"Đều tò he" là biệt danh mà bạn bè cùng
trường vẫn hay nhắc về Đặng Văn Đều (sinh viên năm thứ 4 Trường ĐH Khoa học xã
hội và Nhân văn). Sinh ra ở Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), làng nghề
nặn tò he lâu đời nhất ở Việt Nam, Đặng Văn Đều đã được anh trai dạy cho cách
nặn tò he từ rất sớm.
Với sự thông minh tinh ý vốn có, Đều đã thổi hồn vào những viên bột vô hình để
làm ra những con tò he sinh động đủ màu sắc và hình dáng. Chủ động tìm cách
trang trải chi phí cho việc học phù hợp với khả năng của bản thân, ngay từ khi
học năm thứ nhất, Đều đã vừa học, vừa làm nghề nặn tò he. Nghề đặc trưng không
phải ai cũng học và làm được khiến cho Đều trở thành người giỏi kiếm tiền - mơ
ước của nhiều sinh viên cùng trang lứa.
Với một chiếc tráp bằng gỗ, vài hũ bột gạo dẻo luộc chín trộn sẵn phẩm màu, ít
que tre và chiếc ghế nhựa cũ - tất cả được chằng buộc cẩn thận trên một chiếc
xe đạp, cứ thế, mỗi lúc rảnh rỗi hay ngày lễ lớn, Đều lại lang thang qua các
góc phố, công viên, cổng chợ với công việc nặn tò he cho đến khi tối mịt mới
về. Luôn tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới thu hút sự hiếu kỳ của trẻ, Đều thường
xuyên sưu tầm trên internet những hình ảnh ngộ và lạ để làm. Cũng chính vì sự
sáng tạo đó nên ngoài những con vật truyền thống như 12 con giáp, hình dáng Tôn
Ngộ Không, Đều còn nặn được những con vật lạ như con sóc, con ngựa hay những
con picachu, siêu nhân biến tấu đầy màu sắc. Đều tâm sự: "Mỗi ngày nặn tò
he cũng được vài trăm nghìn, là ngày lễ thì có thể lên đến 2 triệu đồng. Mình
chỉ tranh thủ đi làm những ngày được nghỉ học và ngày lễ thôi. Ngày nọ bù ngày
kia trừ vốn đi trung bình tháng nào mình cũng kiếm được khoảng 4 đến 5 triệu
đồng, đủ tiền phục vụ cho việc ăn học đại học của mình". Nhìn bề ngoài có
vẻ đơn giản, nhưng để kiếm được khoản tiền như vậy, Đều dậy từ rất sớm nấu bột
và chuẩn bị đồ đạc, ngồi bán từ sớm đến tối có hôm gặp trời mưa gió không kịp
trú mưa bột nhão nhoét hết cả lại phải bỏ đi. Những buổi trưa nắng chang chang
Đều vẫn ngồi mải miết nặn cho đến khi bụng đói meo mới vào quán ăn tạm cái gì
đó rồi ra bán nốt buổi chiều tranh thủ ngày lễ.
Không chỉ tự lập bằng nghề nặn tò he, Đặng Văn Đều còn tích cực tham gia các dự
án xã hội cùng với nhóm bạn cùng trường. Hè năm 2011, Đều tham gia dự án
"Khảo sát về người khuyết tật" ở Thái Bình và Dự án "Đo lường truy
cập internet" ở Hà Nội. Dù kiếm được tiền đủ sống, song thành tích học tập
của Đều cũng khiến nhiều bạn nể phục với 3 năm liền đạt học lực giỏi và nhận
học bổng của nhà trường.
Theo
HNM