Còn
hơn một tháng nữa (mùng 5-3 Âm lịch), chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội) mới bước vào
khai hội nhưng từ Tết Nguyên đán Quý Tỵ tới nay đã có khá đông du khách tới
tham quan, vãn cảnh và dâng hương lễ chùa. Tuy nhiên, nét linh thiêng, thơ mộng
nơi đây đang bị ảnh hưởng đáng kể bởi “nạn rác thải” tại nhiều khu vực trong
chùa.
|
Hàng quán tấp nập bên cầu Nguyệt Tiên, phía dưới rác
ngập hồ.
|
Tọa lạc dưới chân núi
Thầy, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, phía trước Chùa Thầy là hồ Long Chiểu với mặt
nước trong xanh, phẳng lặng. Bắc qua mặt hồ là hai chiếc cầu có mái che Nhật
Tiên và Nguyệt Tiên. Để phục vụ du khách, nhiều quán nước, hàng bánh kẹo, đồ
lễ, hàng ăn cũng có mặt rải rác trong khu vực chùa; nhất là từ cổng vào bên
phía chân núi Thầy, lối lên chùa Cao và cầu Nguyệt Tiên. Các hộ kinh doanh ở
đây cũng tranh thủ tận dụng luôn hai chiếc cầu làm chỗ bán hàng; họ trải cả
chiếu cho du khách ngồi nghỉ và ăn uống. Vì thế, rác thải cũng một phần không
nhỏ từ đây mà ra.
Nước ở khu thủy đình
giữa hồ trong xanh bao nhiêu thì ở khu vực hai bên hồ lại bẩn và ô nhiễm bấy
nhiêu. Mặc dù dưới gầm cầu có chăng lưới để ngăn rác không trôi ra giữa hồ
nhưng vẫn không ít túi nilon, vỏ bánh kẹo vẫn trôi lềnh bềnh và dạt vào bờ. Rác
không chỉ có ở hồ Long Chiểu mà còn cả dọc đường đi, bồn cây, bậc thang lên
chùa Cao trên núi Thầy. Một số thùng rác dọc đường đi cũng đầy ắp nhưng không
có người dọn đổ ngay…
Thiết nghĩ, chính quyền
địa phương và Ban quản lý chùa Thầy cần tăng cường tuyên truyền để người dân
địa phương cũng như khách du lịch không xả rác bừa bãi, có ý thức giữ gìn, bảo
vệ cảnh quan quanh ngôi chùa hàng trăm năm tuổi này.
Theo: QĐND Online