Sinh ra trên quê hương có nghề khảm trai truyền thống nổi tiếng -
làng Chuôn Ngọ (xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), Nguyễn Văn Lăng
đã được nối nghiệp trong sự say mê. Nhìn những khuôn hình khảm tinh xảo
của anh về Bác Hồ kính yêu, nhiều người không nghĩ anh là một thợ nghề
trẻ thuộc thế hệ 8X.
15 tuổi, Nguyễn Văn Lăng đã tìm đến với nghề khảm trai. Thời
gian đầu, sản phẩm của anh làm ra đơn giản chỉ là những bức tranh về
cuộc sống thường ngày, như người nông dân làm ruộng, mục đồng thổi
sáo...
Trong suốt thời gian theo đuổi dòng tranh này, Lăng không ngừng học hỏi
để làm sao thực hiện được chân dung khảm trai về Bác chân thực nhất. Đối
với khảm tranh chân dung thì bước truyền thần trên trai được xem là khó
nhất bởi chất liệu là những vỏ trai, vỏ ốc rất cứng, đòi hỏi nghệ nhân
phải thực khéo léo, tỉ mỉ, có tố chất hội họa, đặc biệt là thực sự phải
yêu nghề. Nhất là khi truyền thần hình ảnh Bác, các yếu tố trên càng
phải đạt chuẩn cao độ. Làm không khéo sẽ không thể nổi bật lên thần thái
trong con người Bác - một mẫu hình vốn được khai thác rất nhiều, song
lại không dễ thực hiện.
Bây giờ những bức tranh khảm mà Lăng làm ra rất có giá trị. Như bức
tranh có tên “Hội nghị Hồng Anh” thành quả của suốt 3 năm trời, làm việc
miệt mài của anh đã được trả giá trên 1 tỉ đồng. Nhưng với người thợ
trẻ tuổi này, những bức tranh có ý nghĩa nhất vẫn là những bức tranh
khảm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh như bức “Bác Hồ ngồi làm việc”, “Bác
Hồ và bác Tôn”... Đặc biệt, bức “Chân dung Bác Hồ” với kích thước
116x140cm được anh Lăng hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long
- Hà Nội đã được Trung tâm Sách kỷ lục VN xác nhận là bức tranh khảm
trai chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh lớn nhất.
Theo: Laodong