Lụa Ba Tri, chiếu Nhơn Thạnh
Nằm ở vùng ven TP.Bến Tre (Bến Tre), xã Nhơn Thạnh nhiều năm nay đã
trở thành một nơi thu hút khách du lịch. Bến Tre được thiên nhiên ưu đãi
và vùng đất này trở nên hấp dẫn hơn với những vườn trái cây ngon ngọt
và những vườn hoa, cây cảnh lộng lẫy.
Du khách nước ngoài thích thú với nghề dệt chiếu ở Nhơn Thạnh. Ảnh: Q.A
Du khách tìm đến với Bến Tre bằng đường bộ, nhưng để đi xuống các
huyện thì phương tiện thích hợp và thú vị nhất là thuyền, xuồng, ghe
trên những con sông, kênh rạch chằng chịt.
Về Bến Tre, thể nào bạn cũng được nghe người dân nhắc đến câu ca “Lụa
Ba Tri, chiếu Nhơn Thạnh” với sự tự hào về những sản phẩm từ bàn tay
các nghệ nhân làng nghề làm ra. Bà Nguyễn Thị Năm, một hộ dân hiện vẫn
còn sản xuất chiếu ở xã Nhơn Thạnh cho biết: “Trước kia làng chiếu nhộn
nhịp lắm, trên bến dưới thuyền, người ta đến lấy hàng mang đi các nơi
tiêu thụ đông vui như hội. Giờ thì khác rồi, thành phố dùng nhiều nệm,
thôn quê cũng nhiều nơi dùng chiếu nhựa công nghiệp cho dễ giặt lại ít
mốc, thế nên nghề chiếu không còn được thịnh như xưa. Các hộ làm nghề bỏ
dần, đến nay chỉ còn một số ít giữ nghề của cha ông để lại. Ngẫm thì
cũng buồn nhưng không biết làm sao”.
Nghề dệt chiếu diễn ra quanh năm tại nhiều làng trong xã và thường
bắt đầu từ tháng Giêng đến hết tháng Chạp âm lịch. Cuối năm là cấp tập
nhất, người dân có nhu cầu mua chiếu mới để dùng trong nhà, trải trong
chùa chiền, đền miếu nên ở Nhơn Thạnh, người đến lấy hàng cũng nhiều
hơn.
Hấp dẫn khách Tây
Hôm chúng tôi đến làng chiếu Nhơn Thuận, có rất nhiều du khách nước
ngoài cũng đang tham quan tại đây. Họ xúm xít quanh khung dệt chiếu của
các gia đình làm nghề, thích thú nhìn các công đoạn chuốt lát, se sợi và
luồn vào khung dệt. Chị Mariana - một du khách người Ukraina còn đòi tự
tay được tham gia một công đoạn dệt chiếu. Chị thích thú cho biết: “Ở
nước tôi, không bao giờ có những vật dụng lạ thế này, mọi người thường
sử dụng thảm, còn ở đây, không ngờ có thể làm ra chiếu từ cây cối mà
dùng lại có thể bền và phù hợp với khí hậu như vậy”.
Anh Hoài Chung- hướng dẫn viên du lịch cho biết: “Tour du lịch từ
TP.HCM về Bến Tre trong vòng 1 ngày hiện nay đang được khá nhiều du
khách lựa chọn bởi giao thông thuận tiện, du khách lại có nhiều trải
nghiệm thích thú. Khách nước ngoài rất thích thăm các làng nghề như dệt
chiếu, bện xơ dừa, làm kẹo dừa, làm đồ thủ công mỹ nghệ, được đi trên
sông, nghe đờn ca tài tử và thưởng thức các món ăn dân dã nơi đây là
lịch trình hấp dẫn không phải nơi nào cũng có”.
Đi trong làng, cảnh tượng những bó sợi lát được nhuộm đủ màu đỏ,
xanh, hồng, vàng, tím… như một bức tranh đẹp mắt và sặc sỡ để lại ấn
tượng khó quên cho du khách.
Đến Bến Tre, du khách không thể bỏ qua những món đặc sản dân dã miền Tây
được chế biến theo công thức đặc biệt của vùng đất xứ dừa như ốc xào
nước cốt dừa, tép rang dừa, thịt heo chưng nước dừa, gỏi củ hũ dừa, củ
hũ dừa hầm với bắp giò heo… Những món ăn này đã thưởng thức một lần thì
ai cũng xuýt xoa .
Theo: danviet.vn