi nơi khác tiêu thụ cần phải có chứng cứ cụ thể. Nếu
phát hiện đúng có sự việc, chúng tôi sẽ xử lý thật nghiêm, không để “con
sâu làm rầu nồi canh”.
Cũng theo
ông Nhĩ, để hạn chế tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép
đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay, việc đầu tiên các ngành
chức năng của tỉnh cần kiểm tra tịch thu và bắt giữ các phương tiện xe
khách hết niên hạn được gia cố vận chuyển gỗ, kể cả những xe gắn máy, xe
công nông độ chế và cần có sự phối hợp thống nhất, quyết liệt giữa các
ngành, để ngăn chặn hiệu quả nạn phá rừng”.
Chuyện
các phóng viên ở Gia Lai phát hiện bãi tập kết và “dòng sông gỗ” với số
lượng rất lớn, mà chính quyền cơ sở, kiểm lâm địa phương, quản lý bảo vệ
rừng, chủ rừng không biết, thật là "chuyện lạ khó tin".
Theo: QĐND