(Dân Việt) - Cách Hà Nội khoảng 20km, chợ Chuông gắn liền với nghề làm
nón của dân làng Chuông (Hà Tây) từ hơn 300 năm. Dù chợ vẫn đông nhưng
cái nghề tạo nên “dáng Việt” đang dần mai một nếu không biết giữ gìn.
Phiên chợ nón làng Chuông, (xã Phương
Trung, Thanh Oai, Hà Tây) họp 6 phiên mỗi tháng vào các ngày 4, 10, 14,
20, 24 và 30 âm lịch. Chợ bắt đầu họp lúc 6 giờ và kết thúc lúc 9 giờ
sáng. Rau, quả, thịt cá chỉ chiếm một góc nhỏ trong chợ, còn phần lớn là
nón và nguyên liệu làm nón như nan vành, mo tre, lá nón…
Nón
Chuông không mảnh mai như nón Huế mà dày dặn, chắc bền, chịu mưa, chịu
nắng. Để được một chiếc nón thành phẩm, phải qua nhiều công đoạn, thợ
khéo ở làng ngày chỉ chằm được 2-3 chiếc, trừ nguyên liệu còn 50.000
đồng/ngày. Thu nhập ít ỏi nên cánh thanh niên trong làng giờ bỏ nghề gần
hết, chỉ còn lại người già với đám trẻ con. Chợ vẫn đông nhưng cái nghề tạo nên “dáng Việt” đang dần mai một nếu không biết giữ gìn.
|
|
Chợ nón Chuông họp 6 phiên mỗi tháng, từ 6 giờ đến 9 giờ là tan. |
|
Góc bán lá nón tại sân đình. |
|
Cụ bà ngồi chọn nan tre. |
|
Người phụ nữ đang thử độ tròn của vành nón. |
|
Chợ vẫn đông, nhưng chủ yếu là người già đi chợ. |
|
Làm nón công phu mà thu nhập thấp nên chợ ngày càng vắng đám thanh niên. |
|
Cô gái ngồi bên chồng nón chờ khách buôn. |
|
Lê Hữu Thọ