Ao trường vẫn nở hoa sen...
Rất
nhiều người thuộc thế hệ đã qua thời chiến, đến nay, hẳn hơn một lần trước
những câu hỏi của con: Mũ rơm là gì? Hầm trú ẩn, giao thông hào trông như thế
nào? Sơ tán là gì?... Triển lãm ảnh “Trẻ em thời chiến” sẽ giúp bạn trả lời con
không chỉ những câu hỏi ấy mà còn nhiều câu hỏi khác một cách sinh động nhất.
Học sinh VN trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Ảnh: NDN
Sức
sống mãnh liệt
70 bức ảnh
chụp những sinh hoạt của trẻ em trong thời chiến tranh chống Mỹ, cùng những
cuốn sách, quyển truyện được in với kỹ thuật thủ công, thô sơ đang được trưng
bày tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), từ 7- 14.9.
Các bức
ảnh trong triển lãm có cả hầm chữ A, giao thông hào, lớp học sơ tán với bàn
viết là chiếc ghế dài, kế hoạch nhỏ bằng chính những con gà các em tự chăm sóc.
Rồi hình ảnh các em hằng ngày đến lớp phải đội mũ rơm, bên cạnh sách vở còn có
túi cứu thương; lớp học nằm sâu dưới hầm, hào, dưới địa đạo... Vô cùng thiếu thốn
và vất vả, nhưng những khuôn mặt trẻ thơ, thật kỳ lạ, đầy vẻ ngây thơ, thánh
thiện và tràn căng sức sống – tuyệt nhiên không có những ánh mắt u buồn, lo sợ
về nỗi phải xa cha mẹ, về tiếng bom đạn ngay trên đầu.... như người ta vẫn
thường nghĩ về chiến tranh.
“Ao trường
vẫn nở hoa sen/Bờ tre vẫn chú dế mèn vuốt râu/Chúng tôi chẳng sợ Mỹ đâu/Vẫn vui
vẫn hát những câu rộn ràng...” - “chú bé” Trần Đăng Khoa đã viết những câu thơ
này thời đó, duy chỉ có người lớn lúc nào cũng thấy xót xa trước những gian khổ
mà bọn trẻ không đáng phải chịu. Ông Nguyễn Đức Lợi - Tổng Giám đốc TTXVN - nhận
xét: “Những bức ảnh trong triển lãm này một lần nữa cho chúng ta thấy sức sống
mãnh liệt, bản lĩnh, ý chí và khí phách tuyệt vời của người VN, của dân tộc VN
được thể hiện ở ngay cả những đứa trẻ”.
Triển lãm
cũng giới thiệu những cuốn sách mà NXB Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc nhỏ tuổi
trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ấy – một nỗ lực đáng trân trọng và tự
hào.
Cuộc
chiến không đơn độc
Sự kiện
này do NXB Kim Đồng phối hợp với TTXVN và Cty TNHH truyền thông Tầm nhìn Á Châu
tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, 60 năm thành
lập ngành xuất bản – in – phát hành sách VN, 55 năm thành lập NXB Kim Đồng và
nhân khai giảng năm học mới. Sẽ khó có được một triển lãm đầy đặn, nhiều cảm
xúc như thế về trẻ em thời chiến, nếu không có những tư liệu quý giá của Hãng
tin Truyền hình Nihon Denpa News (NDN, Nhật Bản): Phần lớn những bức ảnh tại ây
được chọn lựa từ hơn 2.000 bức ảnh về chiến tranh ở VN của NDN đã được NXB Kim
Đồng mua bản quyền (2011). Số ảnh còn lại là của TTXVN và Báo Thiếu niên Tiền
phong cung cấp.
NDN được
thành lập đầu năm 1960. Giữa năm 1962, đoàn phóng viên do ông Yasuo Yanagisawa
– người sáng lập hãng – dẫn đầu sang VN và Yanagisawa là phóng viên Nhật đầu
tiên được phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kể từ đó, NDN gắn bó với Bác Hồ và sự
nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc VN. Hơn hai năm sau, NDN chính thức lập văn
phòng thường trú tại HN và trở thành hãng truyền hình nước ngoài gần như duy
nhất đưa tin về cuộc chiến tranh VN từ phía bắc. Những thước phim màu duy nhất
về lễ quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh mà NDN quay đã được Đài Truyền hình VN mua
bản quyền và phát sóng năm 2008.
Cách đây
40 năm, bộ phim tài liệu mang tên “Việt Nam” do NDN thực hiện đã gây ấn
tượng mạnh mẽ cho hàng triệu người dân Nhật, từ đó dấy lên ở Nhật Bản phong
trào phản đối cuộc chiến của Mỹ tại VN. Và có lẽ còn ít người biết được rằng, cuốn
sách “Thời hoa lửa” (NXB Kim Đồng, 2006) được biên soạn theo tư liệu của bộ
phim này và phim “Việt Nam
thống nhất” - sau khi mua bản quyền - đã được chiếu ở VN.
Giám đốc
đối ngoại của NDN - bà Yoshida Hiroko - cho biết, kể từ khi có mặt ở Hà Nội,
chỉ trong khoảng 8 năm (từ 1964 – 1972), NDN đã quay trên 2.000 phim tài liệu,
phóng sự, tin, ảnh. Những tư liệu này đã được phát trên các kênh truyền hình để
giúp khán giả Nhật Bản và thế giới hiểu rõ về cuộc chiến tranh VN, đặc biệt là
các cuộc đánh phá miền Bắc của không quân Mỹ.
Theo báo lao động