Hòa cùng
chung khí thế của Làng Đại Bái nhân ngày Giỗ Tổ, chúng tôi may mắn không hẹn mà
gặp được Nghệ nhân nổi tiếng về gò,đúc đồng
Xuân Miên. Ở cái tuổi 72 trong ông còn đầy nghị lực và mạnh mẽ. Năm nay
Giỗ Tổ ở Đại Bái rất vui vẻ, không khí lễ hội tràn đầy đến từng đường làng ngõ
xóm. Sau khi đã vãn chuyện công ở ĐÌnh làng, ông mời chúng tôi về thăm Nhà thờ
của dòng họ cách ĐÌnh khoảng 300m.
Nghệ nhân Nguyễn Thế Long
|
Hình ảnh ghi lại quá
trình đúc đồng tác phẩm
|
Trước
khuôn viên nhà thờ là một cái hồ rất rộng, khi vào đến sân có một thanh niên chạy
ra đón, theo lời nghệ nhân giới thiệu chúng tôi được biết anh chính là chưởng họ
hiện nay của họ nhà ông Xuân Miên. Trong làng Đại Bái có đén 90% là làm nghề
liên quan tới gò và đúc đồng. Chả trách bất cứ đồ vật gì có tâm linh và trân trọng
đều có nguồn gốc từ đồng.
Nhà thờ tổ của NN Nguyễn Thế Long
|
Nghệ nhân chụp với Ms Thu Lan
|
Chính
giữa gian thờ họ là những bức tượng bằng đồng của Tổ tiên thay vì bằng ảnh hoặc
vật liệu khác. Gian thờ thật rộng và khang trang, qua đó chúng tôi cảm thấy rằng
dòng họ này có một sự nghiệp rực rỡ. Sau những thủ tục lễ nghi cho phải đạo,
Nghệ nhân tiếp chúng tôi quanh chiếu trà mạn trong nhà thờ. Ngoài sân lao xao
tiếng con cháu đến lễ Tổ, không khí thật tưng bừng nhưng thấy rằng họ đang “ Ăn
quả nhớ kẻ trồng cây “ thật đáng học tập.
Những
gì cần và đủ để bổ xung và điều chỉnh chúng tôi đã hoàn thành, nay mai về Hà Nội
qua nhà Nghệ nhân chúng tôi sẽ gửi bài viết để Ông xem lại.
Chúc
làng nghề có một năm phát triển mạnh mẽ, một năm xum họp đầy đủ và vui vẻ. Đồng
thời chúc gia đình và dòng tộc Nghệ nhân có thêm một năm nhiều may mắn hạnh
phúc, nhiều thắng lợi. Và nữa mùa xuân của Nghệ Nhân mãi cứ sẽ là Xuân
Miên.
Tuấn Việt