Nếu có dịp tới thăm làng Chuông, đừng quên ghé qua chợ Chuông sắm cho mình chiếc nón lá. “Muốn ăn cơm trắng cá trê
Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông”
Chẳng
biết câu ca dao này đã được lưu truyền từ bao giờ, chỉ biết rằng nhắc
đến làng Chuông, Thanh Oai, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) là nhắc tới một
làng nghề làm nón truyền thống, nơi lưu giữ những nét đẹp cổ truyền của
người dân Việt. Tài liệu không ghi rõ nghề nón ra đời năm nào, tháng
nào, nhưng người già trong làng khẳng định nón đã thành nghề ở Chuông từ
ba thế kỷ trước.
Có
một thời, người dân ở Chuông sản xuất đủ loại nón khác nhau như nón ba
tầm, nón chóp cho đàn ông… Tuy nhiên, từ năm 1940 tới nay, thợ nón ở
Chuông chỉ còn sản xuất một loại duy nhất là chiếc nón lá quen thuộc mà
bạn thường thấy. Ngày nay, cùng với sự phát triển của ngành du lịch, nón
lá làng Chuông không chỉ là vật dụng che mưa, che nắng hàng ngày mà đã
trở thành mặt hàng lưu niệm được ưa thích của khách Việt và cả khách
nước ngoài.
Làng
Chuông chỉ cách trung tâm thủ đô Hà Nội có 40 km, vẫn giữ được nét
thanh bình của làng cổ đồng bằng Bắc Bộ với cổng làng, cầu đá, cây đa…
Chính
tại cổng làng này, mỗi tháng, người dân họp chợ 6 phiên, bán nón lá
truyền thống và cả các nguyên liệu làm nón. Trong năm, nón lá làng
Chuông bán chạy nhất vào tháng 5, 6 và 7.
Nón
lá làng Chuông có 16 lớp vòng khung, được xem là con số hoàn hảo để tạo
cho nón Chuông nét hài hòa, vừa vặn với gương mặt người đội. Thú vị hơn
cả vẫn là được nhìn thấy những người thợ Chuông đan nón rất khéo léo.
Tàu lá nón có màu xanh nhạt, phải hun bằng khói diêm sinh mới lên màu
trắng toát.
Ngoài
chợ Chuông, hàng năm vào dịp 10.3 âm lịch, khách thập phương cũng đổ xô
về đây để dự lễ hội làng Chuông. Lễ hội còn lưu giữ nhiều nét đẹp của
ngôi làng cổ Bắc Bộ như chơi cờ người, rước kiệu, thổi cơm thi… Ngôi
làng ngoại vi Hà Thành này là điển hình cho những nét đẹp văn hóa được
lưu giữ rất tốt tại Việt Nam.
Theo: Trithucthoidai