Nhạc sĩ - nhà báo Xuân Đông
Nghề báo
Thời trai trẻ Xuân Đông từng mơ ước trở thành kỹ sư Thủy Lợi –
Điện lực, nhưng rồi cái nghiệp làm báo, viết nhạc lại gắn bó với sự
nghiệp của anh. Để rồi hôm nay khi nhắc tới nhà báo - nhạc sĩ Xuân Đông,
khán giả đều nhớ đến những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh như:
Bài ca người chiến sĩ Công binh, Hà Nội xuân sang... Xuân Đông giải
thích: "Cái nghiệp của tôi là đem hết cái vốn có của mình để làm được
cái gì đó dù nhỏ nhưng có ích cho đời. Bởi vậy, nghề nhạc, nghề báo là
hai phương tiện cho tôi thể hiện cái nghiệp đó”. Anh quan niệm: "Một nhà
báo tốt phải là người trung thực, dũng cảm. Một bài báo tốt phải có tác
động đến sự tiến bộ xã hội; phát hiện được cái xấu, cái tiêu cực để phê
phán, ngăn ngừa và xử lý; phát hiện được nhân tố mới, tiến bộ để biểu
dương, khuyến khích; dự báo được tình hình diễn biến tới; đề xuất được
những giải pháp khắc phục, hoặc dự kiến phát triển những vấn đề đặt ra…”
Sau này, làm Chủ tịch Liên chi hội (LCH) Nhà báo Bộ VHTTDL, cái
"nghiệp” đó vẫn không rời anh. Anh đã cùng Ban Chấp hành LCH dẫn dắt LCH
Nhà báo Bộ VHTTDL thành công trong hoạt động. Đặc biệt, đối với giải
Báo chí danh giá như Giải Báo chí Quốc gia, Liên chi hội Nhà báo Bộ
VHTTDL là một trong những Liên chi hội đoạt nhiều giải thưởng.
Nhạc sĩ của những ca khúc trữ tình
Trong sáng tác âm nhạc, với 45 năm hoạt động, nhạc sĩ - nhà báo
Xuân Đông đã cho ra đời nhiều tác phẩm phục vụ đất nước và đã để lại
những dấu ấn trong lòng công chúng. Phần lớn các tác phẩm của anh được
giới thiệu trên truyền hình, đài phát thanh, biểu diễn trên sân khấu,
hay xuất bản đều là những bản tình ca về tình yêu đất nước và con người.
Mỗi nốt nhạc và ca từ trong từng tác phẩm đều toát lên sự dung dị,
thoáng đạt và giàu chất thơ.
Trữ tình là "chất men” không thể thiếu được trong "bình rượu” âm
nhạc của anh. Có thể nói chất thơ, chất trữ tình pha sắc màu lãng mạn
trong âm nhạc đã giúp anh thành công trong sáng tác. Cái chất trữ tình
đó, đã tình cờ hội ngộ cùng nhà thơ Nguyễn Trọng Oánh qua bài thơ
"Trăng” khi anh hành quân qua một ngọn đồi vào một đêm trăng rằm trong
ca khúc "Trăng thu”: "Nhớ trăng thu năm trước/ Ôm trăng ngủ giữa đèo/
Ngày đi ngàn dặm đất/ Đêm giáp mặt người yêu.../ Em ơi tình có một/ Mà
mùa trăng có nhiều… Trên đường dài hành quân/ Lòng em hay đáy nước/ Mang
một ánh trăng rằm; Đã theo anh mỗi bước”.
Trong những chuyến công tác, gặp người lính Hải quân Việt Nam,
Xuân Đông nhận ra ở họ không chỉ có tình yêu nồng nàn với biển trời Tổ
quốc, mà còn có khát vọng và tình yêu thắm thiết đầy chất lãng mạn với
những người thân yêu của mình: "Tạm biệt em yêu tàu anh ra khơi/ Từng
đàn hải âu tung cánh lâng trời… Đêm thầm lặng nhìn sao băng trên biển/
Ngỡ mắt em soi sáng màn khuya/ Gửi cho em về trong giấc ngủ/ Ngọn gió
nồm nam mát lộng đêm nay/ Cả khối tình anh mặn mà như nước biển/ Và cả
tình yêu biển cả Việt Nam”.
Hành trang trên con đường làm nhạc, làm báo của nhạc sĩ, nhà báo
Xuân Đông không thể thiếu được cái tâm, cái tình trong nhạc, trong gia
đình và xã hội. Cuộc sống gia đình anh luôn hòa thuận, đầm ấm. Vợ chồng
anh có hai cô con gái đều học đại học. Vợ anh tuy là một cử nhân kinh
tế, nhưng tình yêu chị dành cho nghệ thuật thì không kém phần đam mê.
Chia sẻ về hậu phương của mình, nhạc sĩ - nhà báo Xuân Đông tâm sự: "Cô
ấy đối với tôi không chỉ là một người vợ mà còn như là một người bạn tri
kỷ”...
Theo daidoanket