Hàng hóa không có hóa đơn, các công ty lấy hàng phải tự hợp lý hóa nguồn gốc
Không hóa đơn chứng từ
Hàng chục tấn hàng được sản xuất mỗi
ngày/xưởng, mỗi sáng, mỗi chiều từng đoàn xe tải nối nhau mang hàng đến,
chở hàng đi rộn ràng cả xóm làng vùng ven đô.
Theo ông Duyên, chủ xưởng gỗ dán tại
thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, xưởng nhà ông mỗi ngày sản xuất số lượng vài
chục tấn gỗ dán, cứ làm ra bao nhiêu là xuất đi bấy nhiêu, nhiều khi
cung không đủ cầu. Nếu khách hàng có nhu cầu đặt hàng như thế nào thì sẽ
đáp ứng đủ như thế, loại chịu nước, loại chịu lực... đều có, chỉ cần tỉ
lệ pha trộn keo thay đổi là đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Khi
hỏi đến phần địa chỉ cụ thể và hóa đơn, chứng từ, ông Duyên lắc đầu cho
biết, nhà ông làm nghề này 30 năm nay, chưa bao giờ có hóa đơn cho khách
hàng. Khách hàng chỉ cần lấy số điện thoại của ông, sau đó cứ gọi điện
đặt hàng, chẳng phải hóa đơn gì cả. Có công ty lấy mấy trăm tấn hàng
xuất khẩu mà cũng không có hóa đơn nữa là đặt lẻ tiền hàng có vài chục
triệu.
Đóng vai người đến mua hàng, chúng tôi
đến xưởng gỗ dán Đoàn Hương thôn Du Nội. Ông Đoàn, chủ xưởng gỗ dán
Đoàn Hương cho biết, với đơn đặt hàng 3-40 triệu đồng/tháng của chúng
tôi là quá nhỏ so với khách hàng của ông. Trước khi hỏi hóa đơn, ông
Đoàn cũng nói luôn: "đơn hàng nhỏ thế này thì không có chuyện mặc cả
giá. Tôi cũng nói luôn là xưởng nhà tôi và các xưởng quanh đây đều không
có hóa đơn, nếu làm việc được thì đặt trước 1-2 hôm là có hàng”.
Ông Dung, chủ xưởng gỗ dán Dung Mị ở
thôn Du Nội cũng không có hóa đơn cung cấp cho khách hàng, "làm nghề từ
bao nhiêu năm nay đều như thế, cũng chưa thấy khách hàng nào thắc mắc về
hóa đơn và chưa thấy có cơ quan chức năng nào vào đây để hỏi han điều
này bao giờ”, ông Dung cho biết.
"Bảo kê” hàng trên địa bàn Đông Anh
Cũng theo tâm sự của ông Duyên, chủ
xưởng gỗ dán ở thôn Đồng Dầu, nhà ông làm nghề này mấy chục năm rồi,
trước đây làm xưởng ở khu vực cầu Đuống, từ khi thành lập quận Long
Biên, nhà ông và các xưởng quanh khu vực này đều dạt về Đông Anh để làm
ăn, bên này vẫn còn là huyện nên công việc làm ăn của các xưởng có vẻ
rất yên ổn. Ông Duyên cũng khẳng định, ông "bao” luôn mọi vấn đề liên
quan đến hàng của ông từ vận chuyển, môi trường đến hóa đơn... khi đang ở
trong khu vực huyện Đông Anh này.
Không chỉ có xưởng nhà ông Duyên mà
rất nhiều xưởng gỗ dán quanh đây đều làm hàng theo đơn đặt hàng để xuất
khẩu. Được biết các nước như Thái Lan, Malaysia, Singapore... đều đặt
hàng gỗ dán của Việt Nam qua một công ty, sau đó những công ty trung
gian đã tìm đến các xưởng gỗ dán ở Đông Anh, đặt hàng rồi xuất đi các
nước. Tất cả đều không có hóa đơn, các công ty lấy hàng phải tự hợp lí
hóa nguồn gốc. Do sản xuất vật liệu này độc hại, trong khi nhập hàng ở
nước ta lại rẻ nên các nước đã đặt hàng, sau khi đưa về nước họ chỉ gia
công lại một chút, rồi xuất....ngược trở lại nước ta, những người xính
hàng ngoại sẽ phải mua với giá đắt gấp mấy chục lần so với giá thực tế!
Ô nhiễm môi trường trầm trọng, không
hóa đơn chứng từ... các xưởng sản xuất gỗ ép, gỗ dán này vẫn tồn tại
hàng chục năm nay. Điều đáng quan tâm là cơ quan chức năng đều không hay
biết. Câu hỏi đặt ra là, liệu có lợi ích nhóm, hay lợi ích cá nhân
trong việc tồn tại các xưởng gỗ dán này không?
Cũng theo ông Thưởng, Phó chủ tịch
UBND xã Mai Lâm, việc các xưởng không có hóa đơn chứng từ không thuộc
phận sự quản lí của xã. Không hiểu, khi các xưởng này hoạt động, các cơ
quan chức năng của các xã đã tìm hiểu kĩ càng hoạt động của họ và có báo
cáo lên trên về vấn đề này không. Nhưng để xảy ra tình trạng ô nhiễm
môi trường, đe dọa đến tính mạng người dân, các cơ sở sản xuất hầu hết
đều không có giấy phép về môi trường, điều kiện sản xuất không đạt tiêu
chuẩn, trốn thuế gây thất thu cho ngân sách nhà nước... trách nhiệm này
trước tiên thuộc về chính quyền các xã.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có câu trả lời của UBND huyện Đông Anh và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
Theo: Đại Đoàn Kết |