MÔI TRƯỜNG + AN TOÀN LĐ
'Làng sừng trâu': Kiếm tiền tỉ và nỗi lo ung thư không trừ tuổi tác
(Ngày đăng: 21/04/2016   Lượt xem: 748)

Trong khi chính quyền xã nói làng nghề Thụy Ứng, Thường Tín, Hà Nội không có trường hợp ung thư nào vì ô nhiễm môi trường thì người dân nơi đây lại “lạnh xương sống” với những người mất vì ung thư.

Ung thư không trừ tuổi tác

Làng nghề Thụy Ứng được biết đến với khoảng 800 hộ, trên 3.000 nhân khẩu thì có trên 80% số hộ chuyên sản xuất đồ mỹ nghệ bằng xương sừng và 10 hộ chuyên buôn bán da trâu, da bò để phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, xét từ góc độ môi trường thì nghề này đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân nơi đây.

Ngay từ đầu ngõ xóm đến với làng nghề xương sừng đã xuất hiện một mùi hôi tanh, xú uế từ rác thải của những hộ kinh doanh ướp da trâu, da bò bốc mùi nồng nặc đen kịt cống rãnh, ao làng...
  'Làng sừng trâu': Kiếm tiền tỉ và nỗi lo ung thư không trừ tuổi tác - Ảnh 1

  'Làng sừng trâu': Kiếm tiền tỉ và nỗi lo ung thư không trừ tuổi tác - Ảnh 2

       Nguồn nước đặc quánh, đen ngòm bốc mùi khiến người dân ngạt thở vì làng nghề của mình

Hàng chục bao tải cỡ lớn được bọc xương, sừng chất đầy trên xe chạy khắp để phục vụ cho việc chế tác. Tại hộ kinh doanh, những người thợ mài dũa, chà sừng luôn có quạt thông gió sử dụng tần suất lớn nhưng lượng bụi thải ra đường “quá tải” khiến cho các mái nhà, tường rào phủ kín một màu trắng quanh lối đi, bể nước ăn đến các ngõ ngách...

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng thôn Thụy Ứng cho biết: Cả làng có hơn 3000 nhân khẩu nhưng nguồn nước thải dồn hết vào… 1 ao làng.

Thế nhưng từ lâu ao làng từ lâu đã trở thành “ao tù”. Người dân dùng nước này để tưới tiêu cho hoa màu, cây cối sẽ bị lụi tàn, mất mùa.

Nói về “cái mất” lớn nhất của người dân, ông Tuấn Anh cho rằng đó là cái mất của sự bất lực trước căn bệnh ung thư ập đến, người bệnh thường rơi vào tầm 35 tới dưới 50 tuổi do ảnh hưởng từ môi trường sống, từ ô nhiễm, nguồn nước, khí bụi… đã âm thầm cướp đi mạng sống của họ.

  'Làng sừng trâu': Kiếm tiền tỉ và nỗi lo ung thư không trừ tuổi tác - Ảnh 3

"Như trường hợp kề bên nhà, người từng làm cán bộ trong xã (55 tuổi) bị ung thư phổi. Mặc dù chưa lần nào hút thuốc lá nhưng người này lại bị ung thư khiến nhiều người bàng hoàng", ông Tuấn Anh ngậm ngùi cho biết.

Tương tự, một trường hợp khác là một người đàn ông trong độ tuổi 35-36 tuổi cũng bị ung thư. “Ung thư không chừa độ tuổi nào, đến cả đứa bé mới có 6-7 tuổi cũng vừa mới mất vì ung thư máu cách đây vài tháng”, ông Tuấn Anh nói.

Vị trưởng thôn này cho rằng, việc nhiều người bị ung thư do ảnh hưởng từ hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề là một thực tế. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống xử lý nguồn nước cũng như rác thải dẫn đến tình trạng ủ bệnh trong người lâu ngày tạo nên.

Cũng theo ông Tuấn Anh, bản thân những người không làm nghề xương sừng như nhà ông cũng bị tác động, bởi ô nhiễm từ xú uế, từ mùi tanh của xác động vật hòa lẫn thành mùi khó chịu.

Những người mới tới làng chưa quen thì thấy đau đầu, choáng váng nhưng khi trực tiếp hít phải chất ô nhiễm từ xương sừng đã quen “nhờn” với ô nhiễm nên bệnh âm thầm ủ vào cơ thể mà không hay biết.

