Những ngày qua, gia đình anh Lê Xuân Hòa ở thôn Xuân Sơn, xã
Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) hết sức hoang mang vì “hố tử thần” xuất
hiện trước sân nhà anh hơn nửa tháng nay bỗng nhiên đổi màu, sủi bọt và phun
cao gần nửa mét.
Trước
đó, khoảng 22 giờ tối 31/10, trong khi cả nhà anh Hòa đang xem ti vi thì bỗng
nghe tiếng nổ mạnh khiến ngôi nhà bị rung chuyển. Anh Hòa liền chạy ra thì thấy
trước khoảng sân xuất hiện đường sụt lún và dần biến thành một “hố tử thần” có
đường kính khoảng 6m, sâu hơn 3m, trong hố đầy nước, sủi bọt.
Hố "tử thần" vẫn chưa được xử lí khiến
người dân hoang mang
Sau
khi sự việc xảy ra, anh Hòa đã báo cáo lên chính quyền địa phương và cơ quan
chức năng để tìm hướng giải quyết, khắc phục hiện tượng lạ trên. Sau khi tiến
hành kiểm tra, khảo sát, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình nhận định,
nguyên nhân xảy ra hiện tượng sụt lún tại nhà anh Hòa chỉ là hiện tượng hang
Caster bình thường.
Ngay
sau đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh này đã có công văn đề nghị UBND huyện
Quảng Ninh chỉ đạo UBND xã Vạn Ninh khẩn trương khắc phục việc san lấp hố sụt
lún ở nhà anh Hòa; đồng thời khuyến cáo gia đình và những người trong khu vực
gần đó không nên đến gần hố “tử thần” để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
Tuy nhiên, đến nay việc khắc phục sự cố hố “tử thần” tại nhà anh Hòa vẫn chưa
được tiến hành.
Anh
Hòa cho biết, từ ngày 16/11, nước trong hố bỗng nhiên đổi màu xanh lè, đặc
quánh giống nước thải. Đến sáng ngày 18/11, trong hố lại có tiếng ùng ục giống
nước sôi, kèm theo đó là hiện tượng bọt nước nổi lên, có khi nước bắn cao
khoảng 30cm.
Trước hiện tượng bất thường trên, gia đình anh Hòa cùng các hộ dân khu vực gần
đó đề nghị các cơ quan tỉnh Quảng Bình cần có những đánh chính xác về mức độ
nguy hiểm về hố "tử thần” này để từ đó có biện pháp khắc phục, tránh gây
hoang mang, lo lắng cho người dân.
Tin, ảnh: ĐAN LÊ