Hàng chục lò gạch thủ công tại thôn Mạch Lũng vẫn ngang nhiên hoạt động
mà chính quyền xã Đại Mạch không xử lý
Có mặt tại khu bãi bồi ven sông Hồng
thuộc thôn Mạch Lũng, chúng tôi nhận thấy có hàng chục lò gạch thủ công
vẫn hoạt động hết công suất. Nhiều công nhân vẫn miệt mài xếp gạch, đun
lò trong làn khói mù mịt. Xe cộ chở vật liệu, gạch ra vào rầm rập. Không
khí khu vực này dường như đặc quánh, ngột ngạt bởi thứ khói bụi hỗn
độn, khét lẹt phát ra từ các lò gạch. Theo quan sát, hoa màu khu vực
xung quanh héo úa, vàng vọt dưới làn khói lò trắng xóa. Tuy các lò gạch
nằm trên địa bàn xã Đại Mạch nhưng lại nằm sát và ảnh hưởng trực tiếp
đến người dân thuộc thôn Đẹp, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh (Hà Nội).
Thấy chúng tôi chụp ảnh, nhiều người dân địa phương kéo nhau đến bày tỏ
nỗi bức xúc. Bà Xoan, một người dân sống gần đó ngao ngán: Khói lò gạch
bao phủ ngày đêm thế này đến cỏ cây còn cháy chứ nói gì đến con người.
Lúa, ngô, khoai, chuối…cứ héo vàng rồi chết mòn…nguồn thu nhập bị giảm
sút nghiêm trọng, cứ tình trạng này chết đói mất thôi…”. Còn ông Huân
than thở: "Xã Tráng Việt không có lò gạch thủ công, nhưng chúng tôi vẫn
phải chịu khí bụi từ khu lò gạch ở Mạch Lũng vì nằm giáp danh với khu
vực này. Xung quanh khu vực này người già trẻ em, thường mắc các bệnh về
đường hô hấp, đau đầu, ho khan”.
Theo tìm hiểu được biết, vào thời điểm
năm 2006, UBND xã Đại Mạch đã ký hợp đồng cho một số đơn vị, cá nhân
xây dựng 52 lò gạch thủ công tại khu vực bãi bồi thuộc thôn Mai Châu và
thôn Mạch Lũng. Đầu tháng 11-2012, UBND huyện Đông Anh đã triển khai
thực hiện việc xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn, trong đó yêu cầu
các xã phải hoàn thành công việc trong năm 2012. Tuy nhiên, đến đầu năm
2013, UBND xã Đại Mạch mói tổ chức cưỡng chế, phá dỡ toàn bộ các lò gạch
thủ công ở thôn Mai Châu. Đáng bàn hơn, không hiểu lý do gì xã lại "bỏ
sót” hàng chục lò gạch thủ công tại thôn Mạch Lũng. Và đến thời điểm
hiện tại các lò gạch này vẫn hoạt động bình thường như chưa có chuyện gì
xảy ra. Ngày 15-4-2013, UBND xã Đại Mạch tiếp tục thông báo với các chủ
lò phải dừng hoạt động và dỡ ngay toàn bộ lò, di chuyển tài sản, trang
bị ra khỏi khu vực bãi bồi thôn Mạch Lũng nhưng thế các lò gạch thủ công
vẫn hoạt động mà chính quyền xã không có biện pháp gì xử lý. Theo người
dân phản ánh, các lò bị cưỡng chế chủ yếu là người ở địa phương khác
còn hơn chục lò tồn tại được là do liên quan đến người thân của cán bộ
xã hoặc đã "lót tay” cho chính quyền.
Để tìm hiểu rõ trách nhiệm của chính
quyển địa phương, chúng tôi đã đến trụ sở UBND xã Đại Mạch liên hệ làm
việc tuy nhiên các cán bộ ở đây đã cáo bận. Gần một tháng trôi qua,
chúng tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào từ UBND xã Đại Mạch. Theo: Đại Đoàn Kết
|