Ông cho rằng, nguyên nhân là đã rõ, còn cái hướng xác định đường đi của ống nước thì các cấp, các ngành chưa có biện pháp nào để xử lý. Trước kia cũng có rất nhiều phóng viên, nhà báo từ các báo đài đến đưa tin nhưng dường như chính quyền vẫn chưa có cách giải quyết. Nếu cung cấp nguồn nước sạch cho dân thì mới giảm thiểu bệnh tật được.

"Bây giờ mọi sinh hoạt của người dân đều phụ thuộc cả vào nguồn nước giếng tự khoan. Nước được “lọc” qua 2 lần mới dám sử dụng vì nguồn nước ô nhiễm quá sâu. Da trâu, da bò dù đã có quy hoạch nhưng chưa xử lý triệt để, xương sừng các hộ kinh doanh chế tác vẫn còn lén lút rải rác khắp bờ ruộng, các bãi rác… bủa vây quanh làng" - vị trưởng thôn này cho hay.

Một cụ bà 85 tuổi tại làng nghề thì thở dài: "Nguồn nước bị ô nhiễm quá nặng nên con số bị ung thư không thể kể hết được!? Ngay cả đến lúa trồng còn bị lụi tàn, người dân phải chịu mất mùa triền miên để thả cá nhằm cứu vãn kinh tế chứ chưa nói gì đến bệnh tật của con người".

Chính quyền xã “bác” tin người dân trong làng bị ung thư

Trái với những lo lắng và tiếng than thở của người dân cũng như vị trưởng thôn Thụy Ứng, lãnh đạo xã Hòa Bình lại khẳng định những thông tin mà người dân cung cấp cho PV là không hề có.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Việt Hùng- Phó chủ tịch UBND xã Hòa Bình, Thường Tín, Hà Nội cho biết: "Tại thời điểm này (2016) làng nghề đã giảm đến mức tối đa nguồn ô nhiễm, hầu như không khí đã rất trong lành, dịch bệnh do ô nhiễm không tăng".

  'Làng sừng trâu': Kiếm tiền tỉ và nỗi lo ung thư không trừ tuổi tác - Ảnh 4

Ruộng đồng bỏ hoang.

  'Làng sừng trâu': Kiếm tiền tỉ và nỗi lo ung thư không trừ tuổi tác - Ảnh 5

Bụi màu trắng quanh lối đi

Ông Hùng cũng bác bỏ con số ung thư và cho biết từ năm 2010 đến nay (2016) chưa có trường hợp nào bị ung thư hay mắc các bệnh về đường hô hấp vì dân đã có ý thức kết hợp sự tuyên truyền của lãnh đạo Đảng ủy, hội đồng nhân dân, UBND xã, các lãnh đạo chi bộ bảo vệ sức khỏe cho họ.

"Trước đó, giai đoạn năm 2000-2010 thì bệnh ung thư cũng làm 6 người mất", ông Hùng cho biết thêm.

Nói về tình trạng ô nhiễm mà người dân đang hứng chịu, ông Hùng cho biết, hầu như người dân tự bảo vệ mình bằng những công nghệ xử lý hút bụi và nguồn nước tự khoan nên gần 5 năm qua, chính quyền xã không có chế tài xử phạt hộ kinh doanh nào gây ô nhiễm môi trường.

Để làm rõ hơn những con số ung thư vì ô nhiễm, phóng viên báo Người đưa tin đã đến trạm y tế xã Hòa Bình để xin số liệu thống kê về tình hình bệnh tật của người làng nghề.

Tuy nhiên, trạm trưởng xã Hòa Bình - bác sỹ Hiên đã ngay lập tức “bác bỏ” thông tin người dân cung cấp cho PV, đồng thời vị bác sỹ này kêu mệt và xua tay: “Khi nào chị rảnh thì sẽ nói chuyện sau”.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề Thụy Ứng ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của người dân cần có cơ quan chuyên môn nghiên cứu mới có thể đưa ra kết luận, tuy nhiên, bằng cảm quan cũng có thể nhận thấy thực tế ô nhiễm môi trường ở làng nghề này. Bản thân người dân làng nghề cũng đang rất bức xúc về tình trạng ô nhiễm và hoang mang lo lắng cho sức khỏe của chính họ và gia đình.

Người dân đang rất mong mỏi cơ quan chức năng xem xét đến tình trạng này để có hướng xử lý thiết thực, đảm bảo môi trường trong sạch cho cuộc sống của họ, đồng thời có câu trả lời chính xác của cơ quan chuyên môn để họ yên tâm lao động và sản xuất..
                                                                                      Theo nguoiduatin.vn
Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

31
Đang xem:
72.470.749
Tổng truy cập: