Tết Độc lập ở quê Đại tướng Võ Nguyên Giáp
(Ngày đăng: 02/09/2012 Lượt xem: 464)
Trên quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mỗi năm luôn có hai cái Tết. Một là Tết Cổ truyền của dân tộc và Tết Độc lập 2/9.
Vì
thế ở đây có câu ca dao “Dù ai đi Tây, về Đông/ Mồng Hai tháng Chín
cũng mong về nhà/ Về nhà xem hội quê ta/ Dưới sông bơi chải, nhà nhà cờ
bay”.
Nét đẹp làng quê
Huyện Lệ Thủy là
một vùng quê giàu truyền thống văn hóa, cách mạng của tỉnh Quảng Bình.
Miền quê có dòng Kiến Giang thơ mộng và là quê hương của vị Đại tướng
gắn liền với trận Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu - Võ Nguyên Giáp.
Từ
những ngày tháng 8, khắp các thôn xóm, làng mạc ở Lệ Thủy, đâu đâu cũng
một không khí rực rỡ, vui tươi của cờ, biểu ngữ. Trong mỗi gia đình, bà
con đều chuẩn bị chu đáo cho Tết Độc lập với nhiều sản vật của làng
quê. Nhà nào cũng gói bánh chưng, bằng thứ lúa nếp thơm nhất. Sau một vụ
mùa vừa xong, nam thanh, nữ tú tạm gác tay cày, tay liềm để chuẩn bị
đóng những chiếc thuyền đua thật đẹp và tập luyện để chuẩn bị cho lễ hội
đua thuyền vào đúng ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn khai sinh nước Cộng hòa
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhiều người con đi làm ăn xa hoặc lấy chồng,
lấy vợ sinh sống nơi khác cũng có kế hoạch về quê tham gia lễ hội.
|
Lễ hội đua thuyền trên dòng Kiến Giang. |
Các
bà mẹ chuẩn bị món ngon là những sản vật địa phương làm quà cho khách
về thăm nhà. Gà vịt được vỗ béo, gạo lứt được xay xát sàng sảy kỹ càng
để khi con, cháu về mẹ, bà lại làm bữa cơm gia đình quây quần. Chị Lê
Thị Minh (45 tuổi), ở Mai Thủy, Lệ Thủy, dù đã lấy chồng và sinh sống ở
TP.HCM hơn 20 năm nay, nhưng năm nào chị cũng cùng chồng, con về quê xem
hội đua thuyền vào dịp 2/9. “Có năm, Tết Cổ Truyền gia đình tôi không
về được, nhưng Tết Độc Lập thì năm nào cũng về quê cả. Năm nào tôi cũng
về vào dịp này để thắp hương cho mẹ và ăn Tết Độc Lập cùng gia đình các
anh chị”, chị Minh tâm sự.
Rộn ràng cuộc vui
Tết
Độc Lập ở Lệ Thủy có rất nhiều hoạt động văn hóa thể thao, thăm viếng
các nghĩa trang liệt sỹ, thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng
chính sách, tổng vệ sinh môi trường... Một hoạt động không thể thiếu là
đua thuyền trên dòng Kiến Giang. Đây là một lễ hội có từ lâu đời, nhưng
từ năm 1946, lễ hội được ấn định một năm một lần đúng ngày 2/9.
Từ
sáng sớm ngày 2/9, cả huyện Lệ Thủy tưng bừng vào hội đua thuyền. Người
người, nhà nhà náo nức đổ ra hai bên bờ Kiến Giang để kiếm một chỗ thật
thuận lợi để xem những chiếc thuyền bơi của đội làng mình. Không chỉ có
người dân Lệ Thủy mà hàng ngàn người dân ở các huyện khác, thậm chí là ở
những tỉnh xa cũng tụ hội về đây khiến cho không khí càng náo nhiệt.
Dọc dòng Kiến Giang người đông ngìn ngịt, vì vậy ai đi muộn sẽ không
thể chen chân được để xem.
Sau lệnh xuất phát, hàng chục thuyền
đua bật lên lấy đà cho cuộc tranh tài. Trên bờ, tiếng reo hò vang dội.
Người reo hò, kẻ vẫy nón. Nhiều người còn xắn quần, lội ra mép sông tạt
nước cổ vũ cho đội mình. Dưới sông những cánh tay trần lực lưỡng thoăn
thoắt khua nước để thuyền mình vượt lên. Trên bờ người chạy xe máy, kẻ
chạy bộ dọc sông hò hét, cổ vũ. Tiếng trống, tiếng reo hò giục giã rộn
lên. Không khí cứ sôi động như vậy cho đến trưa.
Theo cụ Trần
Văn Hiệp, năm nay đã gần 80 tuổi, nhà ở thị trấn Kiến Giang, ngày trước
khi còn khỏe, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng mê đua thuyền. “Mấy năm nay
anh Giáp có tuổi nên không về xem được. Hồi trước, anh còn đi thuyền ra
giữa sông cổ vũ nữa đấy”, cụ Hiệp nhớ lại.
Giải thưởng cao nhất
cũng không đủ cho đội chiến thắng trang trải các chi phí cho cuộc đua.
Nhưng họ tham gia chủ yếu là để cống hiến cho người xem những gì đẹp mắt
nhất. Làng nào khó khăn về tài chính thì những người con trong làng làm
ăn thành đạt ở nơi xa sẵn sàng tài trợ để làng mình có đội đua. Vì vậy
ít có làng nào bỏ cuộc đua.
Đặc biệt là ở Lệ Thủy,
hầu như nhà nào cũng có bàn thờ Bác Hồ đặt trang trọng trong nhà. Ngày
Tết Độc Lập, họ đều làm mâm cơm dâng Bác với tất cả lòng kính trọng và
biết ơn. |
Dư Lê Hiền Nha