Cho đến nay bước
chân của anh vẫn chưa dừng lại trên con đường tìm kiếm các mẫu đá quý Việt để
thỏa mãn niềm đam mê của mình. Anh giống
như một con ong cần mẫn trong công việc “tìm ngọc trong đá”, chắt lọc những
tinh hoa của trời và đất được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm lịch sử.
Nếu ai có dịp ghé
qua tầng 4 của Rubi Plaza tọa lạc trên con phố Lê Ngọc Hân và chiêm ngưỡng những
viên đá quý bí ẩn, lóng lánh màu sắc, mê hoặc và quyến rũ lòng người của doanh
nghiệp chuyên nghiên cứu và chế tác đá quý Địa Kim Châu đều phải thốt lên rằng
“Thì ra đá quý ở Việt Nam cũng phong phú
và đa dạng đến vậy!”.
Cửa hàng đá quý của công ty Địa Kim Châu
Đá quý là cái tên
không còn xa lạ đối với những ai yêu thích đá trang sức và đá phong thủy, nhưng để hiểu biết về nó thì không hề đơn giản.. Việc sưu tầm, nghiên cứu và chế tác đá quý
trên thế giới đã có từ hàng ngàn năm nay nhưng ở Việt Nam đây là một ngành còn
khá mới mẻ và được đánh giá là phiêu lưu, mạo hiểm bởi không phải ai cũng có đủ bản lĩnh và nhiệt huyết để chơi đá và tìm hiểu những giá trị của đá. “Ban đầu chỉ là sự tò mò nhưng sau đó những
viên đá quý cứ cuốn mình vào, không rời ra được” - Anh Phạm Tường Minh -
chủ doanh nghiệp đá quý Địa Kim Châu tâm sự.
Anh Minh sinh ra
trong một gia đình có truyền thống làm tranh khắc bản Hà Nội mà ngày xưa thường
gọi là Tranh Bờ Hồ (Đây là loại tranh được in từ những ván khắc giống như tranh
dân gian Hàng Trống hoặc tranh dân gian Đông Hồ). Từ nhỏ, anh đã biết làm những
mẫu tranh và in tranh, những tưởng anh sẽ theo cái nghiệp truyền thống của gia
đình, nhưng cuộc đời của anh lại rẽ sang hướng khác khi cơ duyên vô tình bắt
gặp những viên đá quý ở nhà người bạn và bị cuốn hút bởi vẻ
sang trọng, lấp lánh của nó. Về nhà anh trăn trở suy nghĩ và đã quyết định chuyển nghề để chính thức đeo đuổi nghiệp đá.
Lúc mới khởi đầu
cũng có nhiều khó khăn và chông gai bởi khi ấy nghề đá quý còn rất mới đối với
nước ta nên không được nhiều người quan tâm và dụng cụ làm đá rất khan hiếm. Anh Minh phải tìm vào tận thành phố Hồ Chí
Minh mới có thể tìm được máy móc và thiết bị mang về chế tác đá quý. Rồi
những lúc đá quý bị rớt giá làm nhiều người phải chao đảo, nhiều lúc muốn vay
tiền để tiếp tục theo đuổi nghiệp đá nhưng không mấy ai tin tưởng vào cái nghề
bấp bênh này và anh đã bán chính căn nhà đang ở... rồi cứ thế, niềm đam mê bất tận đối với những viên
đá quý đã thúc giục anh sưu tầm, nghiên cứu và chế tác các mẫu đá quý ở Việt Nam và tiếp tục trăn trở với nghề.
Không thầy dạy, không chuyên môn, một mình anh sang Thái Lan, Trung Quốc...vào tận xưởng chế
tác đá quý, kim cương để học hỏi kinh nghiệm của nước bạn. Tại nơi đất khách
quê người ấy, anh nhận ra rằng chính những viên đá mà nhiều khi trong quá trình
khai thác người thợ bỏ đi ấy, sau khi gia công lại có nhiều giá trị đến vậy. Nhìn
dáng người thư sinh của anh, ít ai nghĩ rằng anh đã phải lặn lội tìm đến những
nơi rừng sâu nước độc hay những mỏ đá quý trên núi cao để kiếm tìm những viên
đá quý tự nhiên vừa độc, vừa đẹp về sưu tầm hoặc chế tác. Anh bảo “Nghề làm đá quý tốn kém và phiêu lưu lắm bởi
giá trị của đá là không hề nhỏ và đây cũng là một nghề bấp bênh. Ngọc quý nhất
là ngọc được hình thành trong đá trải qua hàng triệu năm trong lòng đất. Tôi
thích sưu tập đá tự nhiên bởi tự nhiên là một nhà nghệ thuật vĩ đại mà không ai
có thể sánh bằng”.
Lấp lánh sắc màu đá quý
Hơn 20 năm lặn lội,
mày mò với đá quý anh Minh đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu về đá
quý Việt Nam.
Cho
đến nay, mỗi loại đá quý có đặc điểm, tính chất, độ cứng và dùng dụng cụ gì để
gọt rũa hay làm bóng, anh Minh đều nắm rất rõ. Chỉ cần nhìn qua một viên đá,
anh có thể nói rõ nó là loại đá gì, có độ cứng bao nhiêu, phẩm chất tốt hay
không tốt và viên đá đó thích hợp dùng để làm gì như làm trang sức hay để trấn
phong thủy cho chủ nhân?
- Tìm hiểu về đá thôi thì không khó bởi cứ từ
kinh nghiệm, thực tiễn mà ra. Đi nhiều, làm nhiều, tiếp xúc nhiều, đá nó cũng
có hồn và gắn bó với mình. Cái quan trọng là phải hiểu được cái hồn của đá. Làm
đá mà không hiểu được cái hồn của nó thì coi như bỏ - Anh Minh cười nói.
- Vậy anh đã chạm được đến cái hồn của đá chưa?
- Cái này thì còn tùy nhưng mà những kiến thức về đá
bao la lắm, mình còn rất nhiều việc phải làm, phải tìm hiểu thêm nữa. Còn chạm
vào chưa thì bạn cứ nhìn sản phẩm của xưởng chế tác của mình là sẽ rõ.
Bộ sưu tập đá quý
của anh Minh mà chúng tôi ghi lại được:
Anh Minh bên khối mã não tự nhiên màu xanh ngọc trong
cửa hàng
Một góc trưng bày tại gian hàng tấng 4 tòa nhà Ruby
Palaza của công ty Địa Kim Châu
Tác phẩm Vĩnh Hằng được tạc từ đá Sapphire nguyên khối.
Tác phẩm có hai diện, một diện tượng trưng cho hiện tại là sự trẻ trung, xinh
đẹp và một diện là hình đầu lâu tượng trưng cho cái chết cho cát bụi
Tác phẩm Bạch Mã lấy từ khối đá quý thiên nhiên
Chia tay bộ sưu tầm
đá quý của anh Minh, chúng tôi lại nhân biết thêm về một con người cũng gọi là
“ngọc trong đá”.
Mai Hà