Chúng tôi thích thú khi đặt chân lên những bậc thang gỗ bước vào
ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê mà chị H'Yam mới phục dựng gần
hai năm trước.
Giữa những căn nhà được xây theo lối hiện đại đang dần thay thế những
ngôi nhà dài trong buôn Tơng Ju, ngôi nhà của chị H'Yam trở thành điểm
nhấn gợi lại không gian sinh hoạt quây quần của đại gia đình đồng bào
dân tộc Ê Đê. Trong ngôi nhà, những khung dệt trở thành một trải nghiệm
đối với du khách.
Chị H'Yam Bkrông tâm sự: Được sống trong không gian nghề dệt thổ cẩm,
được mẹ truyền nghề, chị có thể tự tay làm những chiếc áo, chiếc váy từ
khi còn nhỏ. Thấy con gái Ê Đê mới lớn bây giờ không biết cách dệt thổ
cẩm, không biết làm những cái chăn, dệt cái áo trước khi lấy chồng, phụ
nữ Ê Đê bây giờ không còn giữ được nghề của bà, của mẹ, chị thấy tiếc
nuối khi những tấm thổ cẩm của người Ê Đê không còn hiện hữu trong cuộc
sống. Là chi hội trưởng phụ nữ, khi hội viên tham gia các chương trình
biểu diễn văn nghệ, chị thấy nhu cầu sử dụng các sản phẩm truyền thống
bằng thổ cẩm rất lớn. Ngoài những lúc bận rộn mùa vụ, thời gian nông
nhàn chị em hội viên lại thiếu việc. Chị nảy sinh ý tưởng thành lập hợp
tác xã dệt thổ cẩm để chị em có cơ hội học và làm nghề.
Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, năm 2003, chị H'Yam Bkrông
thành lập Hợp tác xã dệt thổ cẩm Tơng Bông với mong muốn khôi phục nghề
dệt thổ cẩm thủ công truyền thống của đồng bào Ê Đê. Chị cùng 10 xã
viên góp mỗi người 100 nghìn đồng mời nghệ nhân về dạy nghề cho chị em.
Hai, ba năm đầu là thời gian vô cùng khó khăn, chị em chưa thạo nghề,
sản phẩm thiếu tinh tế, chưa bảo đảm tính mỹ thuật nên khó tiêu thụ. Năm
2005, chị mời giáo viên Trường cao đẳng nghề Thanh Niên dân tộc Tây
Nguyên về dạy cho 30 hội viên, tay nghề chị em dần được nâng cao, kỹ
năng dệt tinh xảo hơn. Chăn, ga, váy, áo... của hợp tác xã được giới
thiệu tại các hội chợ, triển lãm, trong quầy lưu niệm ở các khu du lịch.
Dần dần, sản phẩm thổ cẩm của Hợp tác xã Tơng Bông được thị trường biết
đến. Hợp tác xã bắt đầu có đơn đặt hàng, sản phẩm có đầu ra ổn định. Từ
10 hội viên, đến nay hợp tác xã đã có 43 hội viên và 60 hợp đồng làm
theo mùa vụ, đời sống của xã viên được cải thiện, nâng cao thu nhập và
góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Thổ cẩm của người Ê Đê có những đặc trưng riêng với nền vải mầu đen
hoặc chàm sẫm. Nét độc đáo trong sản phẩm dệt thổ cẩm của người Ê Đê là
bố cục hoa văn chặt chẽ dọc theo chiều dài tấm vải. Dải hoa văn được kết
hợp giữa các mầu chủ đạo là đỏ, vàng.
Người dệt phải có ý tưởng ngay từ khi kết hợp sợi chỉ để tạo họa tiết
hài hòa. Hoa văn truyền thống của người Ê Đê chủ yếu là cây cỏ, hoa lá,
chim muông của núi rừng Tây Nguyên, hoa văn hạt mướp, hoa văn quả trám.
Có những loại hoa văn mặc định với từng loại sản phẩm, trên áo truyền
thống của nam giới là hoa văn con rồng, trên khố là hoa văn hạt mướp. Có
những hoa văn cần kết hơn 30 sợi chỉ, vì vậy cần đảo chia chỉ phù hợp
nếu không sẽ bị rối. Mỗi tấm vải thổ cẩm là một tác phẩm của bàn tay
khéo léo và óc sáng tạo của phụ nữ Ê Đê. Những bàn tay thoăn thoắt đưa
thoi, luồn sợi nhịp nhàng dệt nên những tấm vải thổ cẩm để may những bộ
váy áo mang đậm tính cách và văn hóa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên.
Ngoài các mặt hàng chính, chị em hội viên còn thiết kế những món quà lưu
niệm nhỏ để du khách mua về làm quà như bao đựng điện thoại, ví đựng
tiền, ba-lô... bằng chất liệu thổ cẩm hết sức độc đáo.
Với đầu óc nhạy bén của một người chịu quan sát, sau khi tham quan mô
hình du lịch cộng đồng tại bản Lác, bản Áng và bản Pom Coọng của tỉnh
Hòa Bình, chị H'Yam Bkrông nắm bắt được nhu cầu của khách du lịch cũng
như nhìn thấy những lợi thế tiềm năng về du lịch của buôn Tơng Ju. Năm
2013, Hợp tác xã Tơng Bông quyết định mở thêm loại hình kinh doanh du
lịch cộng đồng, một mô hình mà du khách sinh hoạt cùng gia chủ, thưởng
thức văn hóa cồng chiêng, văn nghệ, múa dân gian và ẩm thực.
Đối với du khách nước ngoài, được ngủ trong nhà dài, được tham gia
một vài công đoạn trong quá trình dệt thổ cẩm, được thưởng thức hương vị
riêng của ly cà-phê Buôn Ma Thuột, ăn bữa cơm cùng người bản địa với
các món đặc sản như canh cà đắng, cá hấp măng, rau rừng, cơm lam, thịt
nướng ống tre...
là những trải nghiệm khó quên.
Chưa kể những cảm giác khám phá khi làm nông dân, trực tiếp tham gia
các công đoạn làm rẫy, cắt cành và thu hoạch cà-phê... Khi trở về, các
du khách đều mang theo những món đồ lưu niệm được dệt thủ công tỉ mỉ của
người Ê Đê.
Việc tiên phong kinh doanh loại hình du lịch cộng đồng của chị H'Yam
Bkrông đã góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho các thành viên
của hợp tác xã, đồng thời khôi phục được nghề dệt thổ cẩm truyền thống,
khơi lại đam mê nghề dệt thổ cẩm. Với những thành tích xuất sắc trong
phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, chị
được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng giải thưởng Cúp vàng "Hợp tác
vì cộng đồng thịnh vượng" vào năm 2012, và nhận Huân chương Lao động
hạng ba vào năm 2013.
Theo : nhandan.org.vn