Tháng
4.2012 là mốc quan trọng đối với Sofitel Plaza Hanoi, đánh dấu quá
trình cải tạo, trùng tu lớn nhất từ trước đến nay. Quá trình cải tạo vừa
qua đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của hệ thống phòng Luxury Club, nhà
hàng Ming, Plaza Ballroom và quán bar Summit Lounge trên tầng 20.
Thiết
kế của phòng nghỉ thể hiện phong cách của toàn bộ khách sạn. Phong cách
độc đáo của các phòng nghỉ Luxury Club là sự tương phản đầy chất thơ
giữa các nền văn hóa lâu đời với hơi thở của thời đại mới. Đây là nơi
tinh hoa Pháp cổ được khéo léo đan xen với những họa tiết phương Đông
mềm mại, là nơi những đường nét thiết kế hiện đại sánh vai cùng những
mảnh ghép của thời gian. Giám đốc thiết kế dự án, kiến trúc sư Victor
Loh, cho biết: “Chúng tôi muốn khắc họa chân dung cái đẹp dựa trên sự
kết tinh của các di sản tuyệt vời từ châu Âu và nền văn hóa độc đáo của
Việt Nam. Từng góc trong căn phòng đều mang hơi thở của Hà Nội và lịch
sử nghìn năm văn hiến của thành phố. Đây là một điểm đến chứ không đơn
thuần là khoảng trống không gian được lấp đầy bởi những vật dụng trang
trí”. Kiến trúc sư người Singapore nhấn mạnh việc sử dụng những vật liệu
mang tính truyền thống của nghệ nhân Việt Nam xuyên suốt hệ thống từ
phòng nghỉ, nhà hàng và phòng họp của Sofitel Plaza. “Ý tưởng sử dụng
vật liệu truyền thống Việt Nam trong thiết kế hiện đại mới mẻ đã hấp dẫn
chúng tôi ngay từ khi tìm kiếm cảm hứng sáng tạo cho đợt cải tạo này”.
Cải
thiện không gian của phòng nghỉ Luxury Club là nhiệm vụ đầu tiên cho
công cuộc đại tu này. Bức tường ngăn cách cửa ra vào với phòng ngủ được
thay thế bởi một tấm bình phong bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo. Từ
chiếc đèn hoa sen duyên dáng đặt trên chiếc bàn giấy pha nét cổ điển
sang trọng, đến chiếc tay cầm ngăn kéo mạ bạc sáng loáng, tấm bình phong
chạm trổ công phu, tấm thảm đậm chất châu Âu và trường kỷ, tất cả toát
lên vẻ đẹp hài hòa đặc sắc của văn hóa Việt. Màu sắc của giấy dán tường
gợi liên tưởng tới màu vôi vàng thường dùng cho các tòa nhà cổ của Việt
Nam, trong khi các họa tiết trang trí trên đó mang nét điển hình của
phong cách nội thất các ngôi biệt thự châu Âu cổ kính. Một số cổ vật 500
năm tuổi vớt từ biển cù lao Chàm được trưng bày ngay đối diện cửa ra
vào để đón chào khách. Phòng tắm cách điệu với dòng chữ Cuộc sống kỳ diệu dập nổi trên bức tường đá cẩm thạch, khách có thể nhìn thấy khi thư giãn trong bồn tắm hiện đại...
“Chúng
tôi đã lấy khẩu hiệu của khách sạn, đan xen nó vào trong thiết kế để
mang lại một vẻ đẹp sang trọng và độc đáo” - kiến trúc sư Loh cho biết.
Nét sang trọng được thể hiện hoàn hảo nhất tại Plaza Ballroom. Nhà thiết
kế sử dụng một bảng màu đỏ ấm áp, vàng và bạc thể hiện phong cách hiện
đại. Ngay ở bên ngoài phòng Ballroom là nhà hàng Ming. Ming trong tiếng
Trung có nghĩa là ánh sáng và nét đặc trưng của nhà hàng này là tinh
thần cởi mở. Trước đây tất cả góc nhìn đẹp được dành cho các phòng riêng
trong nhà hàng, nay một số góc đẹp đến với khách ngồi ở khu vực trung
tâm. Hai gian bếp mở với lớp kính trong suốt góp phần làm sinh động
không khí của nhà hàng. Những màn che cách điệu làm từ gỗ, những chậu
cây bonsai, và góc uống trà mang Ming trở lại với cội nguồn ẩm thực. Một
bên của nhà hàng Ming là 12 chiếc đèn lồng bằng giấy lớn nổi bật dọc
theo trần nhà hướng ra tiền sảnh khách sạn trong khi ở phía bên kia,
thực khách có thể chiêm ngưỡng con đường Thanh Niên với hai hàng cây
xanh mát.
Những căn phòng, nhà hàng
và phòng họp được thiết kế hoàn toàn mới nhưng nơi độc đáo nhất của
khách sạn lại chính là quán bar trên tầng 20, Summit Lounge, mang lại
góc nhìn 360 độ ngoạn mục của Hà Nội rực rỡ với hồ Trúc Bạch huyền
thoại, hồ Tây đẹp mê hồn và bóng dáng sông Hồng xa xa. Khái niệm về một
gian nhà nổi trên bầu trời được tạo ra bằng cách sử dụng các tấm gương
phản chiếu cảnh vật từ không gian bên ngoài. Cùng với sắc thái quyến rũ
của chiều tà, tím và đỏ, ánh đèn lãng mạn và trần nhà lấp lánh mang lại
cho khách cảm giác thư thái...
Kiến
trúc sư Loh khẳng định: “Đây không chỉ là một khách sạn hiện đại với
chiếc áo khoác mới. Nó có một câu chuyện mà bạn có thể mang theo và làm
phong phú thêm vốn sống cho chính mình”.