Tại Khu du lịch Tháp Chăm Poshanư (Phan Thiết-Bình Thuận) có một gian hàng bán tranh cát thủy tinh. Nơi ấy cô gái bị câm điếc bẩm sinh - Nguyễn Thị Kim Ngọc hàng ngày vẫn say mê thả hồn vào các tác phẩm nghệ thuật làm từ cát.
Kim Ngọc bị câm điếc từ khi lọt lòng nên rất khó kiếm được công việc phù hợp để phụ giúp gia đình. Em và nhiều bạn người Chăm khác may mắn được truyền dạy nghề làm tranh cát thủy tinh từ Công ty tranh cát Phi Long.
Người tạo tranh cát cần có sự tỉ mỉ, kiên trì, khéo léo và khả năng cảm nhận màu sắc tinh tế từ những hạt cát vô tri. Để tạo một tác phẩm tranh cát cỡ nhỏ giá 100.000 đồng, Kim Ngọc mất khoảng 1 ngày. Những tác phẩm lớn có giá 300-500.000 đồng sẽ tốn thời gian 3-4 ngày, thậm chí những tác phẩm chân dung phải mất hàng tháng để hoàn thành.
Cô gái người Chăm thường đến Khu du lịch Tháp Chăm Poshanư làm tranh từ sáng sớm và chiều tối mới về nhà. Thông thường khi có khách tham quan, Kim Ngọc và nhiều bạn khuyết tật khác phải ngồi vẽ để du khách thưởng lãm cách tạo hình tranh cát thủy tinh. Tiền công sẽ tính theo sản phẩm bán ra, trung bình mỗi tháng Kim Ngọc được khoảng 1,5 – 2 triệu đồng.
Những hộp cát đã được nhuộm màu và sấy khô - chất liệu chính để tạo hình tranh cát, chúng sẽ được rót vào chai thủy tinh theo hình mẫu và ý đồ của người làm tranh
Từng hạt cát vô tri được “nghệ nhân” chăm chút theo từng gam màu định sẵn.
Kim Ngọc đã làm sản phẩm này từ hôm qua và đang chăm chú rót từng hạt cát tạo hình cho công đoạn cuối cùng.
Dù trời đang nắng gắt, Kim Ngọc vẫn say sưa tạo hình tác phẩm tranh cát gây sự tò mò cho nhiều du khách tham quan Khu du lịch Tháp Chăm Poshanư.
Những bức tranh cát tuyệt đẹp được làm từ đôi tay khéo léo của Kim Ngọc.
Theo: Một thế giới