Thời gian gần đây, nhiều du khách đến Hội An, tỉnh
Quảng Nam rất thích tham gia chương trình khám phá làng quê ở xã Cẩm
Thanh bởi tận mắt xem phong cảnh làng mạc, sông nước hữu tình, đời sống
sinh hoạt của cư dân ngoại vi phố cổ. Nhưng ấn tượng hơn cả là khi đến
ngôi nhà kỳ thú của ông Võ Tấn Mười, 71 tuổi (tổ 2, thôn 2, xã Cẩm
Thanh). Từ trong nhà ra tới ngoài vườn, ông cho treo đầy các sản phẩm
thủ công mỹ nghệ bằng tre rất độc đáo…
Khéo léo, sáng tạo
Ông Võ Tấn Mười vốn là bộ đội của Mặt trận 4 Quảng Đà, phục viên
năm 1976. Ông có thâm niên hơn 50 năm trong nghề tranh tre dừa nước. 12
năm gần đây, ông mày mò, tỉ mẩn chế tác hàng thủ công mỹ nghệ bằng
nguyên liệu tre. Bằng đôi tay khéo léo và trí sáng tạo không ngừng, ông
cho ra đời những tác phẩm độc đáo. Đó là những bộ salon làm từ gốc tre,
trối tre uốn lượn như rồng bay phượng múa; các dụng cụ trang trí mỹ
thuật bằng tre được chế tác rất công phu như vỏ đựng các chai rượu Tây,
đèn ngủ, tôm càng…
Ông Võ Tấn Mười đang đóng “giường gốc tre”
Đặc biệt, ông cùng 2 người con là Võ Tấn Tân và Võ Tấn Phong đã chế
tác ra những sản phẩm độc đáo. Đó là chiếc điện thoại bàn giả cổ bằng
tre (đoạt giải ba tại cuộc thi sáng tác sản phẩm lưu niệm TP Hội An lần
thứ 2-2011); hoặc cây đàn guitar mà bề ngoài trang trí bằng tre cũng
không kém phần thú vị, thanh nhã; hay chiếc xe đạp cũng bằng tre…
Một sản phẩm mới mà ông Mười đang dành nhiều công sức để làm là
giường gốc tre. Đến nay, ông đã làm được trên 10 chiếc, diện tích 2,5 m x
2 m hoặc 2,1 m x 1,6 m. Để làm ra mỗi chiếc giường như vậy, ông sử
dụng 8 gốc tre cùng kích cỡ, hình thù tự nhiên. “Ưu điểm của giường gốc
tre là rất bền vì làm bằng tre ngâm nên không sợ bị mối mọt ăn. Giường
lại nằm rất êm và mát” - ông Mười nói. Ông cho biết hiện có khá nhiều
người đặt hàng ông làm giường. Họ cho rằng đã là “gốc tre” thì phải
“mạnh mẽ” nên nằm trên giường gốc tre chắc... sẽ sinh được con trai (!).
Mong có truyền nhân
Tiếng tăm của ông Mười “gốc tre” được khá nhiều người, nhiều nơi biết
đến. Mới đây, theo đề nghị của ngành chức năng, ông Mười xây dựng ngôi
nhà lưu trú hết sức độc đáo, từ ngoại đến nội thất đều làm bằng toàn tre
(vách, cửa, bàn ghế, giường nằm, đèn ngủ, tủ đứng, điện thoại, đàn
guitar…) với số tiền chỉ hơn 250 triệu đồng. Ngôi nhà này được đưa vào
phục vụ du lịch theo dạng “homestay” (du khách được ở và sinh hoạt chung
nhà với người dân).
Nhờ cần cù chịu khó và đôi tay khéo léo, những gốc tre, trối tre đã
được ông Mười biến thành những vật dụng, sản phẩm hữu dụng, có giá trị
cao. Ông cho biết ghế salon bằng tre có 3 loại, thời gian hoàn thành một
bộ từ 2-3 tháng, tùy theo loại, giá từ 7-12 triệu đồng/bộ. Đèn ngủ thì
có nhiều loại với giá vài trăm ngàn đồng một chiếc. Còn giường gốc tre,
mỗi chiếc ông mất 1 tháng gia công, giá bán 4 triệu đồng/chiếc. “Cũng
nhờ những gốc tre này mà cuộc sống gia đình tôi khấm khá hơn” - ông nói.
Nói về bí quyết làm nghề, ông Võ Tấn Mười chỉ dẫn tận tình: “Nguyên
liệu dùng để chế tác các loại hàng là tre đặc, tre không gãy ngọn, đích
thân tôi lặn lội về các miền quê trong tỉnh tuyển chọn, tìm mua và mang
về ngâm trong nước lợ khoảng 1 năm, sau đó để khô hoàn toàn rồi mới xử
lý chống mọt, nứt, bể…”.
Hiện nay, dù cao tuổi nhưng lão nghệ nhân Võ Tấn Mười vẫn say mê với
nghề. Do ông có tay nghề cao, các ngành chức năng nhờ ông truyền nghề
lại cho lớp trẻ và được ông vui vẻ nhận lời. “Tôi mong muốn nghề mỹ nghệ
tre sẽ không bị mai một và ngày càng có nhiều bạn trẻ học nghề tâm
huyết để có thể làm ra các mặt hàng vừa có tính thẩm mỹ cao vừa bền chắc
và thân thiện với môi trường” - ông Mười bày tỏ.
Ông Võ Tấn Mười nói:
“Sản phẩm của gia đình tôi làm ra không kịp bán. Tôi rất vui khi hàng
thủ công mỹ nghệ bằng tre của mình theo chân du khách đến mọi miền đất
nước và ra nước ngoài, góp phần đa dạng thêm các sản phẩm du lịch cho
địa phương mình - phố cổ Hội An”. |
Theo: Nguoilaodong