LÀNG NGHỀ -PHỐ NGHỀ- GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG
Nghề làm đồ da ở Hà Trung
(Ngày đăng: 30/09/2013   Lượt xem: 1796)
Học được nghề, cụ Ngũ mở cửa hiệu sản xuất các mặt hàng đồ da ở phố Hà Trung. Ông truyền nghề cho con cháu và bà con quê hương. Dần dần, người làng Nành rời quê đến sinh cơ lập nghiệp ở đây ngày một đông. Và thế là Hà Trung trở thành một dãy phố gồm phần lớn các cửa hàng đồ da mới như va li, cặp sách, giày tây của dân làng Nành.

Ngày nay, Hà Trung trở thành phố chuyên sản xuất các loại đồ da như va li, túi xách, giày da đủ các kích cỡ và màu sắc, chủng loại.

Ông Thạch Văn Lộc, 60 tuổi (ảnh) là truyền nhân đời thứ 3 của cụ Thạch Văn Ngũ cho biết: “Gia đình tôi bắt đầu làm nghề da từ năm 1915. Khi bắt đầu làm nghề, gia đình tôi đã mở cửa hàng ở phố Hà Trung này, đặt tên là hiệu Linh Ký. Năm 1919, cụ Thạch Văn Ngũ được phong tặng bằng của Toàn quyền Đông Dương về nghề da.



Nghề này với gia đình chúng tôi là nghề gia truyền đến nay đã truyền đến đời thứ 4. Ngày xưa, làm yên ngựa, cặp sách, vali. Đến nay, gia đình chuyển sang thêm một số mặt hàng mới như thắt lưng, túi xe máy và nhiều đồ da được làm hoàn toàn bằng thủ công khác. Những mặt hàng làm đơn chiếc, làm theo mẫu có giá trị cao”.

Ông Lộc đã làm nghề da được 55 năm. Ông hồ hởi và tự hào khi nhớ lại: “Năm, sáu tuổi tôi đã bắt đầu làm nghề. Làm nghề này đã lâu, tôi tự hào làm ra những mặt hàng độc đáo. Phố Hà Trung hiện cũng chỉ có 2-3 nhà làm được đồ da”.

Hiện, phố Hà Trung có rất nhiều cửa hàng buôn bán đồ da nhưng những gia đình tự làm ra sản phẩm rất ít.

Chia sẻ về nghề, ông Lộc nói: “Nghề này thu nhập không bằng nghề buôn bán được nhưng là nghề gia truyền, chúng tôi không bỏ được. Những đồ này tất cả làm bằng tay. Tuy vất vả nhưng tôi vẫn yêu nghề”.

Ông Lộc cũng chia sẻ những lo âu, suy nghĩ về nghề: “Mặt hàng của mình không cạnh tranh được với hàng Trung Quốc giá rẻ. Ví dụ cái túi xe của Trung Quốc làm ra chỉ mấy trăm nghìn đồng nhưng hàng của mình làm ra mấy triệu đồng. Rồi những chiếc thắt lưng Trung Quốc bán chỉ mấy chục nghìn đồng nhưng thắt lưng mình làm ra phải bán 300 nghìn đồng”.

Hàng da ở số 9 phố Hà Trung cũng đã được những người nước ngoài biết và đến tận nơi đặt hàng: Lào, Campuchia, Thái Lan, Pháp, Mỹ... Những mặt hàng đồ da truyền thống ở đây không chỉ là những sản phẩm thủ công tỉ mỉ mà còn là một dấu ấn về một nghề trong khu phố cổ Hà Nội.

Phố Hà Trung dài 206m, đi từ phố Ngõ Trạm đến phố Phùng Hưng, thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây nguyên là đất thôn Yên Trung Hạ, tổng Tiền Nghiêm (sau đổi thành tổng Vĩnh Xương), huyện Thọ Xương cũ. Tên dân gian thường gọi là Ngõ Trạm Hà Trung hay Ngõ Trạm cũ. Tên phố Hà Trung đã có từ thời Pháp thuộc (Rue Ha Trung) và tồn tại đến ngày nay.

                                                                                              Theo: PL & XH


Ý kiến bạn đọc 0 bình luận
 
Gửi bình luận của bạn
(Bấm vào đây để nhận mã)
Gửi thông tin Nhập lại
 
 
                                

Bản quyền thuộc về:  Công ty cp Giáo dục và Đào tạo Hoàng Gia Quốc Tế
S
Ince 31-08-2010

Ban truyền thông quan hệ quốc tế - Hiệp hội làng nghề Việt Nam     

Phụ trách biên tập : Nhà báo Lê Kim Hoa       

Địa chỉ: T 16 Hàn Việt Tower- 348 Kim Ngưu, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội

Văn phòng 1: Tầng 2 Tòa nhà 14a Khu đô thị Định Công - Quận Hoàng Mai _ Hà Nội - văn phòng Lineup

Văn phòng 2: 489 Hoàng Quốc Việt tầng 03                                             

International royal education & training.,jsc                                                

Tel: 024.73046226  Hot line; 0929805137 Viber - zalo :0929805137 

Email: irecvietnam@gmail.com   : facebook: irecvietnam,  


 

13
Đang xem:
72.516.457
Tổng truy cập: